Hồi nhỏ pa mẹ dẫn đi Vũng Tàu chơi đc ăn tô cháo hàu trong cái quán kia mà đến giờ mỗi lần nhớ đến nước miến chảy ròng ròng :still_dreaming: .Cháo ngon ngọt có mấy con hàu trong đó nữa . Sau này mỗi lần đi VT ít thấy quán bán cháo hàu chỉ thấy toàn bánh khọt . Có bạn nào bít quán nào bán cháo hàu ở Tp chỉ mình với
Quán Biển Đông đường Lạc Long Quân , cách ngã tư 7 Hiền khoảng 200m có món này. Hôm bữa mới ăn xong, cũng ngon phết
hàu ngọt có 2 lý do: 1, bột ngọt, 2 ngọt thịt. lợi rõ nét: mát, nhiều dinh dưỡng hại rõ nét: cực kì nhiều loại jun sán và vi sinh bẩn, dễ gây đột tử nếu chế biến ko kỹ .
có 1 quán chuyên bán món ăn từ Hàu nè bạn: mình không nhớ địa chỉ, nó nằm ở đường Bàu Cát quận Tân Bình, đường này ngắn chút xíu à, bạn chạy vào là thấy
Đọc xong thấy tội nghiệp bạn thiệt,được ba mẹ cho ăn cháo hào lúc nhỏ,đến tuổi trưởng thành mà chưa được thưởng thức lại món này.
ra chợ mua 1kg nghêu sống về ngâm với nước vo gạo khoảng 1h, lấy ra trụng sơ với nước sôi tách vỏ lấy thịt bên trong nấu cháo để hành tiêu nhiều vô ăn tối ngủ khỏi đội nón ăn nghêu cho rẻ
ăn món này mấy bác nam sung lắm nè, nhớ lần ra vũng tàu với cơ quan, đi tắm biển nên đói quá mấy thằng chạy vô kếu cháo hàu ăn cho no luôn, hơi mắc mà ngon, đến bữa sau về XXX với GF thấy số lượng ra nhiều kinh khủng, ướt hết cả bụng luôn, cái này làm sinh tinh đó
Cháo Hàu Long Sơn ngay cầu nguyễn tri Phương đó bạn (góc trần hưng Đạo với Nguyễn Tri Phương) chuyên các món về hàu. có cả bánh cuốn hàu hay cơm chiên hàu nữa đó
ông này miêu tả chân thực kinh zị:snicker: hic truoc giờ chuyên trị hàu sống mù tạt, mà chắc stop wa', nghe mấy cái vụ giun sán ớn chết dc
Đang thèm nghe bro này nói e cũng sợ .Hy vọng nấu cháo nó chết hết .Cũng nghe nhìu ng nói ăn hải sản sống dể nhiễm ký sinh trùng . Cái j lần đầu tiên thì cảm giác rất là khó wên Thank ae :smile:
bác quất có 1 bữa mà đã thế, nếu 1 ngày ăn 3 bữa liên tiếp trong 3 ngày chắc như ... đi tè luôn, nhể :snicker:
hehe, mình thật thà có sao nói vậy, bữa đó mình và GF còn ngạc nhiên nữa mà, bởi vậy khi thành vợ chồng rồi đến lúc muốn có con vợ mua hàu cho ăn tuần 2 lần (mình cũng thích ăn sống mù tạt, nhưng vợ làm công nghệ thực phẩm kĩ tính nên ko cho, bắt nấu cháo hoặc nướng) thế là bắt phát trúng liền, giờ con được 1 tháng rồi, hình trên avarta đó (tranh thủ khoe bé tí xíu)
bác bỏ ngay cái món hàu sống mù tạt ngay, có ngày mất mạng vợ bác làm CNTP kiểu gì mà cho chồng ăn sống cái con chứa đầy giun sán chết người thế kia
ấy ấy, bác đọc ko kĩ rồi, ngày trước thì mình thích ăn sống với mù tạt, nhưng vợ ko cho ấy chứ, nhưng đi ăn nhậu ngoài tiệm thì lâu lâu vẫn chơi sống. giờ thấy giun sán nhiều cũng hơi ớn, nhưng thời gian này vợ về quê ngoại rồi, ăn hàu nhiều thì ko biết mang đi đâu xả nữa