sang năm thi đại học rồi, lực học thì bình thường thôi, mà mún vô tài chính ngân hàng, e đang kiếm chỗ học thi, anh chị chỉ giúp e
trước khi tim thầy thì hãy tìm ông này trước đó chính là bản thân cua mình. không ông nào vĩ đại bằng ông thầy là chính mình. vì ông này lúc nào cũng ở vơi ta. và ông này thật tình với ta thương ta hết mình. vậy đầu tiên là hãy nghe lời ông này là hãy học hành chăm chỉ, hãy chú ý quan sát, hãy tập sống logic, thực tế. đó là bài học cơ bản nhất để tiến tới thành công. có lẽ ta phải thành thật với chính mình, điều gì biết thì nói biết điều gì không thì nói không đó là cánh giúp ích nhiều cho học hành nhất là những thứ khoa học hiện giờ, đòi hỏi thời gian dài nghiền ngẫm nó không còn đơn giản là nhìn và thấy. nó đòi hỏi bản năng tư duy logic mà tạm gọi là hậu quả của chuỗi ngày dài kiên nhẫn. cũng không nên bận tâm quá về học hành, bận tâm là điều cản trở lớn tới sự phát triển cua nhận thức là lu mờ khả năng tinh nhạy của trí tuệ, không có phương pháp cụ thể nào nên việc đi tìm phương pháp cũng không cần thiết lắm, nhưng có lẽ bạn học gì thì hãy để cho cảm nhận của mình được lên tiếng, bạn thấy gì cảm thấy gì thì cứ chia sẻ với mọi người để thầy chỉnh giùm bạn và cứ thế bạn sẽ lớn lên, lúc đó thầy luyện thi nói bạn sẽ hiểu sẽ nhơ và sẽ phát minh cho dù bài dó là gì đi chăng nữa, vấn đề chỉ còn là thời gian. dễ thì 3s, khó thì 3 giờ khó nữa thì 3 năm hoặc không bao giờ.