Tìm kiếm bài viết theo id

dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zhangmontague, 5/5/11.

ID Topic : 3182911
Ngày đăng:
5/5/11 lúc 00:43
  1. tienloc Thành Viên Cấp 4

    thôi đi máy bay thì theo quy định cho nó an toàn ko thì nó kêu an ninh lên làm việc dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D thì mệt ah
    thay vào đó mang cái ipod touch cũng giải trí đc rùi
    p/s mà chủ top sài đt thoại gì :S
     
  2. saigonact Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bac lo j, tren do bao' tivi nhoc' lun, lo j buon chu
     
  3. "Huỳnh Tâm" Thành Viên Vàng

    zhangmontague thử mở sóng cho bắt được xem thế nào roài về report với bác Gia Khangdân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D
     
  4. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Chỉ cần để chế độ flight mode thôi,vì sóng dt sẽ làm nhiễu các thiết bị dẫn đường trên máy bay,còn các thiết bị điện tử như máy nghe nhạc,máy chơi games chả ảnh hưởng gì,nhưng các cụ IQ cao hay áp dụng phương pháp cấm hết cho chắc cú
     
  5. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    người ta qui định an toàn bay là vậy rồi, ai cần biết chú tắt/mở hay không ? chống là được các anh an ninh cho ăn dùi cui miễn phí dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D
     
  6. cái này là ko biết mà còn tỏ ra nguy hiểm nèdân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D
     
  7. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Đi VNA, Korea Air, Lion Air, chả có cái nào cấm để Airplane Mode cả. Đi mấy lần, ngồi ghế hàng đầu, đối diện con tiếp Viên luôn, móc dt ra nghe nhạc chơi game fà fà, nó nhìn mình còn cười nữa là khác.
     
  8. enterus01 Thành Viên Vàng

    à , trên máy bay mình cũng đc vận động này nọ mà . Chỉ cần với tiếp viên là "Cho ngọ xin lại cái cuống vé" , thế là hết buồn chán ngay dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6


    lên trên máy bay ngồi rồi mà nói xin cái cuống vé thì người ta cười cho, biết là dân hai lúa liền, bởi vì trên máy bay chẳng ai cần tới cái vé nữa mà là cần cái gọi là boarding past ( BP) để biết mình lên máy bay nào , ngồi ghế số mấy và tiếp viên cũng chẳng cần hỏi han cái BP đó nữa, chỉ có khách nào không biết ngồi ở đâu thì giơ cái thẻ đó ra mà hỏi thì tiếp viên sẽ chỉ số ghế cho mà ngồi. đi máy bay ghét nhất một số người cứ tưởng như đi xe đò muốn ngồi đâu thì ngồi, mặc dù đã có số ghế đàng hoàng nhưng vẫn cứ giả bộ làm lơ đến khi hành khách không hài lòng phải gọi tiếp viên đến can thiệp thì lại nói này nói nọ,hai lúa lên máy bay cứ tưởng mình là thượng đế.
     
  10. lamgiang220889 Thành Viên Cấp 4

    chưa bao h đi máy baydân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D
     
  11. phungchithanh Thành Viên Cấp 3

    lúc cất cánh và hạ cánh thôi, còn lại sd bình thường, lúc hạ cánh nó có nhắc mình tắt hết đó dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D
     
  12. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    em xái đập đá a ơi =]

    hãng nước ngoài còn thấy chứ vn có đâu

    hehe mama em kỹ lắm k bật máy chụp hình còn hem cho


    dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D - 1 vậy huh!để thử

    yes! từng bị roài
     
  13. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    đúng đúng!! lần đi nha trang, mới vừa thông báo cất cánh còn đang trên đường băng, thế mà " alo chị về tới..."

    bực bội

    -.- sao hem bik vụ này ta

    dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D chắc rứa

    hehe, cái chế độ này mỗi lần tớ giận bf là dùng ý =]]
     
  14. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    yes ^^
     
  15. nguyenan21288 Thành Viên Cấp 2

    hôm bửa bay ra Đà Nẵng, trên máy bay lén gọi về nhà kiu mommy cho con lu ăn thì bị 1 con tiếp viên phát hiện, cái mặt nó 1 đống tiến về phía mình, nó vừa tới chưa kịp mở miệng thì mình đã chặn họng: DM tao là khách vip nghe chưa mạy, Cút!dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D
    nó chạy re re về chổ liền, đi máy bay phải vậy đó, vậy tụi nó mới sợ bạn. Nhớ nghe, kinh nghiệm của tui đó dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D - 1
     
  16. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    :beat_brick: vip kiểu đó chắc k cần tui an ninh, mama e đạp rớt máy bay òi
     
  17. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - muốn giống bác Khương gì gì đó bị bảo vệ uýnh thì cứ offline mod dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D
     
  18. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Mất cuống vé mà nó còn đánh thì bật đt lúc đang bay nghi nó tọng nguyên cái đt vào họng quá @_@
     
  19. NickyNam 5Giây EnglishSpeakingClub

    Rút sim ra rồi multimedia thoải mái bạn à dân hàng không, hay thường đi máy bay giúp em với :D
     
  20. bitis Thành Viên Cấp 2

    khi mua vé máy bay sẽ được cho 1 tờ vé duy 1( vé điện tử) khi ra phi trường lúc check in thì từ tờ vé đó nó sẽ cho in ra mấy tờ vé,tùy thuộc bạn bay bao nhiêu chặng ,trên mỗi tờ vé có nơi đi nơi đến,ngày giờ bay ,số ghế ngồi,cổng số mấy ,trước khi lên máy bay thì đưa vé cho người tiếp viên xé ,người ta đưa lại miếng nhỏ cho mình (cái này chắc là cùi vé) rồi sau đó lên máy bay ngồi đúng số ghế

    chỉ có vậy thôi,xưa giờ bay qua bay lại cái biển thái bình dương được khoảng 10 lần ,kinh nghiệm đi chỉ có vậy , ko bay trong nước nên ko xài VNA nhưng mà nghe nói mấy em trên đó đẹp thì có đẹp nhưng chảnh chọe,mất dạy lắm vì toàn con ông cháu cha,coi trời bằng vung ,nghe danh đã lâu cho nên có lần nói có chuyến bay từ japan về vn bằng VNA giá rẻ cũng ko dám đụng đến,sợ lên đó gặp mấy em đẹp quá cầm lòng ko đậu giả bộ xin cái cuống vé chủ yếu lợi dụng nắm tay lại bị mấy anh an ninh cho ăn dùi cui giống bác khương nhà ta thì khổ nên thôi ko đi cho chắc ăn :matrix:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 886 (Thành viên: 0, Khách: 877, Robots: 9)