Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu anh được làm lại

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HLG, 10/4/11.

ID Topic : 3067482
Ngày đăng:
10/4/11 lúc 03:01
  1. HLG Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    22/4/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    3,279
    Gởi Vợ Yêu

    Bà xã yêu! Khi em đọc được bức thư này thì chắc mọi chuyện cũng đã được dàn xếp xong. Thực tình anh không muốn để em đọc bức thư này chút nào, vì anh chỉ để lại nó cho em khi em vẫn nhất quyết cự tuyệt và không cho anh và em, gia đình mình có cơ hội như xưa nữa và lúc này chắc anh cũng đã ở trong Sài Gòn, trong cái căn phòng lạnh lẽo mà trước giờ mình vẫn gọi là tổ ấm ít nhất là vào những ngày mình không cãi vã nhau.

    Anh biết em có lý do của em. Và anh cũng biết lý do đó vài phần cũng vì bản thân của anh không tốt mà ra.

    Những ngày tháng bên nhau rồi cũng hết.

    Những ngày tháng bên anh, chắc em cực khổ lắm phải không ?

    Em chịu đựng nhiều lắm phải không ?

    Anh thật không công bằng đúng không em ?

    Na ơi! Cuộc sống trong Sài Gòn này nó biến con người anh thành người khác mất rồi.

    Đêm nay ngồi 1 mình trong cái Tổ Âm lạnh lẽo mà hằng ngày vẫn nghe tiếng thằng Lai và Siro đánh nhau khóc bù lu bù loa anh nhớ mấy mẹ con em nhiều quá, nước mắt anh ở đâu tự nhiên chảy hết ra giống như trước giờ nó ứ đọng nhiều rồi có cơ hội hè nhau chảy ra 1 lượt vậy. Anh nhớ em nhiều lắm…

    Đúng là từ lâu cưới em đến giờ anh chẳng bao giờ khóc, thậm chí còn không cho em khóc. Một thằng đàn ông có trái tim bằng đá đúng không em.

    Anh ít quan tâm đến em 1 cách thật sự. Nói năng với em không dịu dàng như lúc mới quen. Cũng chẳng yêu chiều em như lúc 2 đứa ở trong phòng trọ trên An Sương. Lúc đó anh nghĩ mình như vậy có khi còn tốt hơn bây giờ. Anh còn nhớ có hôm bọn mình chưa lãnh lương hết tiền tiêu anh muốn về nhà nhưng em không chịu, vì em không muốn ở 1 mình. Vậy mà hôm đó anh vẫn về nhà, em giận. Tối đó anh lên lại, gọi em không mở cữa, anh mới quăng tờ tiền 10 ngàn vào trong cửa sổ sợ mai em không có tiền mua đồ ăn trưa, hôm đó anh cũng chỉ có chừng đó tiền. Cả tháng bỏ nhà đi ở chung với em, hôm đó lại về nên không dám xin tiền sợ mẹ nghĩ đi làm mà không nuôi nổi cái thân, chỉ nói mẹ đưa ít tiền lẻ mua thuốc hút, mẹ cho 20 ngàn, anh đi xe ôm 10 ngàn lên chỗ em, rồi để lại cho em 10 ngàn là hết sạch. Những ngày lãnh lương có tiền tụi mình thường mua đồ ăn lên cái gác nhỏ xíu thấp xỉn đứng lên là đụng đầu vào trần nhà vừa coi phim trên vi tính vừa ôm chầm lấy nhau vừa ăn. Còn nữa lúc trước nhà mình cũng 4 người, Anh Em với 2 con mèo Tintin và Nana nữa, em còn nhớ không, mà thấy em lúc nào cũng vui…..không như bây giờ nhà mình cũng 4 người mà ít thấy em vui, chắc tại anh thờ ơ, lãnh đạm với em quá phải không em.

    Anh biết thời gian gần đây anh lãnh đạm với em nhiều. Nhưng ước gì những lúc anh làm sai, em vẫn dịu dàng với anh như những ngày chưa cưới, vẫn bên cạnh, vẫn nhẹ nhàng với anh, vẫn hờn dỗi như ngày xưa đó. Bây giờ những lúc không vừa lòng em là em nhắn tin nói năng bậy bạ, không dịu dàng, không hờn dỗi đáng yêu như trước, rồi đem cha mẹ gia đình anh ra so sánh, rồi hắt hủi anh giống như anh là 1 thằng đàn ông kinh tởm nhất thế giới. Có lần anh nhậu về em không mở cữa anh phải ngủ dưới đất trước nhà, sáng ra Ba nói mày làm người mà sao giống con chó vậy, mày không dám gọi tao mở cữa thì gọi Vợ mày nó xuống nó mở, anh chẳng biết nói sao rồi lầm lủi lên phòng. Còn anh về có chút mùi bia em cho anh ngủ ngoài ban công là chuyện thường, thậm chí còn không cho anh 1 cái mền.

    Những lúc mẹ anh la em 1 chút mà anh chẳng thấy bao giờ mẹ la em trước mặt mọi người là em cằn nhằn với anh, nói anh chỉ bênh mẹ, không bênh em. Bây giờ thì chắc không còn, nhưng nếu lúc đó, em yêu anh, thương anh nghĩ cho anh 1 chút em sẽ hiểu ngay rằng anh không thể phản ứng với mẹ như thằng em anh được.

    Cũng là anh không tốt, nếu những lúc như vậy nếu anh tinh tế 1 chút, thì những chuyện xích mích nhỏ anh sẽ giải quyết được. Đằng này anh chỉ thờ ơ với em, khi nào trong đầu cũng có suy nghĩ làm dâu có chút xíu chuyện nhỏ đó không thành vấn đề.

    Bây giờ, khi mọi chuyện đã giải quyết xong. Anh thấy mình giống như là người thông minh nhât thế giới vậy. Chuyện gì cũng hiểu, chuyện gì cũng biết. Nhưng nếu…anh hiểu sớm thêm 1 chút, gia đình mình đâu có tan nát như bây giờ. Cũng chỉ là do anh thôi.

    Lúc em mới dẫn con đi Gia Lai. Trong người anh rất căn hận em, có lúc còn có những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng vắng 1 thời gian rồi, tĩnh tâm lại anh mới thấy mình sai nhiều. Em dứt tình ra đi cũng do anh hàng ngày bạn bè nhiều mà ít quan tâm đến mẹ con em. Nêu như được làm lại, thì anh nghĩ anh cũng vẫn vậy, vẫn quan hệ, vẫn bạn bè nhưng sẽ có kiểm soát hơn, mức độ và cụ thể hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn vì cuộc sống còn có xung quanh nữa….viết đến đây tự nhiên anh tức cười cái bản thân mình, lúc trước hình như anh cũng hứa nhiều mà chẳng làm bao nhiêu.

    3h sáng rồi mà chẳng sao chợp mắt được

    Rốt cuộc thì mình cũng chia tay sau nhiều cố gắng níu kéo.

    Anh sẽ chẳng bao giờ được ôm em với 2 con khi ngủ nữa.

    Na ơi! Nếu còn 1 chút tình, mong em hãy nhẹ nhàng nhường quyền anh nuôi 1 đứa con. Anh biết ơn em rất nhiều. Anh biết nó sẽ tốt hơn nếu nó bên cạnh em. Nhưng lần cuối cùng anh hứa với em, đứa con do anh nuôi cũng sẽ tốt như đứa con do em nuôi. Đứa con do anh nuôi anh sẽ thường xuyên nhắc nó nhớ về quê mẹ nó, và rằng mẹ nó là người rất tốt, luôn yêu thường gia đình nhiều nhất

    Từ giờ anh sẽ đổi số điện thoại, ít ăn nhậu, cố gắng làm thật nhiều tiền cho 2 con

    Nhưng nếu cần em cũng có thể liên lạc với anh bằng email nhé (lguong.lai@gmail.com)

    Anh sẽ sống tốt để cho em thấy rằng anh đã thay đổi

    Tết anh sẽ về thăm mẹ con em

    Mong em sống tốt và bỏ qua cho những gì xấu xí nhất về anh.

    LGC. Chồng em. Người luôn yêu em nhất
     
  2. dickytino Thành Viên Bạch Kim

    1 sự thật phủ phàng là chị ấy chắc hok thể nào đọc đc tâm sự này của bro đâu...nếu còn iu, còn thương thì hãy đi tìm chị ấy 1 lần nữa xem sao...DK nghĩ ở đâu đó trên Gia Lai chị ấy ít nhiều cũng như anh, nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến người mình yêu thương, nghỉ đến hạnh phúc tổ ấm gia đình trước đây...nhưng bro thay đổi hết nơi ở đến sđt thì chị ấy sẽ liên lạc với bro = cách nào...là đàn ông thì bro nên chủ động 1 lần nữa xem sao, vì 2 đứa con của anh chị, vì chị ấy và vì bản thân bro nữa.
     
  3. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    nếu muốn làm gì thì phải chứng tỏ đi. bỏ rượu bia và cố gắng làm ăn.
     
  4. boy_us Thành Viên Cấp 6

    đọc xong giống hoàn cảnh mình quá,chắc có lẻ mình sẽ làm giống vợ bạn để chồng mình nhận ra gia đình là trên hết quá, kiếm tiền nhiều, quan hệ rộng nhiều để chi cuối cùng ko giữ nổi mái ấm của mình. Lúc nào cũng ngụy biện lo vợ la con nên tối ngày ăn nhậu, nhưng ko bik vợ con đau yêu ra sao, tối ngày chỉ bik tiền với tiền, điều vợ con cần là sự quan tâm chăm sóc thì lại ko làm đc. Cuối cùng ng vợ cũng có sức chịu đựng thôi: 1- là kiếm ngu khác bik quan tâm chăm sóc mình, bik mình cần gì, muốn gì ( hỏi sao vợ ko ngoại tình)
    2- là bỏ đi hay li dị
    Rồi lúc đó thấy mình ân hận, sao lúc trc ko bik quan tâm vợ, để rồi khi không còn ai bênh cạnh rồi ngồi đó tự trách mình thì đã quá muộn, đúng là ko bao giờ bik quý trọng những gì bên cạnh mình để khi mất đi mới thấy quý thì đã quá muộn.

    Mình mà có khả năng nuôi con thì mình cũng li dị với chồng mình rồi, có chồng như ko có, nhiều lúc tự hỏi mình lựa chọn đúng hay sai nữa
     
  5. HLG Thành Viên Cấp 6

    Cám ơn, cám ơn rất nhiều......những lúc như thế này mình chỉ cần có người chia sẽ 1 chút thôi
     
  6. l0v3kut3765 Banned

    hãy thử tìm đến vợ anh 1 lần nữa.
     
  7. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    Nếu anh được làm lại bạn đi tìm cô ấy đi , năn nỉ cho = đc chứ đừng đòi nuôi "1 đứa" .
     
  8. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chú này tự bào chữa cho con vợ yêu kinh. Trong khi tội của nó là rất lớn, dám coi thường Bản Phủ. Nếu anh được làm lại

    Mà Bản Phủ thì nhu nhược như vóc dáng đang có.

    Mình là đàn ông phải là người đẻ ra chính sách: TAO NÓI LÀ ĐÚNG.
    Giương cao chân lý tẩy não bọn vẹo, việc chúng ta làm có sai, bọn vẹo vẫn hô vạn tuế như đúng rồi, đó là điều hiển nhiên của cánh mày râu, mấy con vẹo éo có quyền thắc mắc.:spiderman: Người như chú và vợ, tớ không nhầm thì giống giống như thế này:

    -Con vợ sau khi cưới chửi mắng chồng xơi xới. Thằng chồng im thin thít, ko ý kiến ý cò gì. Tức quá, bật lại, thì bị con vẹo bắt thóp "Xem lại mình đê, ra cái éo gì không mà đòi dạy đời". Thế là thôi, ngậm miệng cun cút đi vào xó nhà. Thật chú, không thiếu những câu dạy vợ. Nhưng nó thành tiền lệ rồi, nó bắt bài chú rồi, để tới mức ly dị thế này chú chấp nhận làm phận tiểu nhị đi.
     
  9. sailorcat Thành Viên Kim Cương

    Pó tay với bro này lun =))
     
  10. BadKid3011 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Bác ấy nói hơi năng thật nhưng mình cũng nghỉ thếNếu anh được làm lại
     
  11. HLG Thành Viên Cấp 6

    rất cám ơn đã chia sẽ
     
  12. ItalyDK Thành Viên Cấp 3

    Tình hình của anh dzạo này như thế nào rồi ?????
     
  13. _nợn_béo_ Thành Viên Cấp 2

    Đọc câu nì bùn ghia lun. Cùng hoàn cảnh. E ráng lên giữa năm sau a mí zìa đc. Cuối năm vé gần 2k lận Nếu anh được làm lại
     
  14. nhotshell321 Thành Viên Bạch Kim

    quay đầu là bờ, nào ngờ là biển
     
  15. Snow? Thành Viên Cấp 4

    đọc qua thấy chủ topic tệ quá, lúc quen nhau tốt đẹp, cưới về khác hẳn, theo mình người phụ nữ bất hạnh nhất là bị chồng thờ ơ và chẳng xem trọng mình, mình đồng tình với vợ chủ topic, chắc hẳn chị ấy đã chịu nhìu đau khổ, nếu cảm thấy mình ko thể đem lại hạnh phúc cho người ta thì đừng nói suông hay hứa hẹn gì cả...
     
  16. tieuthuongq11 Thành Viên Cấp 2

    Cái quan trọng bây giờ là phải chứng minh, nói gì cũng vô ít.