Ngày hôm nay con chợt thấy buồn . Ngồi một mình con lục tìm nghe lại một bài hát mà trong đó có 1 câu con rất thích . Nó luôn làm cho con nhớ ba đến da diết " một thế giới mà giờ đây con muốn ôm ba cũng ko được , một thế giới mà giờ đây con nói ba nghe cũng ko được .... " Ba à ! Ngày hôm nay khi sắp được làm mẹ , con mới hiểu và cảm nhận được hết t/y thương của ba mẹ đã dành cho con 2 năm , mới đó mà đã gần 2 năm rồi ba nhỉ ??? Nhưng mà cho đến giờ phút này , con vẫn ko sao chấp nhận được sự thật là ba đã đi xa , đi thật xa rồi . Con vẫn ko thể nào tin được điều đó là sự thật Sáng hôm nay khi nghe chú Hải hỏi bé Nhật " con ăn gì ko gì ko ? để ba đi mua cho " . Con chợt nhói đau ở trong dạ . Nếu như , nếu như ba vẫn còn thì ba cũng sẽ hỏi con như vậy vào mỗi sáng khi con thức dậy Ba à ! Con nhớ ba nhiều lắm . Nhớ rất nhiều , ba có biết ko ??? Con nhớ lắm những khi con ngủ vội nằm thiếp dưới sàn đất . Ba luôn là người mang chăn gối ra kê đầu và đắp cho con Con nhớ lắm , khi con bệnh con thèm 1 ly nước mia , con thèm 1 tô phở . Ba đã ko kể mệt nhọc mà đi mua cho con Con nhớ lắm , buổi trưa nắng nóng khi con đang loay hoay rửa cái xe mà ít khi con đụng đến . Chợt giật mình khi đang ngủ , ba vội chạy ra rửa xe phụ con Con nhớ lắm hình dáng ba ngồi trước cửa ăn cơm nguội để dành tiền để cho con Con nhớ cả những hôm on nằm võng ngủ , mặc dù đang ngồi chơi với bạn . Ba vẫn đưa tay kéo võng đưa cho con ngủ ...... Nhớ lắm Con nhớ cái đêm cuối ấy , cái đêm mà con vẫn còn nằm xem tivi cùng với ba , vẫn còn nói chuyện với ba . Ấy vậy mà , chỉ sau 1 đêm thôi , con đã ko còn ba nữa Con nhớ cái nắm tay dìu ba đi khi ba sắp gục ngã . Con nhớ hình dáng run rẩy của ba trước khi mất , nhớ từng câu nói .... Ba à ! Thật sự là nếu lúc này con còn có ba , có lẽ là con sẽ bình yên , sẽ h/p hơn rất nhiều . Con sẽ luôn được ba bảo vệ , lo lắng , chăm sóc Ba còn nhớ ko ? ba từng hứa với con . Lo cho đám cưới thằng Bình xong có cháu nội rồi . Ba sẽ lo đến đám cưới cho con , ba sẽ chờ để lo đến cho cháu ngoại cơ mà ? Vậy sao bây giờ ba lại nằm đó ? Ba lại bỏ con đi như vậy ? Ba ơi
đọc xong tâm sự của bạn làm nước mắt mình rơi.Ba mình cũng đã ra đi thật xa, nhớ làm sao sự ấm áp của cha dành cho con.
Ba mình cũng đã đi xa rồi, nhớ lắm, nhớ những trận đòn roi dạy dỗ của cha lắm Bài hát mà ba mình thích nghe nhất là Giọt nắng bên thềm của Thanh Lam và Ta chẳng còn ai của Thanh Thảo
Giá mà được chết đi một lúc Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt Lên thiên đường sợ chả gặp ai Giá mà được chết đi một lúc Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười Và xem thử mình sẽ cười hay khóc Làm ma có sướng hơn làm người? Giá mà được chết đi một lúc Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào Nếu người ta tống ngay vào nhà xác Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao. Nguyễn Thế Hoàng Linh Ngày hôm nay , con thấy mình mệt mỏi lắm ba à Con chỉ muốn được nằm xuống nhắm mắt để xua đi hết những nỗi lo toan , muộn phiền Nhớ ba lắm , ba ơi
Cùng tâm sự với bạn nhưng mình là mẹ. Ngày mẹ mất, mình không được bên cạnh vì đang đi làm mẹ mất do tai nạn, đột ngột lắm. Cầu chúc cho những ai đang còn bố hoặc mẹ hãy yêu thương lấy những cái họ đang có để đừng hối hận
ba mình mất năm mình 10t . lúc đó chỉ bùn 1 xíu thôi chứ chua bít gì . lớn lên 1 xíu mới bít được đó là 1 thiệt thòi mất mát lớn như thế nào ^^ . đó là 1 quá khứ bùn
Có những lúc khi con nhớ đến ba , con lại cảm thấy thấy bàng hoàng . Sự ra đi đột ngột của ba , nó luôn cứ ám ảnh bên con . Thật sự sợ , con rất sợ . Ba à ! Cuộc sống này ngắn ngủi đến như vậy sao ? Con người ta mới thấy đó mà đã chết đó như thế sao ??? Cuộc đời sống nay , chết mai . Chẳng ai biết trước được điều gì . Đối với con quan trọng nhất trong lúc này là bà Ngoại và mẹ . Ngoại đã lớn tuổi rồi , con thấy lo và sợ , sợ rồi Ngoại cũng sẽ rời bỏ con đi như ba vậy . Người mà một tay nuôi dưỡng con nên người , luôn ra sức bảo vệ , che chở , lo lắng cho con Ba ơi , khi có con , được làm cha làm mẹ , con mới thấy hết được công ơn nuôi dưỡng của ngoại , của ba mẹ đối với con . Đối với con lúc này , con luôn cố gắng hết t/gian để được ở bên ngoại , bên mẹ Ba tin con chứ ạ ? ba sẽ ở bên ủng hộ con phải ko ?
Ngày mẹ vừa mất, em hận tất cả mọi người xung quanh. Em luôn hỏi tại sao họ không mất mát zì mà chỉ em mất mẹ ? Em còn quá trẻ, mới 21t sao đã mất mẹ. Uất hận những người con mất dạy mà còn làm bố mẹ họ già cả buồn lòng. Nhưng khi đọc topic này, em cảm nhận nỗi đau đó không chừa 1 ai, và còn nhiều câu chuyện buồn hơn em. Nếu có thần chết, em đồng ý đổi 10 năm cuộc sống để lấy 1 ngày cuối cùng bên mẹ, để nói xin lỗi mẹ và nói yêu mẹ biết bao........... Gởi đến mẹ của con: "Mẹ à! Con yêu mẹ lắm, nhưng khi mẹ mất còn mới biết được điều đó. Mẹ quan trọng với con lắm, mẹ biết không?! Con nhớ mẹ, mẹ ơi!"
Mỗi người đều có những nỗi nhớ và kỉ niệm riêng về người mà mình yêu thương . Và có lẽ cũng chẳng ai có thể hiểu được và cảm nhận hết nỗi đau khi ko phải là người trong cuộc . Cố gắng lên em nhé . Rồi sẽ qua thôi , điều mình có thể làm là dành hết t/gian và t/yêu đối với những người thân đã và đang ở cạnh bên mình
Con vẫn mệt mỏi lắm ba ạ Con cứ loay hoay mà ko thể tìm cho mình ra được 1 lối thoát ..... Con sắp chết ngạt vì những muộn phiền cứ bao lấy con
cố lên bạn ah, bạn vẫn phải vững 1 nìm tin là trên đời này vẫn còn nhìu ng` khó khăn và vất vả hơn bạn nhìu nhưng họ vẫn sống và hạnh phúc đấy. Nghĩ như thế bạn sẽ có thêm động lực để cố gắng sống đấy! Cố lên bạn nhé!
Hihi ! Mình biết là mình vẫn còn h/p và may mắn hơn nhiều người lắm . Nên mình sẽ cố gắng vượt qua . Cám ơn bạn nhiều nhé Hai chị em mình cùng cố gắng hen ^^