Tìm kiếm bài viết theo id

Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamsu5s, 5/5/11.

ID Topic : 3183917
Ngày đăng:
5/5/11 lúc 09:59
  1. KK007 Thành Viên Cấp 4

    chưa nghe câu 30 mới là tủi làm giàu ah`
     
  2. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Tui 23 1 tháng 4tr dư 2tr. Rồi cách tháng xảy ra chuyện ngoài ý muốn banh chành số tiền để dành chắc 100 năm sau cũng chưa giàu nổi.
     
  3. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    1 là oánh đề 2 là chơi vé số chỉ có vậy mới giàu thôi ... chân tình ^^
     
  4. MThandheld Thành Viên Cấp 5


    Chữ ký bác này là ai xinh gái thế cơ:41_002:
     
  5. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Cờ bạc đề đóm thì không bao giờ làm ra tiền, bồ có biết sao không ?

    1/ Thua đề: Một ngày đánh mấy trăm ngàn, đi làm chỉ có 100 ngàn . Thế thì thằng đánh đề sẽ nghĩ "Mẹ, đi làm không đủ đánh đề làm để làm gì? Ngồi nghiên cứu số còn hơn"
    2/ Thắng đề: Trúng vài chục triệu chẳng hạn "Thấy chưa, làm làm cức gì cho mệt"
    ==> Chẳng bao giờ thằng đánh đề nó đi làm cả :41_002:
    VÉ SỐ ??? Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu? - 1
     
  6. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    thì tui ghi " chân tình ^^ " còn zì :smile:
     
  7. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    kiếm sách dạy con làm giàu đọc đi anh. hay lắm
     
  8. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    cũng muốn làm thêm 1 cái gì đó nữa nhưng hiện tại mới đi làm được khoảng 2 năm nên kinh nghiệm chưa nhìu+vốn ít, nên sẽ làm theo kiểu ít vốn Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?, cố gắng tới 28-30 làm chủ được 1 cái gì đó hehe
     
  9. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    nhìn mấy anh mà em thiết ngĩ : em mới 19 tủi , nếu k phấn đầu ngay từ bây giờ thì có lẽ vài 3 năm hay 5 10 năm nữa em cũng sẽ ngồi đây và lập ra topíc như anh chủ topíc này Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?
     
  10. Thuận Phát 601 Thành Viên Cấp 2

    Em 20 mà còn chưa học xong chứ đừng nói đi làm ^^ . Anh zai bi quan quá ^^
     
  11. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    có gan thì thì giàu thôi mình đã bỏ đilàm công và ra mở công ty riêng tuy cực và thu nhập bấp bên có thể không bằng đi làm công, nhưng được cái vui, tự chủ. Mình không có vốn thì làm ăn nhỏ lấy ngắn nuôi dài thôi. làm ăn nhỏ thì phải uy tín mới sống được
     
  12. masubaby Thành Viên Cấp 6

    tui cũng trăn trở từng đêm rồi ... ngủ quên mất ^.^
     
  13. Mathayus Thành Viên Cấp 1

    tui cũng 30, bạn đùung làm tui hoảng nha, hik
     
  14. suzukinokia Thành Viên Vàng

    không có gì nghiêm trọng cả bạn àh
    nếu làm ăn chân chính, thì độ tuổi trung bình để thành đạt là 40 (chứ không phải 30)
    còn nếu muốn giàu nhanh , thì cứ bán heroin là ok (không phân biệt tuổi tác & trình độ)
     
  15. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    wan trọng nhất là bác phải xác định bác sinh ra để làm ông chủ, hay là người làm công. Có người sinh ra làm ông chủ thì sẽ ko ngại gian khó, sẵn sàng dẫn thân vào kinh doanh, còn ko thì ngược lại. Em ko có ý dạy đời gì bác, nhưng em năm nay cũng 25 rùi em rất tâm niệm câu nói: "cái gì cũng có cái giá của nó hết", bác nhìn người ta giàu thì thấy ham, nhưng ở trong chăn thì mới biết chăn có rận, người ta cũng phải bỏ mồ hôi sương máu, chất xám nhiều hơn người làm công rất nhiều thì mới đạt được những thành quả như vậy, trừ những người hưởng sẵn của cha mẹ nhưng nếu ko phấn đấu thì tiền núi cũng hết đúng ko bác. Không phải em khoe khang, nhà em gia đình kinh doanh sắt thép xây dựng thu nhập nói thiệt là thuộc loại khá gia đình đất đai, nhà cửa, xe hơi đầy đủ. Nhưng cũng cực lắm bác ơi, thêm cái gia đình kinh doanh thường hay tham công tiếc việc chẳng đi du lịch hay nghĩ ngơi gì nhiều, wanh năm làm chông mỗi dịp tết nghỉ ngơi, anh em tụi em nhìn người ta làm công ăn lương mà đi du lịch đủ nơi thấy ham, còn nhà mình chẳng đời nào.
     
  16. Cá Chà Bu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ăn theo thưở , ở theo thời , học là con đường dẫn tới thành công cao nhất

    Nhiều người 30 mình thấy vẫn còn học
     
  17. the_0ne Thành Viên Cấp 6

    bỏ cái tư tưởng đó đi, có nghề trong tay roi, thí mạnh dạn đầu từ vào làm ăn, nếu thấy sống o đất sg ko nổi thì ra ngoại tỉnh, từ dó mà phát trieen len, ai nói sao, từ từ ki mình ra truog toi giờ , mình chưa bao giờ đi làm cho người khác
     
  18. Thuận Phát 601 Thành Viên Cấp 2

    Ở liều gặp lành đi huynh ^^
     
  19. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Người ta vẫn có câu " có gan làm giàu " mà anh . Nhưng mà vẫn phải xem xét cả " thiên thời địa lợi " nữa . 30t vẫn có thể bắt đầu sự nghiệp được , anh thử sức mình xem Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?
     
  20. Dark Snow Thành Viên Cấp 3

    cờ bạc lô đề muôn đời thịnh, học hành thi cử vạn kiếp suy