Nasser Al-Bahri, người từng có 4 năm làm vệ sỹ cho Bin Laden, tiết lộ rằng ông chủ một thuở của mình thường chơi ở vị trí thủ môn lúc mới làm quen với trái bóng. Đó là lợi thế cho Bin Laden nhờ có một chiều cao khá lý tưởng. Nhưng rồi, với cá tính của một thủ lĩnh và luôn hướng về phía trước, Bin Laden đòi được lên đá tiền đạo cắm. Tiếc là ông trùm khủng bố chơi tiền đạo… dở ẹc bởi hạn chế về khả năng kỹ thuật. Cũng theo Al-Bahri, Bin Laden rất hâm mộ bóng đá Anh và đặc biệt yêu thích Arsenal. Thời còn niên thiếu, kẻ sau này trở thành trùm khủng bố khét tiếng nhất thế giới ấy đã luôn mơ một ngày được đến sân Highbury (SVĐ cũ của Arsenal) để tận mắt xem các thần tượng. Qua truyền hình, Bin Laden không bỏ một trận đấu nào của Pháo thủ, luôn ăn mừng như phát điên mỗi khi thần tượng Ian Wright ghi bàn. Năm 1994, rốt cuộc thì khát khao của Bin Laden cũng thành hiện thực, khi hắn được xem Arsenal chơi bóng trong 3 tháng ở London. Trong cuốn “Đằng sau mặt nạ khủng bố” viết về Bin Laden, nhà báo Adam Robinson đã kể chi tiết 4 lần mà Bin Laden đến sân Highbury xem Arsenal thi đấu ở Cúp C2 mùa giải 1993/94. Trong tất cả các trận mà Pháo thủ được chơi trên sân nhà ấy, Bin Laden đều đến sân với chiếc khăn quàng quen thuộc, ngồi ở ghế VIP số 43 hàng thứ 12 khán đài Clock End – nơi có sự hiện diện của nhiều quan khách đến từ Hoàng gia Anh. Sau mỗi trận đến xem Arsenal, Bin Laden đều ghé thăm phòng bán đồ lưu niệm ở sân Highbury để mua đồ. Chiếc áo của huyền thoại Ian Wright là một trong những món đồ được Bin Laden yêu thích nhất. Và đó cũng chính là món qùa sinh nhật trùm khủng bố quốc tế mua về tặng một cậu con trai sau khi rời London. Sau vụ Al-Qaeda tấn công nước Mỹ hôm 11/9/2001 và Bin Laden là người đứng ra nhận trách nhiệm chủ mưu, BLĐ Arsenal đã bí mật ra quyết định cấm mọi thành viên Al-Qaeda tới sân Highbury vì bất cứ lý do gì. Thời điểm ấy, nỗi sợ hãi bị Bin Laden trả thù khiến giới chức Arsenal không dám công khai lệnh cấm. Nhưng sau này, giới phân tích chỉ ra rằng, Arsenal và sân Highbury hay Emirates không bao giờ là mục tiêu tấn công của Bin Laden. Họ tin, tình yêu Pháo thủ trong Bin Laden lớn hơn lòng hận thù của trùm khủng bố này.