Hiện mình đang rất cần học khóa học về "Nghệ thuật thuyết trình và nói trước công chúng" - Vì sắp tới đây phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp mà mình thì hay bị run và khả năng thuyết trình cũng thuộc dạng trung bình thôi, gia đình bắt mình phải đi học 1 khóa để tự tin hơn, đồng thời lấy được điểm cao cao chút cho cái bằng có giá trị. Mình có tham khảo ở bên NVH Thanh Niên thấy có lớp mà mở trễ quá, tới 12/6 lận - học trong 2 tháng, mà tới tháng 7 mình phải lên bảo vệ mất tiêu rồi!!! Tham khảo các chỗ khác thì ít thấy có lắm, mà có thì cũng lớp dành cho doanh nhân gì gì đó, học phí thì mắc kinh khủng luôn, học vài ngày mà giá vài chai!!! Cho nên bạn nào rành về các nơi dạy Kỹ năng mềm thì giúp mình thông tin với nha, cám ơn các bạn rât nhiều. :smile::smile::smile:
thì cách đơn giản nhất là bạn tự ở nhà tập nói rồi lên lớp thì lên bảng cẩm micro trả lời trước đám đông zậy là quen ak` cái này chủ yếu do mình thôi chứ học chắc cũng hok ăn thua gì cho lắm ) ý kiến riêng t hôi
khi lên bục thì tâm lý thoải mái, bạn đừng vừa phát biểu vừa cố gắng để xem mọi người phản ứng thế nào, như thế dễ dẫn đến run, bị vấp, lạc đề, ... hoặc tệ hơn là quên mất tiêu mình đang nói đến chỗ nào. Có thể tưởng tượng mọi người bên dưới là vô hình để không bị mất tập trung Đừng cố nói hay, văn vẻ mà hãy nói nhanh gọn, đủ ý, càng ngắn gọn càng tốt. Lỡ nói vấp, nói ngọng 1 vài từ thì cứ cho qua, không cần thiết phải nhắc lại vì không ai đi bắt lỗi những tiểu tiết này, đừng vì lỡ vấp miệng mà run, mất bình tĩnh làm ảnh hưởng đến cả đoạn sau Nói thật, đa số thính giả ngồi dưới ... sẽ không quan tâm lắm đến bài phát biểu của bạn đâu nếu như bạn ko phải là 1 vị chức sắc nào đó thật to (bạn nào đi họp hành nhiều chắc biết, đôi khi thính giả ngồi dưới chăm chú vậy thôi chứ họ chả để ý gì nhiều, 1 số chỉ nghe loáng thoáng để nắm nội dung chính của bài phát biểu, 1 số chỉ mong đến giờ về). Vì thế, nếu ko quen đừng cố tập trung cố gắng diễn đạt 1 cách truyền cảm, lên giọng xuống giọng, vừa gây cho thính giả sự nhàm chán vừa làm ảnh hưởng đến sự tập trung vào nội dung của bài phát biểu của bạn. Người ta muốn biết bạn đang muốn nói cái gì chứ ko phải đến để nghe bạn ngâm thơ
thuyết trình trước công chúng, phải luyện cao lắm mới xong nha, lúc nói đừng chú ý nhìn vào mấy ẻm xinh tươi ở dưới nhé, nếu k thì cái mềm mềm sẽ cứng lên là hỏng bét hết :sad:
haizzzzzzzzzzz. khổ nổi . ko thể nào khắc phục được tâm lý lo sợ trong mỗi chúng ta . người chuyên nghiệp mới tự tin , bình thản thuyết trình trước đám đông được . - Mình cũng giống bạn vậy , đang cố gắng khắc phục .sắp có bài thuyết trình tiếng anh . haizzzzzzzzzz khổ ghê
vậy là bro này chua làm seminar bao giờ à, haizzzz mình học Liên thông buổi tối, nếu ai học DHCN, khoa Điện Tử, bộ môn TDH chắc biết thầy Trinh, môn nào thầy dạy, thầy ko có dạy và ko có giáo án, bắt SV tự gom nhóm, tự tìm hiểu về cái môn thầy dạy, sau đó đăng kí cho thầy tiểu luận (seminar) để trình bày trước Thầy và cả lớp (bảo vệ tiểu luận), ai cũng phải thuyết trình hết, thuyết trình xong sẽ phản biện, trả lời trên 50% là đạt, Thầy và cả Lớp ra câu hỏi phản biện... Giờ lớp tui đơ lun òi, bảo vệ DA là nói phà phà, phải làm sao tranh thủ ko cho Hội Đồng kịp có những ý tưởng điên rồ khi phản biện - chết là chết cái đó, chứ bài nói về Đề tài cũng như DA của mình thì chắc chắn mình phải chuẩn bị kĩ rồi, sẩy chân là sẩy chân cái vụ hỏi, hỏi đến khi nào ko biết thì càng hỏi.. chừng nào xanh mặt đứng như trời trồng thì thôi...