Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự của người mới cưới vợ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mrcua286, 22/4/11.

ID Topic : 3129555
Ngày đăng:
22/4/11 lúc 12:14
  1. hero6x6 Thành Viên Vàng

    like mạnh Tâm sự của người mới cưới vợ.
     
  2. takethat Thành Viên Vàng

    đi topic nào nói về chủ đề trai gái, tình yêu này nọ là hắn cũng nhảy vào phán mấy câu có vẻ cay cú, cực đoan và tự cho mình cái vẻ già đời lắm.

    Mie, toàn nói ba xàm, làm ra vẻ ta đây à?:snicker:
     
  3. hoangson1408 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cha này chắc muốn lắm rồi :nosebleed_002:
     
  4. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    Bác ném gạch mạnh tay quá. hehe ^^
    Chắc chú ấy mới shock lần đầu thui ah =]]
     
  5. babysnoopy299 Thành Viên Cấp 5

    Nghĩ đến ông chồng đầu tiên
    KHông biết ngta có nghĩ thế ko nhỉ????
     
  6. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :snicker: Chắc mới bị em nào kick khỏi room :snicker:
     
  7. PakSongHip Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dạo ney cũng đang rầu mấy chiện liên quan giống vậy, mới wen bg nhưng rất thân và hợp cũng đang tính chiện lâu dài, lễ ney về ra mắt nhà nó nữa. Bị cái nhà mình thì bth lém còn nó thì hơi đại gia (hông bít sao chịu wen mình lun ấy), nên mình sợ cái suy nghĩ của gd nó "Môn đăng hộ đối", người ta khinh thường mình nữa. Nhưng mình yêu nó thật ko wan tâm nhà nó ra sao, chỉ lo má nó mà ko thik mình thì tất nhiên nó phải nghe theo lời má. Lựa chon giữa bên "Nghĩa và Tình" thì chắc chắn nó sẽ chọn tình thân, haizz...thiệt là rầu quá đi mà >.<
     
  8. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Ax, tưởng ku em mới cưới vợ Tâm sự của người mới cưới vợ.
     
  9. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    cũng để í nhiều lần rồi, a này có vẻ cú mấy vụ trai gái liên quan tiền bạc này kia bla bla
     
  10. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    vẫn còn thời gian mà. Đi gặp nhà ng` ta thì ăn mặc bảnh bao vào. Hihi.
    Thời buổi này mà còn môn đăng hộ đối nữa sao bro. Quan trọng là ng` iu bro kìa. Nàng thật lòng chấp nhận là ổn mà...
    há há. Em còn nhỏ lém a ui.Tâm sự của người mới cưới vợ. - 1 Pa má kiu xây dựng sự nghiệp trước. Tâm sự của người mới cưới vợ. - 2

    Dạo nì thấy a hay zô box này chơi hén...
     
  11. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    mắc cười 2 mem
    quá khứ 193x xa xăm
    Mấy chục năm nay ,Vợ cũng đi làm ,làm đếch gì có ai chờ cửa .Về là việc nhà chứ thong dong gì + thêm vợ lãi nhãi như nhiều ông than
    Sẽ có 1 số ông vỡ mộng và 1 số vui + 1 số chẳng cải tiến là bao .
     
  12. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Qua tp cũ sao thấy AE bi quan quá
    1/Bài này viết như ca ngợi lấy vợ ấy. Mình lấy vợ rồi mà có thấy quái gì đâu. Kinh nghiệm sương máu là chọn đứa nào ngoan ngoãn, thông minh 1 tí, đừng chọn con 1.
    Cơm nát
    2/Và từ đây, đời ta xuống dốc
    nguyendr
    3/Pác này đang sống trên mây, nhớ trang bị dù nhe. mai mốt lỡ có xui rớt cái độp có dù sẵn sẽ tránh được nhiều rủi ro. Good luck!
    4/Các bác chuẩn bị đón xem tập "Tâm sự người cưới vợ lâu" em ngĩ lúc đó có nhiều nc mắt hơn tập đầu

    5/U.phe di con,de coi may thang sau roi bit lien.
    6/Ngua chay duong dai moi bit ngua hay.

    7-2 thang sau viet bai khac than khoc ne
    8/ai cưới dzợ xong mà lúc nào cũng vui vẻ phơi phới giơ tay, riêng tớ, tớ không giơ

    9/woa, anh thiệt là may mắn, có người lấy nhau về ngày 1 ngày 2 là ko muốn nhìn mặt nữa rồi. Nghe kể thì chắc chị vợ của anh dễ thương lắm ha,vậy mới làm chổng luôn cảm thấy thanh thản, bình yên như vậy được. Chúc anh luôn có cảm giác như vậy mỗi ngày nhé
    10/Ha ha, lúc mới còn nồng nàn còn iu đời, 1 năm nữa chán hok biết sao đây. Rùi lúc hok còn làm ăn đc gì thì .....
    11/đầu đường trải thảm cuối đường vực sâu, cứ từ từ...

    12/ Còn tâm trạng bây giờ của tui sau 5 năm cưới zợ:
    Sáng đi làm chạy xe mà cứ lâng lâng, đôi khi gặp đèn đỏ cũng ...vượt qua luôn (vì chán). Chạy xe mà cứ như người...mất hồn .Chán quá!!!! Ko có từ nào để diễn tả dc nữa.
    Mai mốt có thêm thằng cu bồng bế nữa thì chắc chết mất...Mấy hôm nay Vợ em nó đi làm mà cũng mong cho khỏi về.Cảm giác ăn chung cơm tối với nhau có 2 người (tui zới baby) ôi nó hạnh phúc làm sao.....Ko như thời yêu nhau dẫn đi ăn quán!!!
    Mấy thằng công ty ko rủ nhậu mà em phải rủ tụi nó đi. Lấy vợ thấy như mình già hẳn...
    Ôi chán quá xá!
    nhiều quá ,mỏi tay.
     
  13. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    Thêm 1 kẻ quởn và mất niềm tin vào cuộc sống. Zị mà cũng bô bô sắp lấy vợ. Bệnh =]]

    CÒn về mí cái cmt mà copy lại ah, cũng có xem qua topic đó rùi, hình như từ 2009. mà bên box khác. Cũng ráng ngồi đi copy lại. Rảnh gúm lun.
    Còn nói thẳng vào những cái cmt của những ng` trên ah, thử hỏi có ai ko có vợ =]] Cưới rồi ko biết tự làm mới lại, ngồi đó than. Sao ko dành thời gian ngồi post mà chăm lo cho gia đình của mình thì chắc ko phải ngồi than zị gòi.

    Chưa kể mấy bạn chưa có gia đình mà cứ nói như đúng rồi. Xàm ^^

    Mình thì cũng chưa có. Nhưng mình tin là nếu có gia đình, mình sẽ làm cho vợ mình luôn cảm thấy hạnh phúc. Và nếu cô ấy cảm thấy hp thì cô ấy cũng sẽ làm cho mình cảm thấy hp thui.

    Peace out...
     
  14. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Bài này sưu tầm .mrcua286 đọc kém thế !!! Bệnh não !!! 0 thấy anh quote lại kêu bi quan và cười à.
    Mấy chục năm nay ,Vợ cũng đi làm ,làm đếch gì có ai chờ cửa .Về là việc nhà chứ thong dong gì + thêm vợ lãi nhãi như nhiều ông than
    Sẽ có 1 số ông vỡ mộng và 1 số vui + 1 số chẳng cải tiến là bao .
    ĐÚNG THỰC TẾ QUÁ.
     
  15. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    Bài sưu tầm thì sao, tất nhiên là phải thấy cái hay, cái đúng thì mới post. Và trong bài tui post thì vợ a ta ở nhà lo nội trợ và chờ cửa. Vậy mà đọc xong cứ sồn sồn lên như đúng rồi, rằng chẳng ai vậy nữa. Chú lấy 1 cái nhất định so với 1 tỉ cái vô định và bảo nó sai. Vớ vẩn hết sức !!!

    Thấy có 1 điều vui là ng` Việt mình rất thích hùa, ít khi chịu nói lên chính kiến của bản thân mình, uhm, vào 1 cái topic thấy vài ý kiến chê bai 1 điều ji đó, thế là cũng hùa theo, thêm mắm, dậm muối, mặc dù bản thân thì ko như vậy nhưng cũng xem đó là chuyện bình thường, như đang trải qua hàng ngày. Để đc cái ji ?!? Trong cái chuyện này là, thằng cha nào cũng lên mạng ngồi bốc phét, chê bai gia đình vợ con, nhưng thằng cha nào cũng có vợ, tối nào cũng đè vợ ra. Vậy mà sau lưng vợ thì bày đặt này nọ.

    Đôi lúc lên mạng đọc chuyện ji đó bất bình thì lại tỏ ra rất là anh hùng này nọ lọ chai, nhưng ra đường thấy cướp, giật đồ thì câm như hến, giả mù giả điếc cho xong chuyện.

    p/s: trẻ con thế thì tuổi gì xưng anh ?!? Đừng tỏ ra nguy hiểm nữa mà... Ngay cả cái nick còn k mún nhắc tới, thế mà nick mình thì còn lại đc đổi size cho nó to to. Thế là mình lại có 1 cái đuôi giống bác sir rầu. zuiiiiiiiiiiiiii
     
  16. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Paste nick nó tự to vậy .chú em đọc 0 kỹ cái anh quote của ng khác :"12/Còn tâm trạng bây giờ của tui sau 5 năm cưới zợ:
    ....." rồi phán bệnh này nọ -> có lỗi trước .Từ đầu chí cuối anh 0 chê ,bi quan vợ nhé .Anh rất thích xem thống kê ý kiến 5s thôi.
    Anh nói :"Sẽ có 1 số ông vỡ mộng và 1 số vui + 1 số chẳng cải tiến là bao " là hùa sao ? chú cảm xúc nhiều quá
    nói cho chú biết 1 số chuyện nhiều khi 2,3 năm trước giờ anh mới post tùy ...

    thôi anh có việc ,sau này ít vô 5s .bye chú
     
  17. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    =]] Lượn đê cho nước nó trong.
    Khỏi phải lý do dài dòng.
    Không có mợ thì chợ vẫn đông...
    Ảo, cứ tưởng mình quan trọng. =]]
     
  18. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    cũng cóa tâm trạng giống bài viết, bài khá hay cho những ai ở ngưỡng tuổi lập GD
     
  19. mrcua286 Thành Viên Cấp 4

    ra giêng anh cưới em.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 442 (Thành viên: 0, Khách: 438, Robots: 4)