Tìm kiếm bài viết theo id

Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tamsu5s, 5/5/11.

ID Topic : 3183917
Ngày đăng:
5/5/11 lúc 09:59
  1. iceice Thành Viên Cấp 4

    me too...đến h vẫn chưa xđ đc hướng đi trong tương lai...đang bế tắc đây nè
     
  2. X-const Thành Viên Kim Cương

    "gần bước qua 30 tuổi mà vẫn làm công..." nếu bạn đã nói ra câu này vậy thử hỏi ngược lại bản thân xem, "gần bước qua 30 tuổi làm công như vậy đã đủ chưa", đã có bước tiến nào vượt bậc chưa, ở SG này biết bao nhiêu ông giám đốc, ông tổng giám đốc vẫn là đang làm thuê đó thôi.
    Ai cũng muốn ra riêng, ai cũng muốn làm sếp thì lấy ai làm việc, mỗi năm cả trăm ngàn sinh viên ra trường rồi sau 5-10 năm sau lại có cả trăm ngàn cái công ty riêng ah.
    Nói chung trước mắt cứ làm tốt công việc của mình đi cái đã, bạn muốn ra riêng thì hãy chịu khó vừa làm vừa học hỏi, thời cơ đến thì hãy nắm lấy.
     
  3. hien_ephone Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tối nào cũng nằm trăn trở tương lai sẽ ra sao,làm ăn thế nào để phát triển tốt nhất để gia đình hiện tại có cuộc sống tốt hơn,và sau này có vợ nữa.yếu tố quan trong là tiết kiệm và v.v.... chưa nghĩ ra
     
  4. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Cưới vợ đi, thế nào cũng giàu ah bro. hihi
     
  5. lamrua60 Thành Viên Mới

    Mình cũng từng như bạn, cầm 1 số tiền rốt cuộc chưa bước ra đời được. Mình ghi chưa chứ không fải không dám như bạn. Vậy mình chưa đủ kinh nghiệm + vốn ''đủ để'' ngã có thể đứng lên. Vì nếu mình ngã, không ai đỡ mình dậy cả và sẽ thật kinh khủng cho đời sống của mình Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?
    Đủ chính chắn và tiền bạc thì cứ mạnh dạn ra làm ăn đi bạn.
     
  6. lamrua60 Thành Viên Mới

    Yeah yeah ai lai kịt Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?
     
  7. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    Lao vào rồi mới biết, sợ gì bạn. lúc trước khi mình tính mở cơ sở sản xuất, mình cũng sợ, cái cảm giác sợ vô cùng, sợ nếu ngã sẽ ko đứng dậy nổi. Nhưng rồi,mình cũng vượt qua sự ngăn cản của gia đình, còn trẻ mà làm lớn, vượt qua sự rụt rè ( chủ yếu là tính mình ưa mạo hiểm, còn trẻ, mình có sự tự tin) ko có nhiều kinh nghiệm. Mình bất chấp, tính toán và làm.... mãi đến hôm nay nhìn lại, số đời phải liều, liều mới biết mình ở đâu?. đơn giản vậy thôi
     
  8. tuhai0933746555 Thành Viên Mới

    thời kỳ lạm phát >10% và cạnh tranh gay gắt đang sắp diễn ra. Làm công ăn lương lương là an toàn nhất. chú đừng vớ va vớ vẫn nhá.Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?
     
  9. tthantuyet Thành Viên Bạch Kim

    Hux,e 23t,ngồi xem nãy giờ mà đã muốn rung chân gế.Hiện chưa có việc làm ổn định,vẫn còn đi học..rầu thật
     
  10. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    Có 3 cách kiếm tiền:
    - thu nhập tiền lương.
    - thu nhập đầu tư.
    - thu nhập thụ động (từ tài sản như nhà cho thuê chẳng hạn)

    Muốn giàu có thì nên tích lũy tài sản chứ không phải tiền bạc, vì tiền bạc sẽ dần mất giá. Đầu tư không hẳn phải mở doanh nghiệp mà có thể là đầu tư vào vàng, cổ phiếu... Nhưng muốn đầu tư cái gì thì trước hết cũng nên đầu tư thời gian vào việc học hỏi lĩnh vực mà mình muốn tham gia.

    Sau mấy bữa đọc sách rút được vài câu ^.^
     
  11. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu?Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu? - 1Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu? - 2Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu? - 3Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu? - 4Gần bước qua 30 rồi mà vẫn đi làm công thì sao mà giàu? - 5
     
  12. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Chuẩn hok cân chỉnh.Mình cũng nghĩ như bạn nên dang làm dần các bước trên. đang tìm hiểu chứng khoán vì nó dang xuống nhất chứ vàng thì dễ đi đời....
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 646 (Thành viên: 0, Khách: 642, Robots: 4)