Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Cá Basa, 8/5/11.

ID Topic : 3202083
Ngày đăng:
8/5/11 lúc 22:43
  1. Mr.Banana1310 Thành Viên Cấp 6

    Thứ nhất: chú chắc chắn nhỏ hơn anh, nên không đc gọi anh là chú, phải gọi là anh hoặc bác. xD

    Thứ 2: theo cái dòng màu đỏ như trên, a nghĩ chắc chú còn chưa lo nổi cho bản thân chú, chứ đừng nói gì "bx cool nhất" của chú, cho nên chú không dám nghĩ đến con cái là cũng logic thôi. Nên tự lo cho cs mình trước đi rồi mún nói gì thì nói. Chú mà tự lo tiền đi du học TS gì ấy đc, thì chắc chú cũng không phát biểu linh tinh thế. A dám nói chú như thế thì 100% là a làm đc, nói vậy để chú khỏi bật anh nhé.

    Thứ 3: a đồng ý là mỗi người một suy nghĩ, nhưng chú đừng phát biểu mấy cái suy nghĩ của chú mà cho là cấp tiến còn lại thì hủ lậu. Sinh con đẻ cái cũng là 1 cách báo hiếu cha mẹ, chú dám nói những suy nghĩ như vậy trên đây, vậy chú có về dám nói thẳng với ba mẹ rằng "Ba mẹ à, để toàn tâm toàn ý phụng dưỡng cho cha mẹ, con sẽ quyết định không sinh con đẻ cái gì hết". Chưa hết, nếu bx chú biết đc, chưa chắc mún lấy chú (mà a nghĩ chuyện đó còn xa lắm) vì không có con thì lấy đâu ra "bx cool nhất" version xxx.

    Thứ 4: chú nên bỏ cái suy nghĩ bài trừ VN ấy đi, ở đâu cũng thế thôi, có thể chú không may mắn sinh ra ở VN thay gì Mỹ hay TS gì đấy. Nhưng đó không phải cái cớ. Có hàng mấy chục triệu người như chú và a, nhưng quan trọng là phải biết vươn lên. Chú không dám sinh con, chẳng qua không có tiền nuôi thôi, thế thì trách chú bất tài, chứ không phải mấy đứa con là gánh nặng.

    Tóm lại: a bít mấy chữ này cũng chả vào đầu chú đâu, nhưng sống ở đời nên dẹp bớt cái tôi của mình, xăm chữ NHẪN lên người, chú sẽ thấy nhiều cái hay ho hơn đấy.
     
  2. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    theo mình nghĩ ng phụ nữ nếu bất cứ ai hỏi như thế cũng đều sẽ trả lời như vậy vì tình mẫu tử cao hơn, dĩ nhiên sẽ chọn con, vì đứa con dù j cũng do chính người mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra, hình thành từ chính máu thịt của người mẹ đó, còn người đàn ông chỉ làm mỗi 1 việc là QHTD, để thỏa mãn dục tính của mình (các quý ông đừng bảo là ko có nhé, cái vụ nối dõi tông đường chỉ là 1 ý niệm thôi), đàn ông họ ko có mang nặng đẻ đau, ko cảm giác dc sự hình thành từng ngày và những cử động của đứa bé trong bụng, và cũng ko trải qua cơn đau xé da xẻ thịt để cho ra đời 1 đứa trẻ khỏe mạnh (dù là đẻ thường hay đẻ mổ cũng đều có cai đau riêng). Tình cảm nam nữ thì người vợ dĩ nhiên sẽ rât yêu chồng, quan tâm, chăm sóc chồng, nhưng dù j đứa con cũng là máu thịt của mình, nên chẳng trách trên thế giới (kể cả ở VN), khi mang thai, người mẹ thường sẽ hi sinh vì con hơn nếu có chuyện j bất trắc. Bản thân mình lúc mang thai dc 8 thang đã suy nghĩ về những vấn đề xấu có thể sẽ xảy ra và mình cũng đã nói với chồng mình rằng "cho dù có chuyện j xảy ra, nếu bắt buộc chọn giữa mẹ và con, anh hãy bỏ mẹ và cứu con nhé", nhưng chồng mìn cũng đã bảo "tào lao, đừng nói gở, nhưng nếu có chuyện anh sẽ cứu mẹ"... và như bro đã bảo sẽ chọn vợ, ko chọn con (con có thể sinh đứa khác, nghe hơi tàn nhẫn nhỉ) thì theo như cá nhân mình nghĩ thì đàn ông sẽ chọn vợ (nếu yêu thương thật lòng, hoặc chỉ nói lấy lòng, làm cho cô ấy vui lúc đó, chứ đụng chuyện thì mới biết dc là có chọn vợ hay ko) và sẽ bỏ con. Mà ông bà nhiều khi cũng hay nói rằng "vợ chồng như quần áo", mất người này thì cưới người khác, thế giới này phụ nữ đầy ra đó, nhưng tìm dc người yêu thương mình thật lòng thì khó lắm, nhiều khi mất rồi mới biết quý, chứ đang có và dc hưởng những chăm sóc và ân cần của người vợ, người chồng nhiều khi ko tôn trọng vợ và xem như đó là điều hiển nhiên mà người vợ phải làm "nâng khăn sửa túi" (kiểu chồng chúa vợ tôi)...1 vài ý kiến riêng thui, đừng chém em nhé Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?

    đồng cảm...đồng quan niệm
     
  3. djkhung Thành Viên Cấp 4

    sao xúi ng ta xăm mình bác ...
     
  4. entytai Thành Viên Cấp 4

    đơn giản tại vì già rồi chẵng còn gi luyến tiếc , nên dành cuộc sống này lại cho con mình
     
  5. cuti_mexedep Banned

    ây da...hình như là HITLE ĐẦU THAI NÈNếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?
     
  6. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Mình thấy bạn đã có vợ con rồi. Lớn rồi nha bạn, nói chuyện thì hãy có tí lịch sự đi. Đừng cứ hở ra là chửi người ta ngu xuẩn? Bạn giỏi thì nói thật cũng mặc xác bạn. Bạn là cái đinh gì nhỉ? Bạn ko đọc và hiểu dc tiếng Việt? Vì mình đã nói rõ, mỗi người có 1 ý kiến riêng của mình. Tranh luận lịch sự, bạn lớn rồi lẽ ra fải biết rõ chứ nhỉ. Con cái bạn đọc xong bảo bố nó sao hở ra là chửi người ta ngu nhỉ? Chắc gì bố nó khôn hơn người ta? Hay độ ngu xuẩn của bố nó thì vượt trội? Nói thế chắc bạn hiểu chứ hả? Vui lòng tranh luận lịch sử. Mình viết tiếng Việt chứ ko có viết thứ ngôn ngữ của con vật! Tks :smile:
     
  7. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Thứ 1 : anh lớn hơn là chuyện của anh , anh muốn ng khác gọi là anh thì ráng thêm cái ngày sinh tháng đẻ bát tự của mình vào , trên mạng ko tên ko tuổi thằng nào cũng như thằng nào .

    Thứ 2 : Dòng màu đỏ có thể chứng minh là em ko lo dc cho bản thân em sao ? anh là thầy bói chăng ? đó là 1 câu so sánh thôi anh zai à , nó chỉ nói lên 1 ý là em chán đến muốn ói cái đất nước này anh zai à ,chưa hiểu rõ về em thì anh đừng nói kiểu như "trứng mà đòi khôn hơn vịt" biết đâu được nhìu lúc lớn tuổi nên đầu óc đâm ra lệch lạc , nghĩ ai nhỏ hơn mình cũng đều ko lo dc cho bản thân,ko làm dc trò trống gì ,còn chuyện bx , em dùng từ cool hình như anh cay lắm nhỉ ,thấy anh cứ xoi mói mãi ,nhân tiện em ko phải đi du học anh ,em đi định cư .

    Thứ 3 : xin thưa với anh ,em chưa từng bảo suy nghĩ của em là cấp tiến , chỉ là những ng khác í , những ng` sống ở cách chúng ta nửa vòng trái đất í , họ nói mà thôi , ko cấp tiến sao họ giàu ta nghèo ? đừng bảo chiến tranh nhé , nghe mà mắc ói , Nhật Bản kìa , nhìn sang mà xem ,cũng chiến tranh, giờ giàu có ,mà dân số Nhật già nhìu hay dân số trẻ nhìu ? Đọc đến đoạn sinh con là để báo hiếu em thấy mắc cười thật , báo hiếu cha mẹ thiếu bao nhiêu cách , sao phải nhất định là cách này , tư tưởng nho giáo ngày xưa còn sót lại chăng ? Em cũng đã nói với ba mẹ em rồi , ba mẹ em vẫn tỉnh bơ chứ ko gân cổ lên bảo vệ quan điểm nho giáo "cấp tiến" như anh , thế mới biết già hay trẻ gì cũng phải có ng biết suy nghĩ . Còn bx cool nhất version xxx , vãi tè ra , anh nghĩ em là ai ,như bọn teen 9x thay bồ như thay áo ? Đừng dùng con mắt trịch thượng đó mà đánh giá ng khác chứ anh zai .

    Thứ 4 : Em ko bài trừ VN , em cũng đang cố gắng vươn lên để thoát ra nó đây , ai dám nói em ko cố gắng ? Anh bảo em ko dám sinh con là do ko có tiền nuôi ạ ? anh định nghĩa nuôi là như thế nào ạ ? cho ăn ,ở ,mặc, học hành ? anh quan trọng hóa chuyện tiền nong nhỉ ? Mấy cái nhu cầu í ko chỉ em mà những ng lao động phổ thông khác còn làm dc thì cần gì em phải sợ ? với em con cái là gánh nặng về tinh thần nhìu nhất , phải lo nghĩ đủ thứ chuyện , còn về tài chính thì như trên thôi , ai lo dc cái gì thì em lo dc cái đó .

    Tóm lại : Tại sao em sống phải dẹp bớt cái tôi ? Đời em chỉ sống dc có 1 lần à (em theo duy vật nhé) , ai biết sau này chết có cái gì gọi là luân hồi kiếp sau ko ? Em sống cho mình em thôi anh à , anh đâu có sống giùm em giùm ng Vn đâu mà anh cay cú thế anh zai ,

    Có cần nói nặng vậy ko bro , cỡ Tần Thủy Hoàng là dc rồi Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 1

    PS nói chuyện với mấy ng thôi mà có cảm giác đang đối đầu với cả nước Việt Nam , hic
     
  8. LyCuCu Thành Viên Vàng

    tùy vào trưòng hợp thôi ! nếu vợ có thai chuẩn bị inh con nhưng nếu bị gì phải bỏ 1 trong 2 thì mình chọn vợ , còn nếu con cái lớn rồi thưòng thì cha mẹ luôn hi sinh cho con cái!
     
  9. UGuyz_Soi Thành Viên Vàng

    phài vậy hôn bác ?? hay là " còn về tài chính thì như trên thôi , ai lo dc cái gì thì ba má em lo dc cái đó ."
     
  10. letamgtown Thành Viên Vàng

    con mình dù gì cũng là ruột thịt từ mình mà ra,dù có gì xảy ra thì nó vẫn là con mình,là đứa cần mình nhất trên đời.
    vợ hay chồng thì đâu được như vậy,hum nay là vợ chồng,hôm sau kí giấy một cái là thành 2 người dưng,thân ai nấy lo.vợ hay chồng ăn ở với nhau,giờ thì thấy tốt đó,đẹp đó nhưng về sau thì như thế nào có trời mới biết,nhiều khi mình kô chán người ta,người ta cũng chán mình

    bonus cho các bạn tấm hình con mình,3 tháng:

    Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?

    https://lh4.googleusercontent.com/_0XbmNyHtlC0/Tceooc2nNBI/AAAAAAAAAg0/q4c1-ZArvYc/s400/IMG_0405.JPG
     
  11. tamsu5s Thành Viên Mới

    Ông nói đúng rồi. Chỉ khi có con mới hiểu được cái Topic này nó nhảm đến mức không thể tượng tượng được người đặt ra câu hỏi này!

    Chủ thớt chắc người yêu còn chưa có nữa thì chuyện tự nhiên có tình cảm với đứa con là đều không thể.
     
  12. congaicuagio Thành Viên Cấp 4


    Em nghĩ câu hỏi của chủ thớt đặt ra cho chúng ta ở vào trường hợp . Vd như là khi sinh con mà tình hình có thể nguy cho cả mẹ lẫn con thì chúng ta sẽ chọn bên nào . Chứ ko phải là đang yên đang lành mà bảo chọn con hay chọn mẹ đâu

    p/s chị letamgtown : Hi vọng một t/gian ngắn nữa , khi con em chào đời cũng sẽ xinh và đáng yêu như con của chị . Hôn bé cái lấy hên Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 1
     
  13. letamgtown Thành Viên Vàng

    chủ topic không phải hỏi ý đó đâu,bạn đọc kĩ lại sẽ rõ,mà mình là boy mà Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 1
     
  14. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Bác thích thì qua làm con em , em sẽ lo cho bác , ok ?
     
  15. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    :sweat: Vậy p/s anh letamgtown : Hi vọng một t/gian ngắn nữa , khi con em chào đời cũng sẽ xinh và đáng yêu như con của anh . Hôn bé cái lấy hên Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 1

    Còn về topic thì em nghĩ là nếu đặt vào trường hợp " khẩn cấp " lắm nếu buộc phải chọn lựa giữa mẹ và con ấy . Đấy là vd của em mà
     
  16. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Đúng là bạn vẫn ko hiểu dc tiếng Việt. Nếu hiểu dc thì vui lòng đọc lại post 1 dùm mình nha. Bạn làm bố rồi đấy, mà tiếng Việt còn ko biết thì đừng có lên mặt dạy đời người ta bạn ạh, con bạn nó nghĩ thế nào về bạn nhỉ? Vui lòng tranh luận lịch sự dùm mình. Tks Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?

    Quote lại cho đọc Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 1

     
  17. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    Đọc cái title xong là mình liền suy nghĩ về điều này. Nhưng suy nghĩ kỹ nếu trong trường hợp sống chết mà bỏ đứa nhỏ thì tội cho nó quá.
     
  18. tamsu5s Thành Viên Mới

    OK, xin lỗi, không đọc kỹ. Vậy You đang làm chồng. Trong tiềm thức bây giờ vợ là số một. Chắc ông chỉ nghỉ quởn, mai nay vợ sinh con mà bị trục trặc không sinh được thì bác sĩ hỏi chọn ai. 100% luôn cả tôi sẽ chọn Vợ!

    Nhưng, con đã ra đời rồi thì 100% sẽ chọn con!

    Nếu, vẫn cứ chọn vợ nữa thì không còn gì để comment!
     
  19. *HTCorporaton* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lúc bước vào hoàn cảnh cần lựa chọn, bản năng của bạn sẻ mách bảo bạn chọn ai. Còn bay giờ, không nói trước và tính trước được đau anh bạn ạ. Cho dù bay giờ anh bạn thương vợ đến mức sống chết vì vợ, hoặc yêu con đến mức hy sinh tất cả vì con.
    Nhưng một khi rơi vào thời điểm cân nảo . Thì cái bản năng duy nhất của người đàn ông ( nói chung là con người ) sẻ trổi dạy và mách bảo chúng ta mà thôi.
    Sự thật đắng cay, có khi bạn chẳng chọn ai. mà bạn chọn chính mình củng nên.
    chúc vui vẻ.
     
  20. UGuyz_Soi Thành Viên Vàng

    thiệt hôn vậy ? muốn gì có đó luôn phải hem ? phải 1 cái đi rùi em wa làm con bác Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?),còn nếu ko dc thì Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 1
    Bác 8x,nếu không có bất kì sự hỗ trợ nào của gia đình từ khi ra lập nghiệp tới giờ mà tính dc tới chuyện qua Thụy Sĩ làm thằng cắt cỏ thì cũng ngon rùi :shame:
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather
Tổng: 478 (Thành viên: 8, Khách: 457, Robots: 13)