Hôm nay đang đi ra đầu con hẻm nhà mình thì thấy 1 cái bóp vắt hờ trên cái ống nước bên đường,mình mở ra xem thì trong bóp có 1 cái cavet xe BS 52T4-6287 và 1 CMND photo trùng tên với chủ xe,và...bóp ko có tiền,mình nghĩ mấy thằng giật đồ gần chỗ mình đã giật ,lấy hết tiền rồi quăng cái bóp,mình định phone hỏi tổng đài xem số dt nhà của chủ cavet rồi tự đem đi trà lại nhưng nhà mình bảo làm vậy có khi người ta sẽ nghĩ mình thông đồng với tụi giật đồ đòi thêm tiền,.Mình định sẽ gửi theo đường bưu điện nhưng sẽ ko ghi họ tên đ/c người gửi,bưu điện có cho gửi như vậy ko ACE? tình hình là mình có hỏi tổng đài số dt nhà của chu cavet & đã gọi vô số đó thì họ bảo ko ai có tên giống trong cavet sống ở đó cả,may chưa gửi bưu điện tới,mình nghĩ cavet này chủ nhân của nó chưa kịp sang tên giống bro nào nói,,ai lả chủ nhân của nó thì liên hệ mình để nhận lại nhé. Họ tên chủ xe : Nguyễn Thụy CMND số: 020351284 cấp ngày 09/08/1999 SM: HCO9E-0406202 Sk: Y-406168 Biển số : 52T4-6287
mình có lòng đem lại là đc rồi, có đòi thêm 1 cắc bạc nào đâu mà sợ ngừoi ta nghĩ xấu này nọ, nếu sợ quá thì đừng ghi địa chỉ nhà mình mà hãy ghi nhờ địa chỉ một ngừoi quen nào đó phòng trường hợp chủ cái bóp dọn nhà đi rồi, bưu điện ko chuyển đc thì nó sẽ gởi lại cho mình :smile:
Ở đời làm ơn mắc oán lắm bác ơi.Không khéo người ta lại cho là bác đã cưỡm hết tiền rồi giả bộ trả lại để kiếm chát thêm chút đỉnh.Cẩn thận,lòng người hiểm ác khó lường. Gặp em mà như bác thì em vứt luôn cái ví ấy đi,chủ sở hữu nếu "có duyên" thì sẽ tìm được,nói ra thì hơi ác nhưng thà là vậy còn hơn bị người khác nghĩ này nghĩ nọ, khó chịu lắm,chẳng thà mình có ý xấu từ đầu,còn đằng này có ý tốt muốn trả lại mà bị người ta nghi ngờ thì ức chế thôi rồi,đừng dại gì mà làm cái việc chẳng có lợi ích gì cho bản thân cả,đôi khi còn chuốc thêm rắc rối.Vứt đi cho rãnh nợ.Mấy cái này đều từ kinh nghiệm bản thân em ra đấy,xã hội này không có đất dành cho người hiền đâu bác ơi!
Cứ trả, nói trước là không nhận hậu tạ nhưng nếu ngta năn nỉ đưa chút tình cảm gọi là thì cứ nhận. Đi làm lại giấy tờ cũng mất thời gian lắm ...
Mất ví thì ai cũng quan tâm nhất là giấy tờ, làm lại cực lắm, chứ tiền bạc thì đằng nào nó cũng mất rồi,kiếm lại được . Bạn có thể gửi trả lại cho chủ nhân, cây ngay ko sợ chết đứng, còn cái chuyện người đi đường lụm được cái ví ko tiền nhưng vẫn còn giấy tờ thì thiếu gì, vì tụi trộm nó chỉ quan tâm tiền bạc thôi, cái này ai cũng sẽ hiểu mà, nhận lại được giấy tờ là may lắm rồi. Hoặc bạn có thể tới giao cho CA để họ tự giải quyết & tốt bụng hơn thì bạn báo 1 tiếng cho chủ nhân bị mất ấy là xong. Giúp người sau này lỡ mình gặp phải mới mong được người giúp lại
gọi đt trả dùm thôi bro. Mẹ mình có lần bị giựt túi sách,công nhân gần đó lượm được tới tận nhà báo rồi mẹ mình ra chỗ đó lấy,hậu tạ chút chút.Quan trọng là giấy tờ chứ tiền bạc không bao nhiêu.
Bạn dựa trên địa chỉ của giấy xe mà liên hệ, nếu bản chính của CMT mà trùng khớp với bản sao mà bạn có thì trả cho người ta, vì cũng có nghiều người mua xe sang tay mà ko sang tên đổi chủ.
khi mất bóp thì ngta ko còn quan tâm đến tiền bạc nữa mà quan tâm tới giấy tờ đó bạn, do đó bạn nên gọi điện cho ngta đến nhận lại, ko cần nhận hậu tạ, ngta sẽ biết ơn, bảo đảm ko có chuyện nghi ngờ đâu
Nói như bác ai cũng lụm đc rồi vứt thì chủ bóp lấy j có duyên mà nhận lại.Thử bác bị mất bóp xem làm lại giấy tờ có cự khổ ko.. Làm phước giúp ng khác lỡ ng ta có hỉu lầm cũng là bthường miễn mình vui là đc rồi
:beat_brick::beat_brick: cũng được,thx bạn giống mình nghĩ nè,nhưng mình thấy có 1 tấm hình,mình nghĩ là chủ cái bóp,ông ấy già rồi,thấy tội tội :doubt::doubt: để mình thử Chắc vậy quá :41_002::41_002::41_002::41_002::41_002::41_002: Mình cũng nghĩ vậy nhưng có nhiều người sẽ nghĩ ngược lại nữa bro để hum nay mình lh thử
sợ thì đem ra tiệm cầm đồ lấy ít tiền trà nước xong rồi kêu chủ nhân tới đó mà chuộc, mất giầy tờ có người báo đến nhận là may lắm rồi, ai mà ngồi nghĩ cái kiểu tiểu nhân đó
Cứ trả đi, bạn là người tốt, hãy trả lại. Người ta nghi ngờ thì dũng cảm lên nói ko hề ăn cắp. Bạn ko dám trả, đưa mình trả dùm cho (Liên hệ wa hộp thư inbox)
đem nộp lên CA Phường, rồi gọi cho người thất lạc lên CA lấy. Vậy khỏi phiền phức mà bảo đảm người mất sẽ lấy lại được giấy tờ