Tìm kiếm bài viết theo id

Các quán ăn lề đường nổi tiếng không cần tên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vitdonal, 23/4/11.

ID Topic : 3136536
Ngày đăng:
23/4/11 lúc 18:49
  1. lx135 Thành Viên Cấp 2


    Mình thấy khách khứa ăn cũng đông lắm mà

    Các quán ăn lề đường nổi tiếng không cần tên
     
  2. siumeimei Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hu tieu nam vang quan oc be 2 o duong Ng Thuong Hien, chi ban buoi sang...an tu nho den lon hok ngán
     
  3. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Biết mỗi bánh đúc ^^
    Đi Phan Đăng Lưu từ chợ Bà Chiểu đến đường Phan Xích Long có hẻm ghi số 6. Chiều khoảng 3h là nó bán, đi ngang thấy nó đề bảng : bánh bánh đúc.
    Cảm nhận của em khi ăn nó: y chang Mr.Beo - lần đầu ăn còn thú zị, nhưng càng ngày càng tầm thường hóa đi, bi h 1 chén là khoảng 15k = chén ăn cơm nhà em. >>> Theo em thấy là mắc.
    Chúc bác ngon miệng!
     
  4. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

     
  5. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    cách đây 2 3 năm j đó cũng ăn chỗ này với bà chị, 2 chén bánh đúc + 1 dĩa ốc len = 60k, bánh đúc 15k/chén, wé tới h hok way lại lần nào. Gần nhà bán chỉ 10~12k ăn mệt mỏi, mà chất lượng ko thua kém. Mà chỗ bánh đúc PĐL này càng bán càng rẻ hả ta, cách đây 2 3 năm đã 15k, vậy mà có mấy bác cứ vào nói 10~12k =.=
     
  6. DarkRomance Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  7. Mr_Sky Thành Viên Vàng

    Ai làm ma đêm - ko thể ko biết tới Bánh Canh Bà Tuyết (ngay ngã 3 - bà hạt - nguyễn duy dương) đường chạy vô chợ bà bầu ... bán từ 4giờ sáng - 3 giờ đã có người đến book xương ống _ xương cây ... giá bình dân vô địch : 10.000 vnđ
     
  8. ruaconpl90 Thành Viên Cấp 4

    Giờ các tiệm lề đường toàn chơi ngang giá với các tiệm lớn hok ah. :spiderman: dv nghèo ăn lề đường cũng chịu hok nổi Các quán ăn lề đường nổi tiếng không cần tên - 2
     
  9. áo độc đáo Thành Viên Cấp 4

    cái này gọi là bột chiên, bạn à, tôi cũng ăn ở đây từ bé đến lớn, giá cực mềm
     
  10. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    àh lộn, bột chiên chứ :matrix:
     
  11. Dj_Sonic _Trance4ever_

    hix, 99% mấy quán lề đường nhìn nó hơi bị dơ dơ bẩn bẩn Các quán ăn lề đường nổi tiếng không cần tên

    p/s: ai ăn món bún nước chưa, trong cái hẻm đường Trần Kế Xương - F.7 - Q.PN, chìu chìu mới bán, bữa trc đi ăn tháy nhỏ TQA cũng ở đâu chạy tới đây ăn, giá 15k/tô :spiderman:
     
  12. vinhdb Thành Viên Cấp 4

    cái hủ tiếu gà có phải là phở gà không ta,cũng ăn vài lần phở gà ở đối diện cổng b (bây giờ là c) của sân thống nhất..................nói chung là cũng ngon đó.
    _gần nhà có 1 chỗ bán canh bánh bèo giá cực rẻ (sv ăn là hết bài) mà ngon nữa bán tầm 4 giờ trở đi nhưng mình ít ăn vì mỗi lần lần là chờ đến nản luôn đó.và 1 chỗ bán bột chiên (loại chiên giòn) cũng rất ngon gần nhà sách phú thọ,đồi diện nhà sách phú thọ có cái hẻm quẹo vô chút xíu,cũng ít ăn chỗ này vì mỗi lần ăn cũng chờ điên luôn (cảm nhận là rất ngon và giá vừa phải)...............àh nhắc đến bột chiên thì q11 mình thấy có bán 2 loại,loại chiên giòn và loại chiên mềm.Mình đi ăn rất nhiều nơi ngoài q11 thì thấy toàn là chiên giòn.
     
  13. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    xôi cade có bữa 7g còn chưa bán ><
     
  14. madson1 Thành Viên Cấp 5

    Chỗ này cách nhà mình mấy căn, tui ăn cách đây cỡ 22 năm, chỗ này đúng là vô địch trong những nhà vô địch, bán từ 4h sáng mà đến 7h sáng là hết rồi. Có điều tô hơi nhỏ, tui nuốt 2 tô mới no
     
  15. Meiji Tenno Thành Viên Cấp 6

    - Thích bánh đúc + hoành thánh thủy + Xôi + bún mì xào... thì ghé góc Ký Hòa và Lương Như Hoc bủi sáng bán cho hs đi hoc bủi chìu thì tầm 3h -- Rất rẻ

    - Hủ tíu gà thì gé bên hông cứu hỏa Q8 sáng sớm và 3h chìu rất ngon và rẻ nữa

    - Bánh mì bủi tối thì ghé Nguyen Trai đâù chợ Thủ đô bánh mì pate cực ngon

    .....
     
  16. be_quay Thành Viên Cấp 4

    bánh đúc chỗ đó, mình ăn thấy dở, chả giống bánh đúc gì hết, nhão nhẹt àh, ăn cách đây 3-4 năm roài lúc đó 12k/chén, ăn giống ăn bánh giò bị nhão bể ra hết, nghe mùi bánh giò + nhân i xì bánh giò thiếu cái trứng cút àhCác quán ăn lề đường nổi tiếng không cần tên
     
  17. hayenot Thành Viên Cấp 6

    cơm tấm Vĩnh Viễn ^^
     
  18. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    quán tùng hưng đâu phải lề đường,quán này mình ăn 1 lần lâu rùi,lúc đó là 45k 1 tô đầy đủ,ăn tạm,hơi ngán 1 chút...giờ bao nhiu ko biết
     
  19. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    em iu bò bía , gỏi cuốn Các quán ăn lề đường nổi tiếng không cần tên bò lá lốp , bún riu , bánh xèo , Các quán ăn lề đường nổi tiếng không cần tên - 1 thèm thiệt là thèm
     
  20. mitsuho Thành Viên Kim Cương

    Cha nội bánh canh ông Cải cũng lên báo, ghê thiệt. Công nhận ăn ngon ơi là ngon và rẽ nữa. Tên thiệt ổng là Hải sao ta? đó giờ ko biết.