Haizzzz ! Tính đi tính lại thì mình cũng học tiếng anh từ thời trên trường tới bây giờ cũng gần 10 năm rồi mà ...kq thì chẳng giống ai , nghe bad nói bad nốt nên dạo này cũng nghe đồn có nhìu wan cafe có mí người nước ngoài trò chuyện giao lưu với mình thấy cũng khá hay .Vậy nên hum nay đăng bài này lên mong ace có ai biết những nơi như thế thì chia sẻ cho e biết nha ,nếu có lịch hoạt động và đc cụ thể thì mình cám ơn rất rất nhìu đó , thanks all !
rẻ tiền thì sáng chủ nhật lên nhà văn hóa thanh niên ở Phạm Ngọc Thạch á. Ở đó nổi tiếng lâu rồi. Không thì zô đây nè, tui có đi thử mấy lần, cũng ok, mỗi tội xa nhà tui : http://www.masterscupcoffeehouse.com/ chúc bạn học tốt.
e cũng như bác. Chủ nhật vừa rồi 1 mình 1 ngựa hừng hực khí thế lên NVH Thanh Niên. Chạy tới hồ con rùa ko biết có dzụ gì mà tụi giao thông chặn ko cho vô nữa, chạy vòng vòng kiếm đường vào mà ko cách nào chui dc. Nản quá, về luôn. Tuần này em đi nè, bác đi thì anh em đi chung nhé