:spiderman:Sau một hồi chửi te tua sếp cũng đồng ý cho nghỉ phép ngày thứ 2 để đi rồi, thứ 3 về mà đi làm ko được thì đè đầu shuchi ra đập keke:snicker:
Mình chậm trễ quá không được tham gia lần này rồi. Hi vọng rằng sẽ được tham gia với các bạn ở những lần sau
Đã về đến nhà ! Xin chân thành cảm ơn 5s đã kịp thời ủng hộ 3 triệu để mua cá khô+dầu ăn cho các bé ở trại trẻ Kon Tum và 3 làng cùi ở Gia Lai
Về đến nhà rùi sao không post hình lên cho người ta coi "ku" shuchi kia, ở nhà ngủ từ sáng tới giờ phải không? Tui bị sếp dí từ sáng tới giờ nè!
Tạm thơi up hình trại trẻ Kon tum trước ! Các bé ở trong trại trẻ chủ yếu là mồ côi cha mẹ hoặc là những đứa bé được cứu sống bởi phong tục tập quán lạc hậu của dân tộc là phải chết theo cùng mẹ,vì người ta sợ những đứa bé đó là ma quỷ,ảnh hưởng đến dân làng...ở đây có 130 em,điều kiện sống khá khó khăn vì cách biệt khá xa với thành phố,không được sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân.Điều kiện sống mặc dù khó khăn nhưng các bé vẫn luôn ngoan ngoãn,lễ phép,biết tự chăm sóc cho bản thân,rửa chén,dọn dẹp bàn ghế sau khi ăn và giặt đồ sau khi tắm...Vì ở chung trong môi trường không được sạch sẽ cho lắm nên các em thường hay bị bệnh ngoài da như ghẻ lở.... Mong rằng sau chuyến đi này,mọi người hãy ủng hộ giúp đỡ các bé ở đây nhiều hơn ! Qùa cho các bé !
Mình đã update hình lên facebook của mình rồi, bác nào muốn xem thì addnick của mình vào nhé: shinichivn1983@yahoo.com (vi không biết đưa hình lên đây, với lại nhiều quá không đưa lên được. :beat_shot
Hình ảnh chuyến đi làng thứ 1 Ngôi làng được nhà nước xây cho mấy cái nhà nhỏ nhỏ, ở đây chỉ còn lại người già chứ không có người trẻ nào nữa, tổng số 28 hộ Trong 3 làng thì đây là làng có số người già và bệnh nặng nhất, hầu như chân tay của bà con ở đây có rất ít người được lành lặn. Tập hợp bà con lại nhận quà Khi mình đến người phụ nữ này đang nấu ăn nhưng mình biết trong nồi không phải là gạo mà chỉ là những loại rau nấu với nhau để ăn tạm, mình không dám mở nắp nồi vì có lẽ làm vậy có cái gì đó làm bà con buồn. Làng cùi thứ 2