Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bạn,xin vui lòng bạn đọc kỹ hướng dẫn nhé ! Hiến tiểu cầu không phải như hiến máu đâu đó ^^
Ghi chú thêm ở trang 1 luôn đi... Anh Chị Em nào có kinh nghiệm hiến máu hay đã từng hiến máu sẽ là lợi thế. Thâm niên hiến 41 lần rồi, mà vẫn còn căng như dây đàn...!:sweat:
haha... cái này mình cũng đang run... tiêu chuẩn tốt nghiệp bằng 2, nó bảo phải có bằng B anh văn. hỏi nó bằng cử nhân anh văn được không để còn bik đường tính trước mà chưa thấy trả lời. chờ tới lúc ra trường mới đòi, bảo mình thiếu mí dzui á =)) chủ nhật này ngày gì mà người rủ hiến máu, người rủ hiến tiểu cầu zạ chài >"< "thân này ví xẻ làm đôi được" thì cũng ráng ham hố :too_sad:
Nếu đã định đi HTC cuối tuần này, thì dời ngày chích sang sau đó. Vì khi đưa vaccine VGB vào (thực chất là các virus B đã bị bất hoạt), trong máu sẽ xuất hiện mấy em này, lúc XN hiến TC, người ta không biết, loại ngay từ vòng giữ xe!
không có ma chứ ai đang ngồi 8 đây thứ 6 13 xét nghiệm máu mới dzui chứ. tiếc là mình hem phải ma cà rồng :beat_brick: người ta tên Mad, hoặc gọi ma-cà-tửng cũng được, đâu ra tên mới thế này quên hỏi cái này xíu. HTC ra thì sau đó có bị mệt hay choáng như hiến máu hem ta? lần trước hiến máu ra, Mad tỉnh bơ... quy trình như sau cắm cây kim zô, 8888, la toáng "lâu quá đi" (mới 3 min, tại cuồng chân, chân hay đi ý mờ), thấy rút kim ra, bảo xong... khỏe. dzọt đi ăn uống, chạy xe bình thường. 3 ngày (hay 1 tuần gì đó) sau thấy người có vẻ mệt mệt, hơi choáng (thuốc + sữa được cho quăng đâu mất nên không uống) mà hậu quả lâu sau mới bị nên chả bik do mình bị bệnh hay do thiếu máu hỏi để bik đường bồi bổ cơ thể + nếu có thuốc thì uống đàng hoàng. bảo là HTC không mất sức như hiến máu, zị sau khi HTC, đi hiến máu có zấn đề gì hem ta??
HTC không mệt như HM. Chỉ mệt khi mình căng thẳng quá + tác dụng phụ của thuốc kháng đông ào ạt trong cơ thể ==> gây loáng choáng tụt HA chút xíu. Lúc đó, giơ cái tay lên hét vô mặt em y tá :"Em yêu, anh mệt!". Mấy em đó sẽ nhét glucose và nitrat vô miệng mình, khỏe re! HM cố gắng sau khi HTC 2 tháng cho an toàn. HM xong, mất khá nhiều. Không phải bỗng dưng mà các BS cho thuốc sắt và sữa đâu. Nên uống đều đặn. Đến giờ nước mình chưa nghiên cứu sâu về mất máu và quá trình tái tạo ở những ca HM tình nguyện đâu. Nên cứ thủ thân khi làm thiện nguyện cho chắc chắn.
ok vậy để cancel cái vụ chích ngừa lại, hic cũng tại con nhỏ em kh biết nó thủ thỉ thì thầm cái gì với mama nên mới bị bắt đi chích ngừa, chuẩn bị tinh thần lãnh tièn tài trợ thôy
Thanks Silent! cũng tại mình nhan sắc có hạn, he he, nên cứ xin xỏ trước như vậy cho chắc ăn. àh ừhm bàn tán nhiều thì hiểu rõ hơn và cũng run hơn, ho ho! thấy sao nguy hiểm quá, ặc ặc. nếu mình đi xét nghiệm, đủ tiêu chuẩn, nhưng đến lúc htc thì lại rút lui có được hok ha? hỏi hơi vô duyên tí, nhưng gần đúng với sự thật, mọi người đừng chém nha!!!
hehehe tiền là tiên là phật mà bạn, nói vậy chứ chủ yếu là giúp người thôi, còn ai nghỉ sao cũng đc vì trc sau gì mình cũng cầm tiền, bán cũng đc hiến cũng đc mình kh wan tâm vấn đề người khác nghĩ như thế nào tính mình thẳng thắng kh thích wanh co nếu động chạm gì ai thì xin bỏ wa
Nhóm Hiến máu và Hiến tiểu cầu trên diễn đàn này, toàn là những gương mặt trẻ, khỏe, và "an toàn" (có nghĩa là sạch sẽ trong máu đó nhá)... Không lẽ mỗi lần đi làm thiện nguyện, chúng ta phải căng người ra, ưỡn ngực lên, mần chi cho căng thẳng. Qua rất nhiều lần off, anh em đã có những từ ngữ mới: "bán máu", "huyết ma", "hiến huyết", "lĩnh thưởng", "tiền bán máu"... cho hài hước, và để làm nhẹ đi công việc mình đang làm. Những quyền lợi mà chúng ta nhận được từ các chính sách nhà nước; thiết nghĩ đã là quyền lợi thì không có gì mà ngại ngùng. Những quyền lợi này tái bổ sung cho những thiện nguyện viên các hao hụt về sức khỏe mà họ đã bỏ ra cho các bệnh nhân không báo giờ biết mặt.
Đúng vậy đó ạ . Câu nói của em cũng chẳng có ý gì ngoài nói cho vui . Bác Phong đừng có hiểu lầm mà tội cho em :|
Mad mà nói câu đó mấy pả quăng đồ chạy hết thì có. hớ hớ... muh... y tá "ở bển" xinh hem ) thì lúc đó ai bik mô... hiến máu xong đi chơi khí thế, định bụng mang sữa dzìa làm ya ua zì mình hem ún sữa được. ai dè bị "gái" dzụ, dzụ hết bịch sữa, còn quăng thẻ hiến máu bên nhà "ẻm" lun >"< nhét glucose và nitrat ở trạng thái thía nào zô miệng thía?? cái nì chỉ dành cho người thần kinh vững vàng, muh google 1 hùi Mad tự nhiên sợ... sợ ghiền dzài bữa dzìa quê hổng còn được thấy cảnh "1 dòng máu tươi ào ào tuôn chảy..." mà hổng lo mình bị die:cry_002: cái này bùn bùn rảnh, tự đi lẻ tẻ được hem ta? hay phải đi cùng hội? xét nghiệm 1 lần xài hoài hay lần nào trước khi hiến cũng phải xét nghiệm? thế này là thành được xét nghiệm máu định kì free, sướng nhờ
Rút lui cũng ko ai cản nhưng hơi kì Dạng lỏng và dạng viên ngậm, bị rồi nên biết HM hay HTM cũng đều ko gây nghiện, chỉ có tăng 2, tăng 3 sau đó mới gây nghiện
Hồi trước hiến máy chưa thấy gì,2 lần rùi chưa đi hiến máu với a e thấy khó chịu ghê.Chắc nghiện nặng rồi.hic hic.Lâu ùi cũng thèm tiết canh ngựa nữa
Hí hí hí, lâu hông ngó qua cái thread này, giờ quay lại thấy "cãi nhau" um sum bà sùm, sướng ghê hén! Chọt vô chọc giận thêm vài người nữa cho nóng máu lên mới được! @TK2010: đã "lẳng lặng" cập nhật tên họ, CMND, số đt của 2 bạn qua thông tin nhận được từ mail riêng rồi. Tại vì những thông tin như vậy không tiện đưa lên cụ thể trên mặt tiền, nếu như chưa được phép của chủ nhân. Bạn đừng lo bị sót tên nghe. @ madghost13: có thấy Đại sư Hùng trả lời một cách "khủng bố" ghê chưa? Biết ai là "trùm" của Tà Máu giáo chưa? @ congaicuagio: dô đây xì-pam kí gì đây hả bà-bầu? @ Các đồng chí thân mến (nói chung): "Mần ơn" cho Wildhorse biết tên họ đầy đủ, số CMND bổ sung thêm cái đi, gấp gấp. Có thể pm qua hộp thư 5s này cũng được, qua mail riêng cũng xong. Đại sư nè, ROOCKYVN nè, Silent Joker nè, Shuchi nè, u-èm nè, phong-ba-một-không nè, babyboy_pk nè, dat_92 nè, alvy_z3r0 nè... Búa xua thông tin còn thiếu nè. Mau, mau, mau, mau mau mau!