Tìm kiếm bài viết theo id

Mất Tất Cả , Vô dụng Quá

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ntt_12492, 26/4/11.

ID Topic : 3151125
Ngày đăng:
26/4/11 lúc 22:24
  1. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    28/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,572
    Mất zk , Mất việc , trước và sau mình đều vô dụng , bây giờ đã trở thành cục nợ của gđ Mất Tất Cả , Vô dụng QuáMất Tất Cả , Vô dụng Quá - 1Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 2
    Hụt Hẩng quá Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 3Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 4Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 5
    K bạn bè , K Ai quan tâm , K có ai tâm sự ...:too_sad::too_sad::too_sad:
    Trước đây chỉ có 1 người...Giờ cũng đã xa :too_sad::too_sad::too_sad:
    K biết đi đâu & với ai nữa !
    Làm gì Ngĩ zì cũng nhớ tới người đó Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 6
    Rất Sợ sự im lặng vì khi đó cảm thấy mình quá nhỏ bé Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 7
    Và Sợ giấc ngũ vì khi thức giấc sẽ lại có cảm giác xung quanh trống khôngMất Tất Cả , Vô dụng Quá - 8 Đã 3 ngày trôi qua nhưng chỉ ngủ k quá 10 tiếng
    K tài nào Chợp mắt đc ,Vì Còn quá nhìu khúc mắc trong lòng ...!?!!

    Zù vậy nhưng cũng chẳng làm chuyện gì ngu ngốc hay hành hạ chính bản thân mình đâu Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 9
    Đầu Óc cử trống rỗng , vô hồn , thần thờ , lơ đểnh , Chẳng Nhận Thức đc điều gì nữa nên đã bị cho Thôi việc Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 10
    Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 11Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 12:too_sad:
    Tự mình đã chọn cs này cho mình mà , vậy thì bây giờ chỉ có trách mình thôi chứ ai:too_sad:
    Please , Don't Go - Đừng đi mà , ở lại với anh đi , Xin em Đó :too_sad: Em là người ngoài đầu tiên & duy nhất từ trc' đến nay mà a yêu quý hơn cả bản thân a :too_sad:
    Trước yêu em ,làm gì cũng vì em , thì bây giờ ...a chấp nhận lời c.t đó cũng vì e :too_sad: Còn hơn là ngồi kế em mà k phải là em của ngày xưa nữa ,nữa :too_sad: Cuối cùng thì em cũng đã trở thành điều gì đó thuộc về kí ức của a :too_sad: 1 kỉ nịm đẹp

    Hãy h.f như a luôn ước mong em nhé
     
  2. xaque_56 Thành Viên Mới

    Lao động hăng say tình yêu sẽ đến- tuổi như chú thì lo cho sự nghiệp trươc đã - Sau này chú trưởng thành thấy đàn bà con gái ai nó cũng như ai thôi^^
     
  3. MaiKa. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới có 19t mà than ghê dữ vậy cưng, cố lên, sau này còn gặp nhiều điều đáng sợ hơn thế nữa kìa, tập đứng dậy từ từ đi hen!
     
  4. olympic777 Thành Viên Kim Cương

    sao nc ko giống với cái chữ ký của e ji hết vậy e trai . Cuộc đời còn dài lắm e ơi . Ai cũng phải trải qua cuộc tình đầu tiên trong đời hết - có người còn đau khổ hơn gấp mấy lần kìa . Cố lên! đàn ông cấm ko đc cùi bắp và khóc nhè
     
  5. BimBim2412 Thành Viên Cấp 6

    Tâm trạng giống như mình hồi 14 tuổi ~~!
     
  6. nh0c_rapper ™†King of the SouthSide†™

    cố lên ban ơi...hãy để niềm tin dẫn lối
     
  7. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Mất cái này thì cố gắng tìm lại cái khác và phải biết rút ra cho mình 1 bài học là phải biết quý trọng những gì mình đã và đang có hơn . Tự trách mình mà ko dám đối diện và bước đi lên thì cũng vô ích
     
  8. buôn_bán_vì_tình Thành Viên Bạch Kim

    Lại 1 ca thất tình mới @@, đừng buồn bạn ơi, rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả, tazo Mất Tất Cả , Vô dụng Quá ( nhìn Font chữ nhức mắt quá )
     
  9. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    Chị bầu sao k ngủ sớm mà thức khuya thế nhỉ Mất Tất Cả , Vô dụng Quá
     
  10. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đúng là nhỏ tuổi nông nỗi, 19t chưa học hành ra trò gì, chưa có sự nghiệp mà bày đặt yêu với đương. Bản thân mình lo không nỗi sao lo cho người ta được. Gái bỏ là phải.
     
  11. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    đã từng trải qua. thất nghiệp, mang nợ, ko tình cảm, và còn nhiều rắc rối khổ sở khác nữa.
     
  12. lovein One Heart One Love

    kiếm 1 công việc gì đó làm tập trung vào 1 thời gian cho nguôi ngoai. sau đó học tập kiếm 1 cv ổn định từ từ hạnh phúc cũng đến thôi Mất Tất Cả , Vô dụng Quá
     
  13. PakSongHip Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đúng là ngôn ngử của tuổi teen, e còn nhỏ mới trải đời chưa có kn nhìu đâu, cứ từ từ, tuổi ney bùn thì nhìu nhưng cũng sẽ chóng quên thôi khi e tìm được niềm vui mới. Thân ^^!
     
  14. locfedora Thành Viên Mới

    Mới có 19 tuổi mà đã than thở om sòm rồi. Chưa gì đâu em, còn nhiều điều chờ em phía trước lắm.
     
  15. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - Cụ thể : không bằng cấp, ko việc làm, làm tiền ko đủ nuôi sống bản thân, ko quen được gái... Mất Tất Cả , Vô dụng Quá
     
  16. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Thằng đàn ống thế là sắp vứt. Mình cũng đã từng như vậy.
    Nhưng không có web nào để chia sẻ. Vì tiền không có để ăn cơm nữa là net.
    Bạn thử tìm cuốn sách" Quảng gánh lo đi mà vui sống" đi! Cuốn đó đã thay đổi cuộc đời mình đó!
     
  17. Yo[K.O]Ez8x Thành Viên Cấp 4

    cuộc đời thăng trầm mà! xem như đây là lúc trầm lắng của cuộc đời vậy! cố gắng vượt qua, phấn đấu nhiều thêm để có tương lai tốt hơn, thay vì ngồi mà đau buồn!
     
  18. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    :too_sad::too_sad::too_sad:Mất Tất Cả , Vô dụng QuáMất Tất Cả , Vô dụng Quá - 1Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 2 già trước tuổi thật rồi Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 3Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 4Mất Tất Cả , Vô dụng Quá - 5 phải chi có thứ gì để ràng buộc lại thì hay biết mấy
     
  19. abdulrazak Thành dziên đẹp chai

    cuộc sống thì phải luôn tìm mục đích để mà sống, ko thì ra cầu sì gòn đi em trai, than thở để mà chi.
     
  20. toefl ibt Thành Viên Cấp 6

    bạn ơi, mình nói thật nhé, tình yêu xét đến cùng chỉ là thứ tình cảm xây dựng trên nền tảng cả hai phải cùng có lợi thôi, việc làm sự nghiệp mới là quan trọng nhất. và cũng đừng cho ai là tất cả, đừng yêu ai hơn bản thân mình nếu không người đau sẽ là mình