Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    bên nhau làm gì khi những trái đắng vâẫn giấu trong tim .. từng ngày trôi wa ta trong lặng im

    cay wa'
     
  2. takethat Thành Viên Vàng

    mến mến cô gái ấy vì sự khác lạ hay mình ham cái mới mẻ.
     
  3. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    cả ngày ngủ đến we^n ăn sáng - trưa - chìu .. lết thết dậy ăn 1 cái lẫu ngon cay Daily diary for everyone
     
  4. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
    http://youtu.be/jm3J4k3FuZE


    "Có những niềm riêng một đời câm nín
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi."
     
  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Chờ đợi tới cuối tuần được đi ăn, chắc sẽ vui.
     
  6. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Con đến với thế giới này đã 12 ngày rồi, cảm xúc vỡ òa khi nghe tiếng khóc con cất lên trong phòng mổ, mẹ như quên đi cái lạnh lẽo trong phòng mổ và nỗi sợ hãi đang ngự trị trong mẹ(gây tê, ko gây mê nên tỉnh như chim sáo ak), mẹ nằm chờ đón từng giây phút để dc nhìn thấy gương mặt bé bỏng của con, từng giây phút trong phòng hồi sức chầm chậm trôi wa với từng tiếng rên khẽ vì đau vết mổ của các sản phụ; rồi đến khi NHS gọi đến tên mẹ và đặt con vào giữa 2 chân mẹ (vì mẹ nằm trên băng ca muh), họ đẩy 2 mẹ con mình ra phòng chờ. Lần đầu tiên trong đời, mẹ cảm nhận dc hơi ấm của máu thịt mẹ mang trong mình, mẹ cảm nhận dc từng cử động của con ở ngoài khác những cú thúc, cơn gò nhè nhẹ của con trong bụng mẹ...thật sự ngỡ ngàng, hạnh phúc wá...đến khi mẹ nhìn thấy được gương mặt của con, ôi chao sao mà giống bố như tạc, giống từ đầu tóc, đôi mắt, sống mũi, cái miệng, đến cả những ngón tay, ngón chân cũng giống y khuôn, kể cả lúm đồng tiền mỗi khi con nhoẻn cái miệng chúm chím, nhỏ nhắn cười và cả nết ngủ của con cũng y khuôn "tình yêu" của đời mẹ quá thể...Mẹ thương 2 cha con lắm...mẹ yêu con thật nhiều, con trai yêu của mẹ, vợ yêu chồng lắm, chồng yêu của em. Daily diary for everyone
     
  7. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    25/4 ... hỉu bản thân thế nào .. cảm ơn nhìu
     
  8. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Ai cũng đáng thương hết. Chỉ có mình là kẻ đáng ghét nên mới gặp phải tình huống dở khóc dở cười như vậy.
    Đời !!!
    Daily diary for everyone
     
  9. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    Chúc 2 mẹ kon khỏe mạnh ... chúc bé khỏe và ngoan nha chị ^^
     
  10. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    Vậy là mình mở quán đc 18 ngày rồi .... 18 ngày xa SG bụi bặm ... xa đám bạn thân nheo nhóc .... 22t rồi vẫn chẳng có j khá khẩm hơn ..... bao giờ con ngựa hoang mới dừng chân nhỉ ?
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Sung sướng thật, lương vừa cao vừa rảnh thấy ớn, thích thì chuồn đi làm tóc, mua đồ, haizzz. ko phải mình, hehhe.
     
  12. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    thanks em nhe ViremY Daily diary for everyone
    hôm nay là 1 ngày nóng kinh khủng, bé Ken vì nong wa mà ngủ ko tròn giấc, ng7ời đỏ lên như con tôm vậy, đã vậy ko hiểu muỗi mòng ở đâu bay đến nhiều vô kể, cũng may là mẹ đã ụp cái mùng lại, ko là muỗi chích con trai yêu của mẹ rồi. Thương con lắm...
    P/S: hôm nay nhìn mặt con sao mà ghét wá thể thế ko biết...hihi
     
  13. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Hết ngày mai là ngập ngụa trong chơi bời sa đọa.Daily diary for everyone
     
  14. dophin28 Thành Viên Cấp 4

    cám ơn a Romeo nhìu lắm, gần đây tính khí e rất nóng nảy
    lâu lắm rùi e mới dc 1 bủi đi chơi như thế, đi dạo và nói chuyện, thật vui, thật thoải mái, chỉ cười thật nhìu
    ước j e dc đi chơi như thế nhìu nhỉ, nhưng thui, chỉ cần 1 bủi như thế cũng là đủ lắm rùi
    thật sự là 1 kỷ niệm rất đẹp
    cám ơn a nhìu
     
  15. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Sao dạo này mấy thể loại mất nhân tính đổ bộ vô SG nhiều dữ vậy ta ?
    Đã mất nhân tính lại còn ngồi sau "vô lăng" nữa.
    Daily diary for everyone
     
  16. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI


    Haizzz, hết tháng rồi mà vẫn còn thiếu 20% thu nhập... Nãn, trả lương còn thấp hơn tháng trước Daily diary for everyone Còn 3 ngày thôi, chắc không kịp 0a0a0a


     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    haizzz, lại tốn tiền!!!
     
  18. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    tốn mà cũng than...
    Haizz, lại hết tiền Daily diary for everyone
     
  19. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    hôm nay nhok Ken rụng rốn rồi Daily diary for everyone, cô y tá cũng bất ngờ vì bảo cuống rốn to thế này có thể cả tháng mới rụng...hôm nay nhok Ken cứ giật mình,khóc quấy liên tục, 30p mà giạt mình tới 5,6 lần. Nhìn vẻ mặt con khi giật mình tỉnh giâc sợ sệt, bàng hoàng nhìn qua nhìn lại, thấy thương con quá, ko biết có phải do rốn còn mới muh rụng (vẫn còn hơi ướt ở gốc rốn) làm con khó chịu, giật mình ko nữa...hix
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    tốn vô lý nên than chứ.
    sắp tới mua xe đạp cho nhỏ em thì sẽ ... hết tiền :burn_joss_stick:Daily diary for everyone - 1
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 792 (Thành viên: 3, Khách: 787, Robots: 2)