Tìm kiếm bài viết theo id

Có bác nào chợt thèm như tui kô?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thangmo, 26/4/11.

ID Topic : 3149397
Ngày đăng:
26/4/11 lúc 15:34
  1. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    ...good idea Có bác nào chợt thèm như tui kô?
     
  2. djkhung Thành Viên Cấp 4

    thèm cái ai cũng mún ...
     
  3. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    Sắp có cơ hội rùi đó, ngày lễ đang đến gần .^^
     
  4. hoangthien090 Thành Viên Bạch Kim

    miền tây hấp dẩn thiệt...
     
  5. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Nghe tạch 1 phát đứa em nhảy ùm xuống, đắp bờ tắt nước bắt các trê đồng...
    Đi đặt lờ đặt trúm, mua trái cây xa tít mù ...
    Tập bơi = bẹ chuối, đá banh trên ruộng ...
    Ăn đá đậu 500 / 1 ly sao mà ngon quá ...
    Ra chợ coi phim đi cả mấy cây số mới tới, muỗi bay rợp trời ...

    Hjxhjx, tuổi thơ không thể nào quên (Chắc cà đao - Long Xuyên)
     
  6. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=b_uQEyzpiU

    é, sao em post trực tiếp ko đc ta?
     
  7. aquarius007 Thành Viên Bạch Kim

    thèm ăn cơm nhàCó bác nào chợt thèm như tui kô?
     
  8. ruaconpl90 Thành Viên Cấp 4

    e thì thik lên núi hơn. như Bảo Lộc nà. Khí hậu cực kì mát mẻ (ko lạnh như Đà Lạt)
    Ngay mùa hao cafe nở thì thôi rồi......sáng sớm thức dậy với ngào ngạt hương thơm-rất nhẹ nhàng...dễ chịu lắm. Cứ ra khỏi nhà là ngập mình giữa 1 biển hoa màu trắng (hoa cafe màu trắng và rất nhiều) thả hồn vào thiên nhiên và hít hà mùi thơm........ui.......nhớ quê quá ^^
    Rồi đi dọc các vườn chè, ngắm nhìn 1 màu xanh trải dài-với những đọt non mơn mởm sự sống, tiện tay bứt 1 vài đọt non nhai nhẹ nhẹ để tận hưởng hương vị chan chát-đăng đắng của chè non...và sau đó là vị ngọt trong miệng. Thích lắm ^^
    Bên cạnh đó. buổi chiều rảnh rỗi tự làm cần câu rồi đào trùng (giun) ra ao ngồi câu cá...vừa câu vừa ngắm đồi núi...tận hưởng không khí trong lành
    Còn ai thích lạ thì ăn thử thịt rừng (Nai, Khỉ,Heo rừng + heo mọi, Chồn, Kỳ Đà - Rắn- Cheo, Nhím....) món nào cũng ngon hết ^^
    ..... Và còn rất nhiều thứ hấp dẫn khác nữa.
    Đó là quê mình, cuộc sống yên bình ^^
     
  9. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Bản thân mình không thích ăn thịt thú rừng hoang dã ...
     
  10. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đang sống ở TP thì nói thế, ngày trước mình sống ở quê lên SG học, rất nhớ nhà y như bài viết của chủ topic, nhưng mỗi kì nghỉ hè, nghỉ tết về quê được khoảng 1 tuần rồi thì lại nhớ quang cảnh trên SG, nhớ những buổi tan tầm kẹt xe cứng ngắc, nhớ các quán nhậu SV cùng bạn bè.... và nhất là nhớ 1 em gái (cũng ở quê lên học) kêu mình là anh 2. để rồi giờ đây dọn về ở chung rồi cho mình 1 cô công chúa, và lâu lâu mình và cô em lại chạy về quê để tận hưởng những ngày cuối tuần
    quê mình: Bạc Liêu
    quê vợ: chợ gạo - tiền giang
     
  11. datnn Thành Viên Cấp 4

    Bác nhắc làm nhớ quá
    thèm bơi xuồng, thèm tắm sông, thèm tát đìa, thèm leo cây, thèm bẫy chim, thèm những món ăn quê mùa.........
    chậc chậc, hè này phải cho tụi nhóc về 1 chuyến
     
  12. changngoc92 Thành Viên Cấp 5

    Bác làm em nhớ về quê hương Tiền Giang quá!

    Tuổi thơ em đâu mất rồi? Chỉ mong sao có 1 cuộc sống cơm ngày 3 bửa ở cùng quê là mãn nguyện lắm rồi còn hơn bây giờ lưu lạc ở cái tp này. Phải về quê 1 chuyến để gạt bỏ tất cả trong vài ngày để thấy mình thảnh thơi mới đc. Ôi quê hương của tôi!
     
  13. enterus01 Thành Viên Vàng

    zề quê chừng tháng là nhớ lại cảm giác um sùm của SG này à
     
  14. linhbeo1012 Thành Viên Cấp 2

    hix, nay mới tìm được người cùng chung chí hướng.

    Hiện tại mình đi làm tích góp để đủ tiền bỏ Ngân hàng, và về quê đây. tuy mới 25tuoi nhưng tui thèm về quê cho nhẹ nhỏm và êm đềm lâu lắm ùi.

    Trước đây đi học đại hoc và làm ở HCM chỉ vì gia đình, vì mẹ mình muốn thế, vì con ghệ mình muốn thế. nhưng nay ghệ ko còn, hix,

    Chắc năm sau mình sể về quê ở củ chi (nội), hay Mỹ Tho (ngoại) để sống cho an nhàn quá.

    Ai cũng chửi mình nói còn trẻ mà ko có chí cầu tiếng. hix mình biết thế, nhưng cái cảm giác được làm trai LÀNG nó cứ thoi túc mình hằng ngày.

    Mỗi buổi sáng bước ra đường đi làm là mính tự nhủ, cố lên, làm đủ tiền tiết kiệm và về quê tha hồ câu cá, bắn chim

    hahaha, nghỉ đến là thèm, hix
     
  15. kizz2 Thành Viên Bạch Kim

    Có bác nào chợt thèm như tui kô? đã bị banned
     
  16. (taibin87) Thành Viên Cấp 4

    chẳng cần xa xôi!
    cứ về phía Vĩnh lộc, kiếm 1 mảnh vườn - an nhàn, tự tại, vô ngã vô ưu!
     
  17. tuoide Thành Viên Cấp 4

    hehe cái vụ này giờ khó kiếm ah,co nước vào rừng hay lên núi ở mới có
    ừ thèm đi,3 bữa chạy té khói,cảnh quê điều hiêu lắm,dân thành phố ở không quen đâu bro ơi
    nếu muốn đổi không khí thì về miền tây đi, du lich vài bữa cho khuây khỏa, miền Tây quê hương tui Non Xanh nước biếc đẹp lắm ihihi
     
  18. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    đang thèm cái cảnh tụm năm tụm bảy ngồi trải chiếu ngoài bờ sông,gió mát trăng thanh,dế kêu rả rích,ngồi đốt đèn dầu le lói và bật iphone bắt nhạc tài tử bài "tình anh bán chiếu".Nhâm nhi ly rượu đế cùng với con cá lóc nướng trui.
     
  19. Xiao Hye Thành Viên Cấp 4

    nghe là thèm quay tay rồi :shame:
     
  20. thienthantuyet Thành Viên Vip

    thèm được lấy 1 người vợ quê chân chất thật thà đảm đang và chung thủy.