Tôi biết được cô ấy từ hồi lớp 11. Thật bất ngờ lần đầu tiên cô ấy rủ tôi gặp mặt riêng lúc tan trường đề nc. Tới lớp 12 do bận thi cư ĐH, tôi không có bám theo nhiều lắm. Lần đầu tiên bụ bẩm lên Sg chuẩn bị vào ĐH, tôi và cô ấy rất vui vẻ đi chơi riêng với nhau. Nhưg lúc nào cũng giữ một khoảng cách. Rồi cô ấy nói với tôi " Chỉ muốn xem là bạn, "vì như thế này sẽ nói chuyện dễ dàng hơn" và tôi vẫn cứ im lặng. Rồi càng lúc tôi càng thấy thix cô ấy hơn, không phải vì hình dáng bên ngoài dễ thương của cô ấy, mà tích cách của cô ấy. Đó là người tôi tìm kiếm bấy lâu. Rối không lâu sau, tôi đã nói thix cô ấy. Từ đó, mỗi lần tôi rủ cô ấy đi chơi, cô ấy luôn tìm cách né tránh... (Mặc dù một số lần vẫn đi).. Cao trào nhất là khi tôi giơ tay trc' mặt cô ấy và... luôn luôn là câu hẹn lần khác Tôi hỏi thật sự cô ấy vì sao? Cô ấy trả lời " Vì làm như thế sẽ khiến cho tôi nghĩ là cô ấy có ý với tôi" rồi cuối cùng cô ấy nói sự thật "Cô ấy không yêu tôi" Và nếu tôi coi cô ấy là bạn gái thì chi bằng không làm bạn bè nữa??? H tôi tính là: Theo làm bạn thân của cô ấy! Thời gian sẽ làm cô ấy hiểu đc. ( bởi có những lần đi chơi vui vẻ cô ấy cũng cảm động nhưng theo thời gian rất ngắn) - Chắc chắn là cô ấy không thix ai cả ( Bởi vì tính cách của cô ấy quá ngây thơ và trẻ con - điều này rất khiến tôi đau đầu để thay đổi đc. suy nghĩ của cô ấy ) - Mong ae là nên theo như vậy hay không? Co hội thành công có cao không?? Mong ae 5s chỉ cách phương pháp hay để dễ tiến tới thành công
Bây h em cứ bình thường với cô ấy như lúc đầu đi cứ xem như là chưa từng nói câu thích cô ấy . Thứ nhất nếu làm người ta sợ người ta ko dám đi với em là em hết cơ hội để tới gần tới người ta rồi h em cần có thời gian để người ta thích em !!! h em phải tỏ ra như là 1 người bạn để người ta thấy thoải mãi cái đã !!!
Hãy theo lẽ tự nhiên! cứ theo kiểu mưa dầm thấm đất vậy! tuy nhiên, bro cũng nên mở lòng với các cô gái khác nữa, biết đâu...
Chết chửa, bị gái xác lập vị thế tay trên. Đáng lẽ ra khi nghe câu ấy phải xoáy lại ngay "thì chúng mình vẫn là bạn đó thôi, bộ em nghĩ chúng ta không là bạn hả?". Chú bị nó luộc gà đẹp rồi. Nếu tính hướng phang phịt thì anh cho rằng chú chưa đủ trình cao để xoay ngược tình thế đâu nên anh sẽ hướng chú đi phái chánh đạo, kịch bản do anh biên soạn, chú diễn sao cho đạt : -Hẹn hôm nào đấy rủ nó ra quán nước, bờ tre, ghế đá công viên, gốc cây đa nhà bò.. tán hươu tán vượn đến khi nào chán thì vào chủ đề chính. "Anh nói thật, từ trước tới nay, anh đóng giả làm bạn em lâu lắm rồi. Khó chịu, bức xúc vô cùng. Em biết đấy, con người phải sống giả dối thì muôn đời không tiến bộ được. Thôi thà một phút làm đại bàng còn hơn ngàn năm làm chim sẻ, anh muốn sống thật với chính mình, về đúng con người mình .v.v..." ... hổn hển chán, bắt đầu ướm thử thái độ nó "Từ hồi chơi với anh, em thấy anh đối xử với em thế nào ? - em có thấy tình cảm của anh dành cho em nhiều không ?" Gái vân vê vạt áo, hoặc nhìn xa xăm "Anh thật tốt, em coi anh như một người anh lớn ... tướng" Nói suốt từ tối đến giờ, công cốc rồi, buồn rồi, nhưng vẫn ướm " Không nhẽ em không nhận thấy .. cái ... thứ .. còn cao cả hơn cả tình cảm xuất phát từ anh sao ?" Gái: "Tình cảm nào cao hơn tình bạn nhỉ , tình bạn là vĩnh cửu, tình bạn là siêu nhân , đừng để đánh mất đi tình cảm cao quý này anh nhé " Tới lúc này thì chú khá uất rồi, cứ phang tiếp: " ớ thế ngần ấy thứ anh dành cho em, em không rung rinh , không cảm động ?" Gái chịu hết nổi "chỉ hơi rung rinh thôi, thôi mình về đi" Khi ấy chú tức điên lên nói thế này: " Thế em có yêu anh không ?" rồi lao vào, sờ xoạng, ôm hôn. ---> Đoạn này quan trọng nhất đây, làm quyết liệt lên. Thể nào gái nó cũng giận tím tái, ní nuận với chú mệt quá, thôi dành xuống nước hoãn binh " anh cho em suy nghĩ thêm được không ? Nếu em ấy đồng ý thì chú sẽ được ôm hôn tĩ tã. Tha hồ nói lời thương nhớ. Tha hồ nhắn tin gọi điện, đi chơi suốt. Chẳng mấy chốc mà được phạch phạch. Tự sướng suốt mấy ngày.
hô hô ôm hôn chứ có đè ra hiếp dâm đâu la lên éo gì tôi nói thật thực ra gái nó cũng thèm bỏ mịe, có khi nó đang la liếm ở diễn đàn webtretho, Liên Xô chống Mỹ lập cái thớt "làm sao đây, giai nhà em nhát quá".
Haha. Em hay lên webtretho hơn vì vui phết . Nhất là mục "Tình yêu", sau đó đến "Chuyện đời". Cỡ nào thì cũng phải phì cười.
Haha. Cỡ nào cũng có lợi cả. Không dính thì cũng có người để luyện tập "mân mó" để nâng cao tay nghề. Càng tập càng nâng cao hy vọng cho những lần sau.:haha:
Các bác cứ xúi bậy: Theo tui thế này có lẽ bạn cũng chưa hết cơ hội đâu, hình như bạn hơi vội vàng thì phải chưa gì mà rủ đi chơi nhiều thế, chưa gì mà cô ấy đã biết bạn thix cô ấy rồi đến nỗi cô ấy chặn đầu trước! Mình nghĩ thôi có lẽ bạn nên hãm phanh lại chút đê cứ xem như bạn thôi, mỗi ngày có thể nói chuyện nhau chat chit hay nhắn tin gì đó đủ thứ chuyện trên đời ( đừng nói yêu em, nhớ em gì nhé),.... nhưng đừng tỏ vẻ quan tâm thái quá. Rồi những hum lễ hay cuối tuần có thể rủ đi ăn uống hay chơi đâu đó nhưng chỗ đông người nhé, đừng đi chỗ kín đáo. Hãy tạo cho cố ấy cảm giác chỉ là bạn thôi để cô ấy dễ chịu hơn, rồi thời gian trôi qua nếu thật sự cô ấy cảm thấy rung động trước sự quan tâm của bạn thì lúc đó hẳn bày tỏ chưa muộn mà, còn nếu không thì thật sự thôi nên rút lui bạn ah. Cái gì không thuộc về mình có níu kéo cũng vậy thôi, mặc dù biết là đâu khổ. 1 vài chia sẽ với bạn! Người đồng cảnh ngộ hjhjh
Con đường tấn công mạnh mẽ nhất trong tình yêu là vừa nồng ấm về tinh thần, vừa gần gũi về thể xác. Kịch bản của bác Karmelo trần trụi nhưng xác thực. Gái mới có tí tình chớm nở, các bác không chớp thời cơ thổi bùng ngọn lửa đó lên, em nó phân vân, lưỡng lự, rồi lụi tàn. Táo bạo mới dành được những chiến thắng bất ngờ.
theo mình thì bạn cứ giả bộ như thế này(coi như là làm giá mình lên ấy mà)k,ko là người yêu thì thôi,cũng sẽ ko là bạn,và bạn cố gắng đừng nt hay rủ rê 1 vài ngày xem tình hình em nó thế nào.Bình thường bạn cứ luôn săn sóc nên em nó nghĩ em nó có giá lắm,bạn thử buông đi,đến lúc đó em nó thấy trống vắng sẽ bò theo bạn liền
có thử lửa thì còn 50% cơ hội, nếu ko thử coi như ko có gì,ko khéo lại mất quãng thời gian dài làm đuôi người ta mà ko nhận dc gì cho đến khi ng ta cảm thấy chán cái thái độ theo đuôi mà ko biết bày tỏ.Đến khi ng ta có 1 đối tượng mới lúc đó hối hận cũng đã muộn.
bác sir gì nói thì nghe theo cảm xúc của bác có vẽ như là hoàn hảo - Nhưng nếu các chú trên đây có được bản lĩnh như thế thì đã ko bị gái nó đưa vào vị trí tình bạn Quan trọng là.. Nói thì dễ nhưng lúc đó tay chân mồm miệng nó cứ đơ ra thì thôi chiệu khó về nhà quay tay & bắt sóc bỏ lọ thời gian nữa mình lúc trước đi cua gái hay có tư tưởng 1 khi đã xông pha cuộc chiến tỏ tình thì chuẩn bị tư tưởng 1 mất 1 còn chứ cứ ậm ừ hoài mất time mà chả được gì cả
Tranh thủ lúc nó ngu thò ku vào đi, tới lúc nó khôn vụ phạch phạch là khó đấy. Gái để cưa cẩm thì ko nên tâm sự hay nói nhiều, giờ nhăm nhăm tìm cách mà chốt hạ rồi tính chuyện ấm chén phang phịch, có cái chó gì đâu mà hiền với chả lành. Giờ chú rủ nó đi cafe xem xinê ăn cơm gà. Rồi rình rình nắm tay nắm chân nó. Nếu nó éo phản ứng gì quá (tát chẳng hạn) chú la liếm ôm eo nó cho anh. Rồi mân mê sờ mông sờ đùi. Thổ lộ chuyện tình cảm bấy lâu nay nung nấu. Anh nói tới đây mà chú không làm được thì nên để chuyện cưa cẩm cho thằng khác bản lĩnh hơn. Trong cuộc đời đi cưa cẩm của tôi thất bại có, thành công có nhưng tôi rút ra 1 kết luận chung thế này: gái chỉ nhớ tới những thằng nào dũng cảm ăn nằm với nó thôi (kể cả gái ngoan). Còn những trò bài cảm xúc hoa lá cành cao lắm chúng chỉ cười lớ qua là hết.
đúng rồi đó. tấn công có đứa nó còn ko phản ứng nữa kìa. trước quen nhỏ kia vô nhà nó nằm chơi thì ba nó đi làm về sớm. vỡ mặt =))
Hihi nói chung phải có bản lãnh thôi!từng cử chỉ quan tâm chia sẽ hằng ngày không sớm cũng muộn em nó cũng xiu lòng thôi bác à!mà nói chung mình phải trên cơ em nó!chứ để nó xỏ mũi dắt đi bừa thì thoy thua
bác chủ thớt là dân VT à??? trong ty, 1 là có tất cả, 2 là ko có gì. quên em nó lun đi tui từng trong tình cảnh này nên tui biết, dù có cố gắng làm gì thì cũng là cu-ly cho em nó thôi. Thật đấy, cứ từ từ rồi cũng sẽ quên, lo buồn làm éo gì