Không còn cảm giác hút ngon như trước. Hồi đó sống tự lập 1 mình 1 nhà. Tối buồn làm vài điếu say say y như uống 5 chai Ken. Cảm giá lân lân thích ghê. Thế là đâm ghiền. Sau 3 năm hút đạt cảnh giới 1 ngày 1 gói. Càng hút lại càng mập. Vì đơn giản, Hút mà không ăn no là có mà say sẳm mặt mài chứ không phải phê à!. Thế là trước khi hút phải ăn nó, làm ly cà phê + Kéo vào điếu trước khi đi làm. Tối về thì làm luôn 1 gói. Quen bạn gái 4 năm mà không hề thấy hút. Toàn hút lén. Giờ sinh con + Môi trường làm việc không có chỗ hút. Cảm giác bồn chồn ngày nào lén hút giờ mất rồi. 1 tuần chỉ làm 1 điếu. Cao điểm thì vài tháng quên luôn. Mấy hôm nay ngồi cafe một mình ngoài quán (Không hút ở nhà, bạn hút thì ở xa). Thế là nhâm nhi ly cafe + thuốc lá. Trời ạ. sao mà nó đắng nghét. Hút nữa điếu vứt.! Cũng ráng ngày thứ 7 hay chủ nhật đi cafe hút nhưng vẫn không tài nào còn cảm giác ngon nữa. Chỉ ngon khi đã làm 5 chai Ken! Cám ơn, Mình đã cai được 90% thuốc lá.!
tui bỏ dc lâu rồi dạo này thấy buồn đủ thứ chuyện nên hút lại khi nào vui thì bỏ tiếp, ko nghiện mún hút thì hút bỏ thì bỏ nói chung cũng ko quan tâm đến việc hút thuốc :confuse:
cái vụ bỏ thuốc này làm nhiều người đau đầu nè...mình cũng muốn bỏ ma thôi rồi.khó quá....phải tập như anh này mới được... chúc mừng...bỏ thuốc đỡ tốn tiền,và có lợi sức khỏe
tui muốn hút gần chết mà ko được, sao ông bạn lại bỏ nhỉ ? Đùa thui , trước giờ ko biết hút thuốc mà cũng rất lên án chuyện hút thuốc giữa nơi đông người, thầm nghĩ hút được thút thì nuốt mịa nó cái khói luôn cho lành, phả ra làm gì để người khác bị ảnh hưởng, phụ nữ có thai, trẻ em....đó là chưa nói tàn thuốc, mịa đi xe ngoài đường thấy nó gạt mà né ko kịp bay vô mắt -> đi Bv, tiền đó ai trả??? Tui mà là anh Dũng, bắt hết những thằng hút thuốc lại, mang lên Gia Lai, nhốt vào cái lồng và treo lên cây thật cao, dek cho cơm nước gì hết, chỉ có thuốc lá thôi, hút cho chết mịa nó hết cho lành! Hehe, suy nghĩ cá nhân, nếu có lỡ động chạm đến ae nào thì mong bỏ quá cho hén!
hút thuốc sao lại gọi là "ngon" nhỉ. Em hút thử 1 lần vì bạn bè rủ rê hồi cấp 3. Lúc đấy cũng máu me chứng tỏ , được đúng lần đó sặc khói. Chừa luôn, chẳng thấy ngon lành gì, cũng ko thấy vui hơn gì hết. Sao nhiều người nghiện nhỉ
"Ngon" là cảm giác đã đời. Dùng chữ ngon cho nó sướng! Ai lần đầu hút sẽ bị lân lân. Chừng vài phút sẽ hết. Muốn tìm lại cảm giác đó thì hút tiếp. Hút riếc mất cảm giác lân lân chuyển sang cảm giá ghiền. Và cuối cùng là Vui cũng hút, buồn cũng hút, không vui không buồn cũng hút. Cũng không thể trách người hút. Thuốc bán nhan nhãn khắp nơi. Đọc bài biết này xong nhìn chung quanh trong bán kính 20 mét chắc chắn sẽ có 1 quầy bán thuốc.!!!! Chỉ ghét nhất bọn hút thuốc trong vô phòng lạnh hút mà thả khói!. Tôi hút thì nếu ngoài trời nơi công cộng, Hút vào rồi thả lên...trời. Bay lên đó rồi bay đi đâu cũng được. Hehe. Còn trong phòng lạnh chỗ công cộng tuyệt đối không hút!
đã bỏ đc rồi thì mừng chứ còn ráng kêu thêm mấy điếu ra hút thử lại là sao hả bác, cái vụ hút thử lại mà ghiền lại thì còn nặng hơn đó