Tìm kiếm bài viết theo id

Xây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nbzero91, 24/4/11.

ID Topic : 3138275
Ngày đăng:
24/4/11 lúc 09:54
  1. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    8/3/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    5,288
    _______Chào mọi người ! Nhà mình bắt đầu khởi công từ cuối tháng 3 rồi. Sau 1 thời gian thì mình có rất nhiều việc muốn chia sẻ cùng mọi người...:nosebleed_002:
    _______Bắt đầu với việc bán xác nhà, dù là nhà cấp 4 nhưng kết cấu + cửa thì rất nhiều sắt nên sẽ bán dc rất nhiều tiền. Khi bán nên tham khảo nhiều nơi để có giá bán thơm nhất ( bao gồm luôn đập phá, dọn dẹp xà bần ), nhớ làm hợp đồng bắt nó đưa địa chỉ nhà + mọi thứ liên quan, ko lúc nó bán hết mọi thứ có giá rồi thì ra đi bỏ lại ngôi nhà đầy gạch đá, mình bán giá cũng ko dc cao với suy nghĩ ban đầu là giữ lại xà bần nâng sàn, nhưng sau đó thầu kêu dọn sạch + đào móng lên ôi thôi đất đá dã man, tiên đổ xà bần + đất đá là bay 5tr (trung bình 250k/xe vs xà bần, đất = 300k, đất sét vô nước mưa =600k/xe), hay nhất là khoán nhưng nhiều khi nó ko chịu.
    Rút hầm cầu thì phải đập banh chành ra rồi mới cho nó hút, ko thì nó hút toàn nước hok à. Như nhà mình ko bít gì, tới lúc đào thì ôi thôi... phải thuê lại để hút tụi đào mới chịu làm...
    _______Thêm 1 việc chứng tỏ việc tụi nó xem tiền mình như cỏ rác và dễ ăn là vụ chuyển đồng hồ điện. Do nhà mình thuê nhà kế bên nên muốn chuyển đồng hồ qua nhà bên xài cho đỡ tốn, mới đầu dc giới thiệu của thằng bán xác nhà thì anh ý đòi 1tr, gọi tụi thợ điện của công ty điện lực thì 2 thèng đòi 800k nên mình tức để yên kéo dây qua luôn. Phải nói là dời mỗi cái đồng hồ điện với chướng ngại 1 bức tường thôi mà chúng nó dã man như con ngan:beat_brick:
    _______Vấn đề ai cũng quan tâm là vật liệu xây dựng, ôi thôi cái này thì quá nhiều vấn đề. Nhà mình tự lo vật liệu nên mình phải chạy vạy rất nhiều, quan trọng nhất là sắt thép, tụi bán sắt thép là tụi " cà chớn + mất dạy " nhất mà mình từng gặp, giá sắt thì bây h mỗi nơi 1 khác, mình cũng tham khảo rất kĩ rồi mới quyết định mua. Rồi 1 hôm, tụi đi chào giá sắt xây dựng mò vào đưa tờ báo giá với mức giá :beauty::beauty: .Tâm lý của ai cũng vậy, ham rẻ nên mình alo mua cũng rất nhanh + đàng hoàng và cân = cái cân đểu của tụi nó nên bị hụt :beat_brick:, 1 hôm gọi sắt của tụi nó, mình gọi phi 16 = 50 cây, khi chở tụi nó vác vào tay sắt đầu = 5 cây thì là phi 16, còn lại mấy tay sau nó mang vào phi 14 và 1 thằng đứng nói chuyện vs mình, do là buổi tối nên mình cũng ko để ý kĩ, mình chỉ đếm kĩ thôi. Và khi kí tên + nhận tiền thì chúng nó ôm tiền đi luôn, hôm bữa nó dắt mình qua cửa hàng cho xem vựa sắt của tụi nó, hôm nay bị hớ mình qua lại thì thằng chủ bảo có quen thằng đó đâu, thế là tự hiểu bị lỗ hết 3tr đã thế còn phải tốn thêm sắt nữa, còn 1 mánh nữa là để tụi nó cân sắt thì nó bảo đứng vịn sắt nhưng thực chất là đè sắt, tăng lên phải 7,8kg, 1 ngón tay trỏ của tụi nó thôi cũng đè thêm dc 2kgXây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người...., ghét nhất là tụi nó cứ hứa hẹn chở rôi khi tới lúc cần mình gọi lại thì nó kêu ít qua' ko chở đâu hoặc nó cứ kêu chở rồi nhưng thật ra chưa chở, làm mình bị thầu nó chửi wa' trời đòi thêm thời gian xây ( ông bác mình HD vs nó ko hoàn thành đúng thời gian phạt 15% giá trị HD ). Sau khi bị vài lần như thế mình đã rút ra kinh nghiệm là chỉ nói chuyện đặt sắt với tụi chủ cửa hàng, mua sắt cây nên kiểm tra phi + logo đúng loại ( việt nhật hình bông mai, promina hình trái táo ), sắt kg nên kêu nó cắt ra từng cuồn tầm 1 tạ và cân bằng cân của mình, ko cho chúng nó vịn sắt và nên lấy vào ban ngày tránh ban đêm.
    ______Tới phần xi măng, mình đặt hàng chở 100 bao, chúng nó chở tới xếp, tụi nó xếp gian những hàng trong góc khuất, bao xi măng chúng nó xếp nghiêng ghé lên nhau, 1 chồng 11 bao thì khi xếp nghiêng ghé bao này lên bao kia thì chồng đó chỉ có 10 bao. Hic, mình bị nó ăn gian hết 4 bao, vì ko để ý và chỉ đếm theo độ cao nhân với số bao của 1 chồng.
    ______Thợ thầy bên nhà mình thì cũng ổn, bên thầu bố trí cho thợ 5,6 người ở luôn bên nhà mình giữ đồ + làm việc vặt vào ngày nghỉ luôn, mình cũng canh kĩ lắm nên cũng chưa thấy họ lấy gì. Mỗi tội khi làm thì ngốn đinh đóng cốt pha dã man, qua nhà mà nhìn đinh như chiến trường luôn, mình mua đinh sắt đóng bê tông thì 1,2 hôm là sạch 2 kg nên bây h mỗi lần đưa có 0,5 kg cho ng` ta xài vì dùng đinh đó cũng ít, giá của nó cũng mắc gần x2 đinh chì bt Xây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người.... - 1
    ______Nói chung muốn xây dc 1 ngôi nhà thì ôi thôi vừa mệt người, mệt não. Mình tham khảo rất nhiều trên mạng về vật liệu cũng như kinh nghiệm nhưng vẫn xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại đã xây tường tầng 1 và còn lâu nữa mới xong ngôi nhà. Mong mọi người chia sẻ cùng em Xây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người.... - 2, để em có thể hoàn thiện ngôi nhà mơ ước:beauty:
    - 25/4 : Tiến độ xây tường tầng 1. Bị tụi thanh tra cấp nước QTB xuống lập biên bản bắt đóng tiền mua lại đồng hồ nước + bồi thường + tính trước tiền xài 20m3 nước ( mới bị trộm có 2 hôm ),nó chém 720k, tức...Xây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người.... - 3
    - 26/4 : Xây xong tường và làm dàn giáo tầng 2. Sáng nay đi hỏi làm cửa gỗ, dc mấy ảnh báo giá là gỗ căm xe là 2tr3/m2, gỗ Nam Phi 3tr2/m2 và gỗ đỏ là 4tr2/m2, mấy bác bít chỗ nào giá thơm hơn ko ? Mấy ông thợ đóng đinh quá trời nên đòi mang nguyên bao đinh 50kg qua đó mình ko chịu, lấy ít 1 thì mấy ổng mới chịu xài tiết kiệm. Qua xem mà đinh rớt tả tơi... @@
    - 27/4 : Tiếp tục dựng giàn dáo và đóng tôn sàn tầng 2.Hôm lay khá là bt, mỗi tội chửi thằng chở sắt là toàn chở sắt rỉ mà nó cứ cãi là sắt mới vô sương...:beat_shot:
    - 28/4 : Làm lưới sắt sàn + sắt cây quanh sàn. Lễ rồi, bị mấy anh đô thị ghé thăm lần 2 đưa giấy hẹn sáng mai qua mấy ảnh xin tiền " bình yên "
    - 29/4 : Đổ sàn tầng 2
    - 5/5 : Tụi đô thị lại gửi giấy hẹn, mai qua kiểm tra. Đêm qua bị tiểu đội ve chai xe đạp vào hốt cái mô tơ máy tời dây. Chúng nó thâm độc ở chỗ, có ông hàng xóm em đi ra đường ngó rồi đi vào mấy lần, chúng nó thấy thế dùng dây kẽm buộc phía ngoài cửa ông đó luôn ko cho ổng ra để thực hiện mưu đồ ăn trộm... @@
     
  2. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Gửi cho em bảng giá mấy cái ổ cắm điện + CB panasonic + dây điện cadivi đi pác, mua nhiều có giá thơm hok nè Xây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người....
     
  3. Python Thành Viên Cấp 3

    Chà, 91 mà ngon lành vậy ta. Ngưỡng mộ.
    Rút kinh nghiệm.
    Sao mà mấy người đó làm ăn chán vậy ta, không muốn giữ mối à, làm ăn đàng hoàng người ta còn giới thiệu khách hàng cho tiếp chứ, thiệt bó tay.
     
  4. austindang Thành Viên Vàng

    Khoán hết cho thầu cho rồi, tự làm chỉ thêm mệt óc
     
  5. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Thanks pác ! Tụi nó làm ăn chụp giựt tức lắm. Mình chửi tụi nó wa' trời mà đâu lại vào đó, bây h mình toàn hẹn đúng 9h là mình chờ đến 9h30 là max, ko thấy đâu là gọi dt bảo nó khỏi chở kiu chỗ khác lun, phải mạnh tay hơn vs tụi nàyXây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người....
    Thanks pác
    Nói như pác thì quá dễ dàng rồi Xây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người.... - 2 ! Quan trọng là thầu nó lấy vật liệu kém chất lượng + rút bớt kết cấu + đôn giá thành lên thì ai chết. Xóm mình có người khoán cho thầu rồi, mới xây xong tháng 7 năm ngoái mà bây h nhìn như xây từ 3,4 năm trước, nhà thấm + dột tùm lum, tường hoan ố, phải kêu thợ tới sửa chữa nhìn nản luôn. Pác muốn nhà pác như thế sao ?
     
  6. huacongtu_SJC Thành Viên Cấp 4

    cũng từng có thời kì mệt não như bác, thà mình cực để nhà mình yên ổn còn hơn là giao cho thầu rồi nó làm gì đó, sau này mệt nữa
    nhà bác xây lại hay là xây mới luôn thế ? chi phí hết nhiu, em xây từ đầu 2008, tổng chi phí từ 1 mảnh đất lên thành 1 căn 3 tầng là 950 ( 15 x 4 )
     
  7. C100 Thành Viên Cấp 3

    Vật giá leo thang...xây nhà bây giờ thiệt khổ wá đi àh..
     
  8. behieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghĩ đến xây nhà là oải ! khỏi xây ........hix
     
  9. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Chưa xong nên cũng chưa tính toán dc hết chi phí phát sinh pác ơi ! Nhưng em sợ nhất là tiến sắt, xây nhà 5 tấm ( lửng, 1,2,3,thượng) nên ngốn sắt ở dưới, móng sắt phi 18,20. Lên trệt + lửng sắt 18, bây h từ tầng 1 đi lên là sắt 16, toàn làm kiềng quanh sàn vs cột là 50 cây 16 + 1 tấn sắt 8 cho nhà 3,5x25 :adore:
    Xây kinh doanh nên phải chịu pác ợ :nosebleed_002:
    Ko xây chả lẽ ở nhà cấp 4 hoài. Mai mốt muốn xây còn ko dc, bây h giảm giá 1 mà tăng thì...
     
  10. hanguyen Thành Viên Kim Cương

    bắc gế ngồi nghe,mình cũng sắp làm nhà,có j nhờ bạn chỉ bảo hihi
     
  11. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Thanks pác ghé thăm Xây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người....
     
  12. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Vật vã, cũng định xây mà thấy chi phí ngán quá thôi ráng để dành tiền mua Căn hộ ở khỏi xây. Vậy là được 2 căn. Hihi
     
  13. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Chia sẻ nỗi buồn cùng bác ^^ em từng xây nhà
    Mua thiếu vậy liệu hoặc ăn gian chỉ là phần nhẹ nhàng nhất nhất của bác thôi. Sau này đến phần thiết bị điện, nước, gạch, thiết bị trang trí nội thất mới mệt. Thật giả lẫn lộn tè le luôn. Chưa kể đến phần thợ thầy ăn cắp kinh dị ( àh, đề cao cảnh giác phần này nha bác: dây diện mà nó cắt đem bác đồng nát đc 90k/kg đó).
    Em uất hận nhất là cty xây dựng ĐẤT LỬA, công ty điện- nước Nguyễn Hoàng - cả đời không bao giờ quên luôn : trùm ăn cắp, nó xây nhà mà còn gây ra tai nạn khiến mẹ em chết khi mới xong phần thô, làm em mất hết mọi thứ. << ai mà đụng nó xây nhà thì tránh xa ra nha!
    Nếu cần kinh nghiệm mua đồ hoặc giúp zì đc cho bác, em sẵn sàng ^^
    Chúc bác xây nhà hoàn thành mĩ mãn!
     
  14. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Ở đời mấy thằng có tiền xây nhà liên tục. Tụi nó là tụi chụp giựt, lần sau xây nhà chắc gì gọi no:embarrassed:
     
  15. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Mua căn hộ cũng hay nhưng làm sao pác biết căn hộ đó có làm đúng quy cách +vật liệu thế nào mà yên tâm. Vn thì pác biết rồi còn gì, làm ăn thiếu trách nhiệm nên có việc gì bác vừa lãnh hậu quả + ôm cục tứcXây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người....

    Chia bùn cùng pác ! Cám ơn pác đã góp ý, ông bác em cũng là chủ thầu công trình lớn nên cũng rành, toàn bắt em wa canh tụi nó rải dây điện +thầu bên em do ông bác giới thiệu nên cũng an tâm đôi chút vì ông thầu làm 4,5 công trình 1 lúc nhưng vẫn túc trực bên em giám sát cả ngày. Hôm bữa mẹ em wa coi cũng bị gạch rơi trúng đầu hên là gạch bé:beat_brick:, nên bây h wa coi là phải mang nón BH. Em muốn làm cửa sắt + mài kính cường lực thì làm ở đâu nhỉ ? Ông bác kêu tiền kính 1tr5, tiền mài 4,5tr ko bít đúng ko mà dã man quáXây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người.... - 1
    Thanks pác ghé thămXây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người.... - 2
     
  16. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    >>> Chia sẻ cho cái vụ kính + cửa sắt. Tốt nhất nên tách rời ra ^^
     
  17. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    chào bạn!
    Giới thiệu 1 chút cho dễ xưng hô ha: tui tên Quỳnh, sinh năm 1988 ( con gái).
    Theo kinh nghiệm trước đây của tui: nếu ghép chung sắt + kính cùng 1 thằng thì rất mắc ( thằng cửa sắt sẽ nhờ 1 mối kiếng wen của nó làm cho mình, chớ không trực tiếp làm nên giá thành sẽ tăng). Trước là nhà tui là đặt cửa sắt riêng, phần kính cường lực riêng. Thằng kính đến sau, tự động ráp cho bạn, bắn keo luôn. Bạn nói tiền kính là 1T5 tiền mài kính là 4T5, đơn vị tính là m2 hay như thế nào? Bạn nói rõ hơn cho mình nhé. Nếu là m2 thì cực kì mắc đó.
    Nếu bạn cần chỗ làm kính và cửa sắt giá rẻ thì pm cho mình: kirimaru_kx (Tui không phải cò đâu nha, tại làm rồi, có kinh nghiệm chia sẻ cho bạn thôi)
    Còn vụ bác bạn là chủ thầu xây dựng thì thằng thợ nó cũng ko tha đâu. Nó cũng phải kiếm cơm cho nhà nó chớ?! Hồi trước mình + anh họ mình+ bác bảo vệ thuê thêm, chia ra từng khu mà nó còn ăn cắp liên tục đó. Phần hoàn thiện sẽ là phần ăn cắp + phá hoại nhiều nhất ( bạn nên để ý thận trọng). Vd : nó làm rơi xi măng zô đường ống thoát bồn rửa mặt, sau này nước thoát chậm. Hoặc dây điện nó cắt mỗi lần có 1cm mỗi cọng, mỗi ngày nó gom ít ít, đút túi mang về, bạn kiểm sao đc???
    Chúc bạn mới nhẹ được gánh nặng ^^
     
  18. ky dong Thành Viên Cấp 4

    sắp xây nhà, bạn có thể cho mình biết giá sắt bây h bao nhiêu ko? sắt xây tới đâu kêu tới đó or kêu 1 lần hà bạn?
     
  19. xmen109 Thành Viên Cấp 3

    Bọn vật liệu xây dựng + thợ mất dạy lắm
    Bận chuyện đi 1 lúc là bọn nó cắt đồ đem đi bán , đủ thứ chuyện

    Mua vật liệu ở ngay gần nhà ra cửa hàng xem xét hết rùi , từ ch về nhà 10 phút mà trên đường đi bọn nó cũng cắt xén bớt đồ trên xe luôn, khoán cho thầu xong nhìn lại móng bác sẽ thấy nó rút ruột thế nào
     
  20. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Thanks chị tư vấn cho em wa' trời:beauty:. Add nick chị rồi :embarrassed:
    Giá sắt mỗi nơi 1 chỗ, cửa hàng tầm 17,5~18k. Tụi chào sắt làm ăn chụp giựt thì 15~16k tuy nhiên thiếu + lừa đảo hơi bị ghêXây nhà ! Chia sẻ cùng mọi người....
    Mình cũng bị tụi vật liệu hành rồi do quá hiền. Bây h phải cứng lên tụi nó mới sợ, nghe ông bác nói chuyện với tụi nó mà chửi quá trời chúng nó sợ luôn rồi cứ gặp mình là kể lể đủ chuyện, mắc cười lắm:sweet_kiss:. Ăn bớt thì chắc có xi măng rồi, luôn gọi xi măng nóng 100 bao vừa đỡ tiền vừa bớt tình trạng rút vài kg như ở cửa hàng.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 289 (Thành viên: 3, Khách: 280, Robots: 6)