Chuyện là e sắp có chuyến đi Malaysia nhưng chưa lần nào đặt chân đến đây nên muốn nhờ ACE tư vấn giúp chẳng hạn những vấn đề như : ăn uống, vui chơi (e đến KL nha) , mua sim điện thoại để liên lạc như thế nào, tiền bạc nên đổi ở đâu...? AE nào có kinh nghiệm vào, dành chút thời gian chia sẻ với e nhé. Cảm ơn ACE nhiều nhiều....:41_002:
Máy bay nhìn xuống rất đẹp, rừng cọ bao la. Đường lên casino Genting là rừng nguyên sinh cực kỳ mát mẻ, lên bằng cáp treo rất hấp dẫn. Nhớ lên đây đừng bỏ tiền chơi, vì bạn kg thể thắng dc máy + với sự can thiệp của con người đâu. Cảnh ở đây như Đà Lạt rất đẹp vào sáng sớm. Khi tour guide dẫn bạn và trung tâm đá quí (đá đen...), cao hổ cốt, máy móc... nên cân nhắc trước khi mua. 99,9% là hàng... Động Batu thì có tượng màu vàng cao to rất đẹp. Lên trên thì mùi nước đái + phân khỉ kg ah Khi về lại Kualalumpur thì tranh thủ vào Twin Tower lùng mua hàng Nike & Adidas giá cũng tương đối. Giày của Malay sản xuất giá = 1/2 ở VN bán
Hình như ở Malay hay Indo gì đó , người ta không ăn thịt bò thì phải , người dân theo đạo hồi
bác chủ topic tới sân bay KL thì có quầy money exchange ngay đó, đổi USD sang Ringgit của Malaysia, lúc về còn dư thì đổi ngược lại. Vào KL hỏi tuyến xe đi thẳng lên cao nguyên Genting luôn, tận hưởng ko khí lạnh và sương mù vây quanh. Ở lại qua đêm, có nhiều trò chơi vui lắm, đêm thì vào casino chơi bài cào cho vui, cẩn thận kẻo cháy túi vì 1 ván thấp nhất là 50 Ringgit , ks trên Genting thì ở First world hotel giá ok phòng cũng đc. Hôm sau về lại KL, chơi ở đấy, mấy địa điểm du lịch gần đấy thì hỏi dân người ta chỉ cho, đừng mò vào mấy khu vớ vẩn của người Việt mở như đá quý, dầu xoa bóp củ sâm....nhé, toàn đồ tầm bậy mà giá trên trời. Mua sắm thì có nhiều $ cứ vào tháp đôi, toàn các hiệu nổi tiếng như Burberry, Hugo Boss, Guess, CK.... Còn bình dân thì qua khu berjaya hàng rẻ lắm, mà cũng toàn đồ tốt Nếu ở lâu thì nên ghé qua thành phố mới của Malaysia Putrajaja, xem cách họ quy hoạch và xây dựng 1 thành phố, phải nói cực kì tuyệt vời, vừa sạch, vừa thơ mộng ở Malaysia thì ẩm thực ko có gì đặc sắc, đồ lưu niệm thì toàn mấy cái tháp đôi, móc khóa, đồ điện tử thì giá ~ vietnam có khi còn mắc hơn hàng xtay của VN, nên chắc chỉ nên mua đồ thời trang, nhiều thương hiệu và rất nhiều hàng mới bác đi rảnh hỏi dùm mình xem con Sony Arc bên đó bán bn nhé tks.
thanks ace rất nhiều về những thông tin hữu ích trên Còn vấn đề mua sim card để gọi về việt nam thì sao ạh???
"I want this one , How much , can i get a spoon , bowl , chopstick , napkins ? " ==> lúc đi ăn mình nghĩ mấy này đơn giản chắc bạn biết . nhưng bạn nên chuẩn bị mấy câu khác lúc cần để biết mà hỏi
mình đang ở Malay, nếu bạn muốn đi du lịch thì mình có thể chỉ 1 chút... sim: mình đang dùng sim của Digi, bạn mua sim phải cầm theo passport. Hiện tại Malay nó đang gây khó dễ 1 chút, nên lúc ra sân bay bạn nên in vé máy bay sẵn để tránh bị tụi hải quan hỏi... Vụ tiền 500$ thì hết rùi... Bạn nên đổi tiền USD truớc hoặc ra Exim Bank ở dọc đuờng Đề THám, có đổi tiền ringrit... Tùy theo bạn đi hãng hàng ko nào: Malaysia Airline, hay Airasia... ^^ mình chỉ cho bạn cách đi tàu, xe rẻ mà nhanh nhất... Nên book phòng ks trc: ở khu vực bukit bintang: khu vực đó gần shopping mall, ăn uống cũng dễ chịu, giá ko đắt lắm... Bạn cũng có thể đặt tour.. Nói tiếng Anh thì thêm lah, tah, mah vào cho giống dân Mã Tàu: no lah, thank you ah~... ^^ hehehe P/S: hình như RM 1 bi giờ khỏang 7.000 VND á
Muốn đi genting thì cứ lên thẳng KL sentral: mua vé bus lên thẳng Genting... ^^ hình như RM 9.90 hay sao đó :smile: lên đó chơi hoài, tùy trò : bài cào thì thấp nhất Rm 50, pon-ton ( giống blackjack) thì cũng RM50, tài sỉu thì RM20, Rô lex cũng RM20 thì phải... muốn ở 1st world thì nên book phòng trc, hay hết phòng lắm... :misdoubt: ở đó có mí ks lớn nữa, giá cũng êm... các bác mua đồ thì sang vào tháng 7, tháng 12 thì tốt hơn... giờ chưa có giảm giá nhìu đâu... còn mún đồ hịu giá rẻ thì vào Isetan, hoặc Parkson, Tang, còn Metrojaya và Jusco thì đồ cùi. Phải chịu khó đi bộ thì may ra mới mò đc đồ rẻ giá đc... đồ công nghệ thì qua khu: Lowyat, hoặc bạn lên trang lowyat.net để mua giống 5giay mình đó... coi chừng bị thuốc...
Bạn mua một cái Sim bên đó, giá là 10 ringit (khoản 70k Việt Nam) rồi cứ thế mà liên lạc về gia đình (nhớ bấm mã vùng Việt Nam nhé), sim này chổ nào cũng có bên bạn đừng lo... Đi Malaysia nếu bạn biết tiếng Anh thì mọi chuyện như đang ở Việt Nam, vì dân bên đó tiếng Anh good vô cùng nên cứ thoải mái mà shopping hay ăn uống, dân bên đó rất rất là lịch sự luôn Bạn lưu ý là đùng mua các sản phẩm chocolate tại sân bay nhé, vì nó mắc vô cùng, có mua thì mua ít ở các trung tâm, vì chocolate Malay sài gòn đầy nhóc mà còn rẻ hơn nửa, khỏi mang vác chi cho mệt Shopping thì khuyên bạn nên chọn các loại hàng hiệu mà mua, vì giá hàng hiệu bên đó rẻ hên VN mình từ 20 - 40% nhất là các hàng Nike, Reebok, Adidas, đồng hồ cũng vậy, có chổ Tissot giảm 70% luôn Chúc bạn đi vui, ah nên thử món phở lòng heo nha, tuyệt!