Tìm kiếm bài viết theo id

Bức xúc với con đỡ đầu của mẹ - Anh chị em giúp em với

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phupham, 22/4/11.

ID Topic : 3129167
Ngày đăng:
22/4/11 lúc 11:05
  1. phupham Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    9/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,291
    Chịu không nổi với con mụ này rồi. Anh chị em cho em xin lời khuyên với. Chuyện hơi dài dòng, anh chị em đọc đừng hoa mắt nha.
    P/s: ox được lòng cả bên họ hàng em lun ạk, nhưng chị cứ nói xúc phạm a íh vậy em thấy ghét wa', em phải làm gì với mụ này sao đây ?
     
  2. babysnoopy299 Thành Viên Cấp 5

    đã đọc hết
    Nói chung 1 cách công bằng mà nói thì "bà chị" đó là người ngoài, bảo bà ấy " chuyện nhà em em biết làm gì, chả cần phải chỉ dạy cho nhà em làm gì đâu chị ơi, chị cứ về mà lo cho nhà chị đi".
    Bạn cũng hạn chế đừng để ông xã nghe mấy vụ này, tốt nhất là đừng đụng mặt bả, mắc công lại nghĩ này nọ, khó nói, đàn ông ngta ko nói ra nhưng ngta cũng phiền lòng lắm
    Bình sinh thì ghét loại người kiểu vậy lắm, chuyện thiên hạ cứ thọc mặt vô nói vào nói ra.
    Mà bạn cũng cứ nói với gia đình, nói với mẹ rằng chị ấy cứ nói vậy hoài nghe chẳng hay chút nào, ngừoi khác lại đánh giá nhà mình chỉ coi trọng tiền bạc thì khó nói lắm, mẹ bạn là ngừoi lớn, chắc cũng hiểu mà.
    Gần cưới thì mặt mày phải cười lên làm cô dâu mới xinh, quạu quọ mấy vụ này tự nhiên có nhiều nếp nhăn là mất xinh đó ^^
     
  3. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi ,chuyện phụ nữ cũng mệt thật ! tốt nhất cách ly bà 8 đó ra khỏi gia đình nhà bạn thế là ok.
     
  4. chuottrang Điên Từ Nhỏ

    heheh, là mình.. chắc mình nói xoắn bả quá ... " ủa, e cưới hay chị cưới mà chị đỏ mỏ quá vậy"... >.< ghét 3 cái thể loại bon chen đó, nhà ai nấy lo, chồng ai nấy cưới, khổ ai nấy chịu... mắc cái cớ gì xen vô rồi lèm bèm như thể bả cưới chồng, tiền của nhà bả mất đi... >.< ...

    con nuôi thì cũng tùy kiểu, nuôi kiểu này... pó tay
     
  5. hightland Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gặp mình là 1 cú đá tống cỗ ra khỏi nhà! 3 cái thứ con nuôi mà mất dạy, ban hiền quá ak ! nói vậy ox nge thì....mệt ak!
     
  6. bandogo Thành Viên Cấp 3

    kiếm nha sĩ khâu cái mồm bà này lại đi bạn
     
  7. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    con đó bị não phẳng đó. c.gái ai k thik có ox tốt giàu có để sau này sung sướng nhưng với con này thì thua rồi. bảo đảm sau nì chồng nó có té ghế té lầu die hay phá sản là nó bỏ chống theo trai khác thôi. cái nì ở đời với phim ảnh nói wai`. nhàm rồi. chiện của u thì u cứ lo, care zì cái loại này. mình cưới chứ nó cưới đâu. bữa nào chửi cho nó nghe 1 lần cho nó hiểu. ngu mà nguy hiểm w' mà
    chúc đám cưới zui zẻ. ^^
     
  8. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    đúng là bà 8 lựu đạn
     
  9. mrbita Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lại là 1 thể loại nguy hiểm nữa. Bạn hiền quá àh. Gặp m` chắc nó có nước mà đội quần Bức xúc với con đỡ đầu của mẹ - Anh chị em giúp em với. Chúc 2 bạn hp
     
  10. Jimmyhuy86 Thành Viên Cấp 4

    gả chồng bạn cho con mụ đó là nó im ko nói gì nữa a
     
  11. Ashley.Le Thành Viên Cấp 3

    sao chủ topic hiền vậy? kêu nó ra chửi thẳng vô mặt luôn, lớn mà ăn nói kiểu đó thì cần j fải coi trọng nữa chứ, nếu còn láo xược kiểu đó thì cho ăn vài bạt tay cho chừa cái thói xỏ mỏ vào chuyện người khác...mình nghe còn bức xúc dùm!
     
  12. darklong19 Thành Viên Vàng

    Chí lý chắc mụ đó phái ox bạn rồi,thấy bạn có ox good wá tức ý mà Bức xúc với con đỡ đầu của mẹ - Anh chị em giúp em với
     
  13. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình mà có 1 người anh em con nuôi giống như bạn chắc mình đánh nó chết luôn, đọc mà tức ko chịu đc. Bạn fải vùng dậy đè đầu nó xuống vì bạn là con ruột của mẹ bạn !
     
  14. haclongzzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    coi chung loi qua ,tieng vao,hanh phuc cua ban ko duoc nhu em a vi ba chi do gio
     
  15. heligun11 Thành Viên Cấp 4

    Lúc đang nói chuyện thì hỏi bả:
    "Chị có đi khám răng định kì không?"
    "Bác sĩ có dặn chị rằng: Theo lời khuyên của hội nha khoa Vn để hàm răng của bn đc trắng,đẹp vs đều thì không nên xen vào chuyện người khác không?"Bức xúc với con đỡ đầu của mẹ - Anh chị em giúp em với

    Trong đời ghét nhất ai luôn cho mình khôn hơn người khác

    Mình thích người con gái thực tế chứ không thực dụng. Đã yêu thì không phải yêu vì tiền nhưng cũng không phải cưới nhau để ôm nhau mà đói.Bức xúc với con đỡ đầu của mẹ - Anh chị em giúp em với - 1
     
  16. tuancondor Thành Viên Kim Cương

    1 cách duy nhất => :beated:
     
  17. x.i_m.i_15052008 Thành Viên Cấp 6

    đồng ý jới babysnoopy299, cái thứ "ghen ăn tức ở" đó bạn ơi, chiện nhà mình mình lo, nói hok cần bả lo dùm,rảnh rang thì lo cải thiện tình cảm bên nhà chồng bả kìa....ghét mấy thứ người này lắm
    chúc bạn có 1 đám cưới thật vui và hạnh phúc bên ox tốt nhá

     
  18. phupham Thành Viên Cấp 4

    Em xin cám ơn tất cả anh chị em - Em cũng đã bớt bức xúc và nóng rồi - xin cám ơn tất cả a chị em đã cho em lời khuyên
     
  19. tienloc Thành Viên Cấp 4

    mắc mớ gì phải nghe con nhỏ đó nó nói đúng thì nghe ko đúng thì bỏ ngoài tai
    còn cái vụ đám cưới thì gặp mình nếu nói kiểu đó thì mình nói thẵng ai mất mặt biết liền àh con đỡ đầu mà lắm chuyện vậy
    còn nhà con nhỏ đó có giàu cỡ nào thì con đó chỉ là con phá của có làm cái chó gì đâu mà hãnh diện
    tốt nhất là bạn nên kêu mẹ bạn bớt wa lại với con nhỏ đó đi vì con nhỏ này hình như nó nghĩ nó là má thiên hạ sao đó
     
  20. zbeheoz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ay da nhà bạn nữ là theo đạo Chúa hảo, người gốc B vào phải không. Nếu dậy mình nói bạn nghe lên nhà thờ kể cho cha nghe song nhờ cha can thiep^^!
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. vanquyensg2022
Tổng: 1,059 (Thành viên: 4, Khách: 1,041, Robots: 14)