Tìm kiếm bài viết theo id

Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamsu5s, 5/5/11.

ID Topic : 3183917
Ngày đăng:
5/5/11 lúc 09:59
  1. tamsu5s Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    16/3/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    32
    Có đúng như vậy không các bạn,
    Và 10 năm đã trôi qua. Sống ở đất Saigon này, Cứ đầu tháng là phải chi đủ thử tiền.Mình vẫn đi làm và quen tới tháng lãnh lương, Mình không dám mạo hiểm ra làm riêng theo nghề mình đã học vì sợ không đứng vững. Nếu không vững thì cả gia đình của mình sẽ bị ảnh hưởng về kinh tế. Thật kinh khủng nếu nghĩ đến viễn cảnh đó,

    Nghe người ta nói qua 30 mà vẫn cứ đi làm công thì sẽ làm suốt đời. Mình cũng hơi ngán nhưng không thể vứt ra. Ra đường sao thấy nhiều người giàu quá. Nhà cửa cả mấy căn, xe hơi chạy đầy đường sao họ tài và giỏi thế nhỉ? Dẫu biết, phần lớn điều là của ông bà để lại chứ nếu tự lực cánh sinh mà giàu như thế ở đất Saigon này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Viết vài dòng tâm sự, hihi, vì sếp mình cũng là...người đi làm ăn công.... Cả thế giới này ai cũng phải đi làm thì mới có ông chủ và nhân viên đúng không.
     
  2. dhn18101993 Thành Viên Cấp 2

    sống mình phải tự tin chứ bạn có chí sẽ làm giàu được thôi
     
  3. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Vấn đề của anh như mình tô đậm ở trên đó. Còn 30 hay 40 chẳng có gì quan trọng cả, em thì chẳng quan tâm đến giàu mà mình có thể chủ động được thời gian không gò bó ..... Anh đã đi làm 10 năm coi như đó là kinh nghiệm. Còn lại là ở anh là bản lĩnh thôi. Người ta có tiền người ta lấy thất bại làm kinh nghiệm còn mình không có thì tính toán kĩ lưỡng vì không thể để thất bại được :haha:
     
  4. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    cũng bình thường thôi, muốn giàu thì liều ăn nhiều 1 phát thử coi Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?
     
  5. mchieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có gan làm giàu.liều ăn nhiều,không liều ăn cũng đủ nhưng k dư nổi
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    đầy người giàu là vì trong quá khứ họ cũng vừa đi làm 8 tiếng, tối về là lao đi học DH chứ hông phải lăn ra ngủ

    sau 1 thời gian họ từ từ thăng tiến

    ^___________________^

    anh nên bắt đầu đi học đi
     
  7. djkhung Thành Viên Cấp 4

    gần 25 mà vẫn làm công nè ... chả có nghề nghiệp ổn định nè ... chừng nào a làm gì gọi e với
     
  8. Poorthing Thành Viên Mới

    Đất Sài Gòn này giàu cũng có nhiều kiểu, giàu do gốc gia đình giàu từ xưa, giàu vì năng lực giỏi bản lĩnh cao, giàu vì trúng thời, giàu vì mánh mung gian lận.. Và thời này, người ta giàu vì mánh mung gian lận nhiều hơn Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?
    P/s: 30 tuổi đi làm công...ha ha bạn nghĩ kỹ lại xem, tất cả chúng ta ai mà không đi làm công ăn lương chứ, có những người làm công cả đời luôn đấy chứ, bảo vệ này, lao công này, nhân viên văn phòng này...nhiều lắm bạn à Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu? - 1
     
  9. vinx89 Thành Viên Cấp 3

    nếu ai cũng suy nghĩ như bạn thì sau nay chi người ban chu không có kẻ mua.bi h kinh doanh đâu đơn giản nứa đâu bạn.dung la tren doi nay nhieu ng jau thiet nhung quan trong nguon goc cua cai do o dau ra.ba me ngta giau thi ngta huong thoi. con minh cu song cuoc song cua minh di.giau chi duoc cai mac chu chang sung suong j dau.
     
  10. Gia Khang Verified

    em 24 tuổi ùi
    mà chưa có công việc làm
    suốt ngày đi nhong nhong -'.'-
     
  11. babysnoopy299 Thành Viên Cấp 5

    à thật ra tuổi tác không nói lên vấn đề gì cả
    Và cũng chưa bao giờ gọi là quá muộn để bắt đầu điều gì đó.
    Nếu ban đã có ý chí làm giàu thì nên bắt đầu ngay, đừng sợ gì cả
    nên nhớ là vạn sự khởi đầu nan, bạn hãy vừng chí và quyết tâm thì sẽ có ngày thành công thôi
    còn nếu bạn sợ mạo hiểm thì cứ tíêp tục thêm 1 thời gian nữa , tích luỹ thêm kinh nghiệm và 1 số mối quan hệ cần thiết ^^
    chúc bạn sớm thành công
     
  12. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Tui còn đang thất nghiệp đây ~.~
     
  13. lamgiang220889 Thành Viên Cấp 4

    sắp ra trường đi làm rồi, lo quá
     
  14. phong_diem Thành Viên Cấp 5

    tấ cả đều phải làm mới có thu nhập để mà sống.làm công ăn lương hay kinh doanh cũng vậy.làm lớn chết lớn,làm nhỏ chết nhỏ,hok làm chết đói.bạn thì hok có máu liều thì nên làm công ăn lương là chắc cú nhất.
     
  15. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    đi làm công lãnh lương tháng vẫn có thể làm giàu đấy, phải biết tích góp và lấy tích góp đó đầu tư đúng.
     
  16. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bình thường thôi mòa.
     
  17. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Làm công ăn lương khó ngoi đầu lên lắmGần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?
     
  18. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    quan trọng là làm công, nhưng người ta trả công bạn thế nào ?
    Chứ cỡ như Phó GD của RENESAS VN (cũng tên Giang giống mình)
    lương 1 thang 22,000 Obama đó, theo bạn vậy là giàu chưa ? cũng
    đang làm công đấy thôi (tập đoàn RENESAS là 1 tập đoàn rất lớn,
    sau những cuộc comerce lại, đứng thứ 4 trên thế giới về vi điện tử)
    Ông GD là người Nhật, cũng là do tập đoàn thuê đấy thôi...
     
  19. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    quan trọng là làm công, nhưng người ta trả công bạn thế nào ?
    Chứ cỡ như Phó GD của RENESAS VN (cũng tên Giang giống mình)
    lương 1 thang 22,000 Obama đó, theo bạn vậy là giàu chưa ? cũng
    đang làm công đấy thôi (tập đoàn RENESAS là 1 tập đoàn rất lớn,
    sau những cuộc comerce lại, đứng thứ 4 trên thế giới về vi điện tử)
    Ông GD là người Nhật, cũng là do tập đoàn thuê đấy thôi...
     
  20. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình mới làm công 2 năm thôi, hy vọng qua 30 tuổi sẽ tự làm chủ công ăn việc làm của mình, còn 5 năm để phấn đấu