Tìm kiếm bài viết theo id

Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamsu5s, 5/5/11.

ID Topic : 3183917
Ngày đăng:
5/5/11 lúc 09:59
  1. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Có ông bạn làm giám đốc quỹ đầu tư 1 tháng thu nhập khoản 40k obama chắc khỏi cần kinh doanh chi cho mệt,hic
     
  2. Silent Joker Why So Serious?

    Làm cho Google, Yahoo thì làm công chết e cũng làm
     
  3. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    muốn giàu nhanh thì chỉ có đi làm....
     
  4. booboo_bru Thành Viên Cấp 2

    Theo tử vi sẽ bắt đầu thay đổi từ 32 nếu số bạn cần đổi
    còn nếu Thân cư mệnh luôn thì thg sẽ không thay đổi
     
  5. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - nhìn lại mình cũng đang đi làm công Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?
     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ôi dào, biết bao người như vậy thôi. ai cũng đòi làm chủ hết sao được! Tổng giám đốc ngân hàng lương tháng mấy trăm chai thì cũng vẫn là đi làm thuế đấy còn gì, keke.
     
  7. LyCuCu Thành Viên Vàng

    đời có nhiều loại ngưòi thì mới gọi là xã hội , đời cũng có nhiều cấp khác nhau
    -làm chủ , làm nhân viên , ăn xin, lừa đảo..... thì nó mới tạo nên 1 xã hội , ai cũng đòi làm chủ hết thì cuối cùng ai làm nhân viên?????
    - mỗi ngưòi sinh ra thì mỗi tính ngưòi thích mạo hiểm , ngưòi thích ăn chắc mặc bền
    nhưng cái gì cũng có cái hay riêng :
    - làm công ăn lưong thì ko giàu nhưng sống an nhàn , không suy nghĩ nhiều , không sợ đói , về già thì có lưong hưu sống an nhàn ( nói chung là không sợ đói và thoải mái đầu óc)
    - còn ra ngoài kinh doanh thì lên voi xuống chó , căng thẳng đầu óc vì suy nghĩ nhiều , lúc thì ko có cơm mà ăn , lúc thì sưóng như ông hoàng , đến khi về già nếu không thành công thì chỉ có nứoc đói vì họ không có lưong hưu như những ngưòi đi làm bình thưòng!
    nhà mình thì mẹ mình đi làm nhà nứoc , ba mình làm xây dựng nên mình hiểu ! mẹ mình thì tiền không nhiều nhưng lúc nào cũng có đều đều bây giờ lớn tuổi thì có lưong hưu để sống , còn ba mình thì lúc thì tiền đầy túi đi toàn xế hộp xịn , nhà cao cửa rộng , lúc thì bán nhà , không có tiền đi xe ôm luôn ! nhưng mình thì thích mạo hiểm nên mình chọn con đưòng kinh doanh hehe!
     
  8. Adam & Eva Thành Viên Cấp 2

    Có đi làm, đồng ra đồng vô, cái ra cái vô là vui rùi.
     
  9. Maybach62S... Thành Viên Kim Cương

    Muốn làm giàu bằng chính đôi tay của mình thì đừng bao giờ có tư tưởng sống an nhàn,sống hưởng thụ...Bất kể là làm chủ hay làm công.
     
  10. lucky120485 Banned

    cuộc đời nhàm chán quá bạn nhĩ..... Thôi đi làm chút men để suy ngẫm về cuộc đời................Làm vô chút men là cuộc đời tươi tắng lại thôi... heheheh
     
  11. dangvinh1222 Thành Viên Cấp 3

    nghĩ cũng buồn nhỉ.Mình 27t rùi vẫn đi làm công.Mình từng có kế hoạch rất táo bạo là tách ra thành lập công ty.Liều ăn nhiều nhưng cuối lại cũng là kế hoạch.Đồng vốn ban đầu không có đủ thì làm sao bước ra tự làm được đây.Nếu bạn đã đủ kinh nghiệm.đủ vốn liếng. có nguồn khách hàng tiềm năng thì sao lại không thử sức.
    Chúc bạn có được quyết định táo bạo và thành công nhé!
    Thân!
     
  12. nhoccop2303 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tui năm nay 26t vẫn làm công,lương tháng 6tr thấy cũng ok,nhưng sau khi cưới vợ mới biết là không đủ xài,quyết định thành lập công ty,tự bán hàng lun,làm chân trong chân ngoài,vì công việc của mình tương đối thoải mái về thời gian.
    Bạn đừng có nản,không có gì không làm được đâu,chỉ là mình có chịu làm hay không thôi
     
  13. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    có nút thank là bấm cả trăm lần ủng hộ bác.
     
  14. chicuong123 Thành Viên Cấp 6

    giàu?, chủ?, nhà lầu?, xe hơi?, gái gú? biết tìm đâu. "giới trẻ ngày nay sợ va chạm đời" em đọc được câu này của 1 giáo sư tiến sĩ gì đó trên 1 báo lâu rồi, 4-5 năm. Cho thấy tình hình chung của giới trẻ VN, thiếu đi cái tố chất của những thế hệ trước
     
  15. N8210 Gà Chiến Net

    Hix mình thì 26t 1 vợ 2 con @@, làm cũng đủ mà cố gắng mấy cuối tháng vẫn ko thấy dư.
     
  16. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Có nhà có cửa thì nói thẳng ra "sẽ giàu", còn nếu nhà của chung gia đình cô chị chú bác, hoặc ở nhờ thì đừng mong mà giàu. Nếu đi làm lương tháng 500USD trở lên thì mới khá được còn không thì cứ thế hoài.
    Mình đi làm thu nhập tháng ~4tr không biết hút thuốc uống bia, cũng không đi đâu chơi, nhà thì ở nhờ gia đình một phòng nhỏ vậy mà vẫn không dư ra, vì phải lo cho mẹ, tiền chợ tiền sinh hoạt hằng ngày. Cứ dư ra được chừng 5tr thì lại gặp chuyện này chuyện kia bay luôn, thành ra dư không nổi, không hiểu sao nó cứ xui liên tục nên tiền không giữ được.
     
  17. choixongjong Thành Viên Vàng

    Hì, tâm lý chung thui bác ạ. Lúc còn độc thân trẻ, khỏe muốn "liều ăn nhiều" thì không có vốn. Lúc có chút vốn thì "không dám liều" vì sợ liên lụy đến vợ con. Làm gì cũng phải có điều kiện cần và đủ. Nếu bạn có một kế hoạch thì hãy nuôi dưỡng nó sẽ đến lúc chín muồi để thực hiện.
     
  18. jay2008 Thành Viên Cấp 4

    vậy có thể 40 sẽ giàu.Ko được thì 50.vvvvv
     
  19. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    Ai 30 đều ra làm riêng thì chắc ko có ai nghèo đâu
     
  20. austindang Thành Viên Vàng

    ngheo giau hay ko la do chí của mình, muốn giàu ko đơn giản đâu bạn ơi, sống đơn giản cho đời nó thanh thản
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 743 (Thành viên: 6, Khách: 651, Robots: 86)