Tìm kiếm bài viết theo id

Cần tìm hiểu về công việc của 1 biên tập viên báo chí

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi meoconhayngu1981, 20/4/11.

ID Topic : 3119812
Ngày đăng:
20/4/11 lúc 14:55
  1. hotganuong Thành Viên Cấp 1

    công việc chủ yếu là tào lao bá láp, tầm xàm Cần tìm hiểu về công việc của 1 biên tập viên báo chí)
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Còn gì nữa bạn?Cần tìm hiểu về công việc của 1 biên tập viên báo chí - 1
     
  3. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    PV đổ mồ hôi nước mắt, chạy tới chạy lui vất vả, cân nhắc từng câu chữ mà BTV thì cắt xét gọt giũa cái bài viết ko ra gì luôn..... hix
     
  4. rockbetong Thành Viên Cấp 3

    báo giấy h hết ăn chỉ có báo mạng đang lên
     
  5. n0thing4love Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em thấy bác làm bên bank là tốt rồi, qua báo làm rất mệt, ham hố làm gì bác ơi. Bác muốn làm BTV, bác phải là cử nhân hay thạc sĩ ngành ngôn ngữ, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí xuất bản, còn không thì cũng phải chục năm chạy tin viết bài mới lên BTV được, vì nó nhàn nhưng đòi hỏi trình độ nghiệp vụ cao. Đó là em nói các tờ báo lớn, còn báo cỡ như mương 14 hay ngoisao.net thì em chịu, chả biết. Phần khó thì 1 số bác ở trên đã nói rồi.

    Bạn nói câu này quả là sai lầm, lại không đúng vấn đề chủ topic cần hỏi.
    Bác quan niệm "in" là in bằng mực thôi à?
     
  6. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    BTV không hề nhàn đâu bạn à, cực lắm đó. có điều bây giờ báo chí dễ lắm, chẳng cần cử nhân ngôn ngữ hay kinh nghiệm 10 năm gì đâu. mình học nhân văn nè, quá chừng bạn bè vừa tốt nghiệp đã làm BTV rồi.

    thực ra ngành nào cũng làm BTV dc hết, bởi vì biên tập kinh tế thì cần kiến thức chuyên môn kinh tế, biên tập thời trang thì cần kiến thức ngành thời trang,...

    1 bài viết đăng trên báo giấy thì hiện nay vẫn là bài viết có giá trị hơn đăng online, ngoài ra nhuận bút cũng cao hơn nữa
     
  7. n0thing4love Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    So với phóng viên chạy tin bài thì tôi thấy BTV nhàn hơn là cái chắc. Nhàn cái xác còn căng thẳng về cái đầu. Nếu bị kiện, trách nhiệm ai cũng phải chịu, nhưng đứng mũi là BTV vì có khả năng quyết định bài đăng hay ko đăng.
    Báo chí bây giờ đúng là khác xưa, nhưng bạn học năm mấy mà nói 1 chữ "dễ" nghe nhẹ nhàng thế? Học luật hay kinh tế ra cũng làm báo được, làm BTV thì chưa chắc đâu bạn, đa số cũng đều phải qua cửa phóng viên thôi. Tôi lấy ví dụ là những tờ báo "news" đúng nghĩa, còn mấy cái website khác thì tôi không nói. Bạn bè của bạn vừa tốt nghiệp đã được làm BTV không quan trọng, cái quan trọng là làm ở đâu kìa.
    Cái tôi nói chỉ là một mặt, nếu ai đó vừa giỏi ngôn ngữ vừa giỏi chuyên ngành, chứng tỏ được năng lực thì tờ báo ngu gì mà không mở cửa đón vào. Nhưng kiến thức xã hội thì gần như "gừng càng già mới càng cay". Mà bạn kia hình như muốn làm văn hóa giải trí gì đó, trái ngành.
     
  8. MThandheld Thành Viên Cấp 5

    Đánh dấu lại bài này nghe ngóng. Mình thì đang có nhu cầu làm tờ báo tỉnh, và cũng cần tuyển PV lẫn biên tập viên.
     
  9. giangthanhdam Thành Viên Cấp 2

    làm báo phê lắm đó
    mình tính ra khỏi nó nè
    time thí ok, nhưng nhức đầu kinh khủng
    nghề này tốn tiền cafe
    hic hic
     
  10. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Mình cũng hi vọng có thể chuyển qua làm báo bên kinh tế, nhưng bên đó khó thật,đúng là phải chuyên môn sâu mới làm ề mảng kinh tế được.
    hic hic. cv hiện tại rất nhàn, có lúc thì thứ 7, CN đi làm suốt tới 9h tối. tựu chung thì là nhàn, nhưng về phần xác thôi, chứ đầu mệt lắm. cũng ko phải là suy nghĩ gì, nhưng mà ngồi ko hưởng lương thấy rất ngại, rồi hướng phát triển cũng ko rõ ràng nữa, nên chỉ sợ sẽ thành chân bàn giấy, chạy việc vặt, 1 ý kiến cũng ko được xét tới thì chán lắm. sở trường thì ko có chỗ để dụng, vậy càng ngày càng thành vô dụng rồi, nên mình mới muốn đi đấy chứ!
     
  11. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mà hình như mún vô làm báo nếu chỉ có năng khiếu thì phải nhờ quen biết mới vô được Cần tìm hiểu về công việc của 1 biên tập viên báo chí
     
  12. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    Nói như bro chẳng khác nào mèo hoàn mèo... đi làm ai lại so đo chữ "nhàn". phóng viên chạy tin thì BTV cũng phải trực để biên tập bài mới đưa lên dc.

    Bạn bè tôi làm từ báo giấy tới báo mạng bro à, có người còn biên tập sách báo chuyên ngành nữa kìa.

    người ta làm từ khi ra trường tới giờ cũng 4, 5 năm rồi.

    @ Mèo: nếu người ta mời về làm thì mèo cứ làm, đừng lăn tăn chi nhiều. Có duyên thì sẽ theo nghề mới dc thôi. Bước chân sang chỗ khác mèo sẽ học được nhiều điều thú vị hơn.

    Còn nếu thất bại thì ông bà có dạy thất bại là mẹ thành công.