Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Cá Basa, 8/5/11.

ID Topic : 3202083
Ngày đăng:
8/5/11 lúc 22:43
  1. Cross Back Golden Always Beside My Bear

    Con cái là số 1, khỏi phải nghĩ
     
  2. nhoccon712 Thành Viên Bạch Kim

    tui thấy gia đình a tui ko hạnh phúc j hết
    vợ đi làm 1 tháng 3tr thì gởi về nhà bả 2tr,cón 1tr thì a2 tui bù vô để nui bả,riết rồi 2 ng cãi lộn hoài
    bạn nghĩ sao khi lấy chồng rồi mà cứ trả hiếu cho ba má kiu3 đó,có ai cho mình 1 lời khuyên để mình khuyên bà chị dâu mình ko,chứ kiểu này chắc li dị quá
    bởi vậy khi lấy chông rồi,người chồng cũng đâu phải lả tất cả với chị dâu mình đâu nhỉ
    nếu thật sự thương iu chồng thì đã cùng nhau phụ chồng đê lo hạnh phúc 2 đứa rồi,phải ko
     
  3. Mì_Xào_Giòn Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    em chán đến muốn ói cái đất nước này anh zai à
    Em ko bài trừ VN:misdoubt:


    Đừng sĩ nhục chỉ nghĩa duy vật nha anh (em sinh năm 91 học triết cũng khá)!
    Đời em chỉ sống dc có 1 lần à (em theo duy vật nhé) !
    Chắc chủ nghĩa cua anh là "duy vật chất "

    xin thưa với anh ,em chưa từng bảo suy nghĩ của em là cấp tiến , chỉ là những ng khác í , những ng` sống ở cách chúng ta nửa vòng trái đất í , họ nói mà thôi , ko cấp tiến sao họ giàu ta nghèo ?

    Qua
    bên đó "cày" mệt chết pà về Việt Nam chém gió thôi ! Chệnh lệch về đồng tiền thôi ! Qua bên đó mấy người đc như Vân Sơn,tự có cơ ngơi riêng ! Còn 1 lũ phản động, Mỹ Ngụy thì em bỏ qua !

    ba mẹ em vẫn tỉnh bơ chứ ko gân cổ lên bảo vệ quan điểm nho giáo "cấp tiến" như anh

    Chắc ba mẹ anh "quá hiểu" anh rồi !:shame:

    Chẳng có nhiều ý kiến gì với cách sống của pác ! Đời mà ko hưởng thụ uổng !:smile:

    Nhưng pác có hiểu rõ từ "hưởng thụ" ko ? Ông ngoại em là 1 nông dân nè , 1 mình ông phát hoang 2 ngọn đồi , đốt trụi từng đám cỏ dại , rồi trồng lên từng mẫu từng mẫu khoai lang giữa cái nằng gay gắt cũng miền Nam ! Mùa khoai chín ông và các con "lấy tay" đào từng củ khoai lên để lựa khoai to mà bán ! Nước mắt ông ứa ra vì hạnh phúc , sung sướng ! Chắc anh ko thể nào hiểu đc cái cảm giác sung sướng khi mình lao động vất vã và nhận đc thành quả đâu !

    Ông ngoại tui chính là người làm cực như trâu chó mà anh nói nè ! Công nhân cực như chó thật ! thức dậy lúc 5h đi bộ lên rẫy hết 8km làm đến 17h rồi lại đi bộ về ! Khi ông chết cũng không nhẹ nhàng gì , ông chết vì tai biến , bị liệt nữa người mấy tiếng đau đớn rồi mới chết ! Khi chết tất cả người thân vây quanh , ông dùng cái tay còn dùng đc để vuốt ve từng người cháu rồi ra đi !

    Chắc cuộc sống hưởng thụ của anh là có tiền nhiều , có vợ xinh, sống ở đất nước dân trí cao chứ ko phải ở với bọn nông dân chân bùn Việt Nam ! Em cũng đang " hưởng thụ " cuộc đời của mình dù ko đc tri thức hay của cải khá giả như anh ! Có cái khổ mới hiểu rõ cái sướng !

    Khi anh định cư bên Thụy Sĩ ko biết có ba mẹ anh theo ko ? Nếu 2 cụ có qua đó anh nghĩ 2 cụ có thích ở bên đó hơn Viêt Nam ko ? Chắc anh cũng đọc nhiều bài báo về người lớn tuổi nên đất khách quê người rồi !

    Con cái đối với mọi người là món quà tinh thần thì đối với anh là "gánh nặng" tinh thần ?! Có lẽ pác ko thích hợp làm bố or ... ! Chịu !

    Anh nói chuyện vốn ko suy nghĩ nhiều lắm ! Cũng ko thấy tôn trọng những thành viện khác ! Ở đây toàn người anh ,chị đi trước ! Đừng bay vô rồi nói : "Thằng nào cũng như thằng nào !" Ở đây có 1 thằng thôi !

    Vốn đi dạo qua topic thấy anh nói vậy nên mới lập nick post bài này thôi hiểu sao tùy anh !

    Hitle chết trăm triệu người tung hô !
    Tần Thủy Hoàng chết cả 1 đất nước đc hạnh phúc !
     
  4. hOa.thAn.nOng Thành Viên Cấp 3


    có câu là lấy chồng theo chồng nhưng người con gái (theo ý kiến mình) phải báo hiếu với cha mẹ , phải có trách nhiệm phụng dưỡng chăm sóc yêu thương cha mẹ , ngày chưa có gia đình thì quấn quít bên cha mẹ nhưng nay đã theo chông mà chị ấy còn gửi tiền về cho gia đình e thấy chị ấy đáng quý quá còn gì, bị chồng chửi mà vẫn gửi tiền về thì thấy được rõ là ko xem ba mẹ là gánh nặng đến tháng lãnh lương cung phụng 2 triệu mà tình thương thương yêu dành cho cha mẹ ngấm vào từng máu thịt của chị ấy rồi , e thầy chị ấy dễ thương và đáng quý.

    e nghĩ lỗi chị ấy là không cùng chồng nhỏ nhẹ bàn bác vì 2ng sống chung với nhau phải cùng trao đổi và lựa chọn sự phù hợp nhất. e gét cái từ "nuôi" sợ "nuôi" vợ thì đứng cưới , cũng may là chị đi làm chứ ở nhà mà chồng mang tiền về chắc nó chửi cho lên đầu, đàn ông trong nhà là phải mạnh mẽ , trụ cột, bao dung , rộng lượng. sao a ấy ko nghĩ là ba mẹ vợ già yếu thì lấy tiền đâu mà ăn với uống , cha mẹ nuôi vợ mình trưởng thành với bao nhiêu cong sức, tiền bạc , mồ hôi, nước mắt nay mình lấy cô ấy rồi thì cũng phải hiểu chứ , việc con cái phụng dưỡng cha mẹ là điều nên làm , nếu chồng thấy gánh ko nổi thì nên chia sẻ với vợ " a biết việc e phụng dưỡng cha mẹ là điều tốt nhưng tiền lương a cũng ko nhiều a muốn 2 đứa mình cùng làm cùng dành dụm cho đứa con sau này , e à , đến tháng lãnh lương e phụng dưỡng cha mẽ vợ 1t thoy , 1t để dành cho con cái mình lo tiền sữa tiền này nọ e nhé." gét nhất chồng chửi vợ , bộ ngồi xuống nói chuyện nhỏ nhẹ ko được à , những lời ngọt ngào iu thương ngày xưa đâu hít oy.

    nếu là e , trước khi lấy chồng sẽ nói chồng nghe những suy nghĩ của mình , tiền lương 5t e sẽ chia ra , cha mẹ e 1t , cha mẹ chồng 1t để tiêu xài sắm sữa , 1t phụ tiền cơm nước vì e đi làm từ 6h sáng đến 6h tối, ăn uống đi làm 1t còn 1t để dành sổ tiết kiệm chung với chồng để tính cho baby sau này , khi nào thầy uki mới dám sinh con , muốn con được đầy đủ ấm no về tinh thần lẫn vật chất. e hy vọng ox e sẽ hiểu và quý trọng.

    mỗi người mỗi quan điểm , mình sy nghỹ vậy nhưng có thể a bạn thấy khác. chúc 2 a chị sớm tìm cách giải quyết mâu thuẫn và lại cơm lành canh ngọt. bạn đừng nói vậy về chị dâu mình, nên vợ nên chồng được với nhau là có duyên nợ , hiểu cho chị ấy 1 chút , chị ấy yêu thương a bạn nên mới lấy đấy chứ vì lấy chồng đâu chỉ cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc và ngọt ngào mà còn phải trải qua đau khổ và đắng cay và người trải qua cùng anh bạn chính là chị dâu bạn.
     
  5. luboquanvu Thành Viên Cấp 4

    hợp lý, mình thích sự công bằng, nếu bên cha mẹ vợ 1tr thì bên cha mẹ chồng cũng 1tr...Như thế công bằng, không ai nói ai..Và cũng còn tùy trường hợp nữa mà có sự chênh lệch. Ví dụ bên cha mẹ vợ hay ốm đau, còn bên cha mẹ mình mạnh khỏe thì mình cũng bớt tiền cho cha mẹ mình sang cha mẹ vợ :smile:
     
  6. chautinhtinh007 Thành Viên Cấp 4

    Mỗi người hãy về tự hỏi ba ruột của mình xem ổng chọn ai là ra kết quả thôi. Đây là topic tranh luận nói chuyện phiếm vui để xả street thôi, cm lịch sự tí!
     
  7. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Thiệt , thề luôn , nhưng muốn gì có đó thì ko có chuyện đó à , bác nên nhớ như em nói ở trên lo cho con cái thì lo ăn ở mặc và học hành . Thêm cái gì nửa đây , em dc gia đình hỗ trợ nhìu lắm chứ , lúc ăn học toàn nhà giúp đỡ ko , em qua TS theo diện định cư thôi ,sao ai cũng nghĩ qua du học , tiền du học còn muốn nhìu hơn tiền định cư , bác sau này đọc kỹ mấy cái comment của em rồi hãy quyết định có chọi đá ko nhé , tội nghịp em , nói thật lòng đó
     
  8. Gia Khang Verified

    vn đông dân thứ 13, GDP thứ 141 ... thì sao ???
    VN có phát triển được hay ko thì kệ nó
    mình ko rảnh để quan tâm
    thời gian để lo cho công việc và gia đình.

    @ bạn sống vài năm nữa để đầu óc mở mang thêm nhé
    trong suy nghĩ của bạn, mấy ng giám đốc VN còn thua culi ở nước ngoài
    qua nước ngoài làm thằng nông dân , làm vườn có lẽ tốt hơn đối với bạn

    * tuổi bạn chắc chẳng tự tạo dựng được sự nghiệp gì ở vn
    ng có sự nghiệp họ sẽ biết suy nghĩ và cách nhìn khá hơn
     
  9. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Miễn bình luận.
    Với chồng là tình yêu.
    Với con là tình thương..
    Đó là 2 phạm trù khác nhau, 2 tình cảm khác nhau.
    Có chồng rồi sẽ hiểu.
    Có con rồi sẽ hiểu...
     
  10. cafe_nguyenchat Thành Viên Cấp 3

    Đúng . Mọi chuyện phải xét về tình huống lúc sự việc xãy ra. Trong cộc sống ko áp dụng " công thức " được
     
  11. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    bà xã anh năm bờ oan
     
  12. UGuyz_Soi Thành Viên Vàng

    ấy dà,mình nói bạn qua làm thằng cắt cỏ chứ nói bạn qua du học hồi nào đâu ??
     
  13. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Chứ anh nói sai hả em , em nhìn lại đi , đời chỉ sống dc 1 lần thôi , em chứng minh dc có kiếp sau thì anh thề anh quỳ xuống nhận lỗi với em ngay .

    "Quabên đó "cày" mệt chết pà về Việt Nam chém gió thôi ! Chệnh lệch về đồng tiền thôi ! Qua bên đó mấy người đc như Vân Sơn,tự có cơ ngơi riêng ! Còn 1 lũ phản động, Mỹ Ngụy thì em bỏ qua " >>>> chứ em nói anh nghe ở đâu mà sống ko phải cày bừa em,nghe em nói coi bộ anh nhầm , trước giờ sống ở thiên đường hạ giới mà ko biết ta ? quan trọng là công em cày có xứng với cái em được nhận ko thôi ? Em nói chuyện bộc lộ cách làm việc của VN đấy , chỉ thích làm nhà nước , làm tàn tàn vừa làm vừa chơi , sướng quá phải ko em ? đi qua nước ngoài làm chi để nó hành cực như trâu ? cứ tàn tàn chờ lương hưu ? đúng ko ?

    "Chắc ba mẹ anh "quá hiểu" anh rồi !:shame:

    Chẳng có nhiều ý kiến gì với cách sống của pác ! Đời mà ko hưởng thụ uổng !:smile:

    Nhưng pác có hiểu rõ từ "hưởng thụ" ko ? Ông ngoại em là 1 nông dân nè , 1 mình ông phát hoang 2 ngọn đồi , đốt trụi từng đám cỏ dại , rồi trồng lên từng mẫu từng mẫu khoai lang giữa cái nằng gay gắt cũng miền Nam ! Mùa khoai chín ông và các con "lấy tay" đào từng củ khoai lên để lựa khoai to mà bán ! Nước mắt ông ứa ra vì hạnh phúc , sung sướng ! Chắc anh ko thể nào hiểu đc cái cảm giác sung sướng khi mình lao động vất vã và nhận đc thành quả đâu !

    Ông ngoại tui chính là người làm cực như trâu chó mà anh nói nè ! Công nhân cực như chó thật ! thức dậy lúc 5h đi bộ lên rẫy hết 8km làm đến 17h rồi lại đi bộ về ! Khi ông chết cũng không nhẹ nhàng gì , ông chết vì tai biến , bị liệt nữa người mấy tiếng đau đớn rồi mới chết ! Khi chết tất cả người thân vây quanh , ông dùng cái tay còn dùng đc để vuốt ve từng người cháu rồi ra đi !

    Chắc cuộc sống hưởng thụ của anh là có tiền nhiều , có vợ xinh, sống ở đất nước dân trí cao chứ ko phải ở với bọn nông dân chân bùn Việt Nam ! Em cũng đang " hưởng thụ " cuộc đời của mình dù ko đc tri thức hay của cải khá giả như anh ! Có cái khổ mới hiểu rõ cái sướng ! " >>>> 1 lần nữa đừng tỏ vẻ "hiểu anh 100%" và Xin lỗi đã động chạm đến chuyện nhà em , thật sự thì mỗi ng có cách hưởng thụ cuộc sống riêng , với ngoại em thì đó là hạnh phúc , với anh thì ko phải , đơn giản vậy thôi . Còn chuyện anh ko hiểu cảm giác sung sướng khi lao động vất vả và nhận đc thành quả thì xin lỗi em , tiền anh dù ít hay nhiều thì nó cũng ko phải rớt từ trên trời xuống anh cũng cày như con trâu con chó giống ngoại em thôi, cho nên đừng nói theo cái kiểu "em hiểu anh 100%" và đừng có chụp rọ anh chuyện anh khinh thường ng lao động khác , anh ghét Việt Nam là sự thật nhưng anh ko khinh ng dân VN em à .

    "Khi anh định cư bên Thụy Sĩ ko biết có ba mẹ anh theo ko ? Nếu 2 cụ có qua đó anh nghĩ 2 cụ có thích ở bên đó hơn Viêt Nam ko ? Chắc anh cũng đọc nhiều bài báo về người lớn tuổi nên đất khách quê người rồi !

    Con cái đối với mọi người là món quà tinh thần thì đối với anh là "gánh nặng" tinh thần ?! Có lẽ pác ko thích hợp làm bố or ... ! Chịu !

    Anh nói chuyện vốn ko suy nghĩ nhiều lắm ! Cũng ko thấy tôn trọng những thành viện khác ! Ở đây toàn người anh ,chị đi trước ! Đừng bay vô rồi nói : "Thằng nào cũng như thằng nào !" Ở đây có 1 thằng thôi !

    Vốn đi dạo qua topic thấy anh nói vậy nên mới lập nick post bài này thôi hiểu sao tùy anh !

    Hitle chết trăm triệu người tung hô !
    Tần Thủy Hoàng chết cả 1 đất nước đc hạnh phúc !" >>>> ko đem theo để 2 cụ ở đây làm chi ? Lúc đó 2 cụ thích sao thì chiều theo . anh làm sao ép dc .Với anh con cái là gánh nặng , mỗi ng mỗi lý thôi em ơi ,anh ghét có con vậy thôi , nhân tiện anh còn rất khỏe 2-3s / 1 night nhé . nên đừng có xàm như vậy . Còn chuyện tôn trọng thành viên khác or tôn trọng thành viên lớn tuổi hơn thì phiền em xem lại giùm anh có chửi tục những thành viên khác ko ? Với lại anh zai Banana thì chửi anh trước nhé , nếu em bị thằng khác đập vào mặt , đập xong nó nói do nó lớn hơn em nên em ko có quyền "hỗn" với nó ? đưa mặt ra cho nó đập típ hay đập vào mặt nó ? xin lỗi anh ko phải vĩ nhân như chúa Jesu hay Đức Phật nên anh sẽ táng thẳng tay .Còn về cách ăn nói của ông nội nhỏ banana thì xem lại giùm anh bài quote dưới đây

    PS chẳng biết em là ai nhưng đừng có chơi trò reg nick mới ,có vẻ gian trá lắm
     
  14. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Sao biết mình làm cắt cỏ ? lỡ xui rủi sao mình ko làm cắt cỏ mà ở nhà thất nghiệp giống ai đó thì sao ? lỡ làm nhà báo rùi thì làm luôn bạn nhỉ ? Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?
     
  15. UGuyz_Soi Thành Viên Vàng

    á,vậy còn chết nữa,ở đây làm nhà báo,qu bên thụy sĩ mà còn làm nhà báo nữa hả,cũng may mình có công ăn việc làm ổn định,hok có làm nhà báo ai hết:snicker:,ah,tại bạn nói qua đó làm cắt cỏ còn hơn ở vn làm giám đốc,nên mình nghĩ vậy á mà
     
  16. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng vậy , quan tâm đến kinh tế VN làm cái quái gì ha , nhưng xui quá nó ảnh hưởng lên lương của mình , ảnh hưởng lên đời sống của mình , vì cái gì mà mình làm ngang ngửa bên kia mà ng ta mức sống cao quá ,bên mình thì ra chợ phải cân đo đong đếm ?
    Mình nói phần lớn các anh làm lớn VN thua culi nước ngoài về mặt lương bổng và môi trường sống thôi , chứ ko so về học thức hay nhận thức à ? Còn mấy anh khủng làm trong FDI thì miễn bình luận nhé , bàn về mấy anh làm cty VN bèo bèo thôi bình dân như mình với bạn thôi . Mình còn sống chí ít cũng vài chục năm nữa , thôi đến khi nào mở mang đầu óc sẽ quay lại 8 với bạn típ ,
     
  17. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Làm nhà báo bên Thụy Sĩ sướng lắm à , lo lấy thân bằng trợ cấp nhà nước nhé , đỡ phải bị kêu đi nghĩa vụ quân sự nhé ( 20 tuổi đi 1 lần 3 tuần ) tha hồ xăm mình mà ko bị ai nói ra nói vào nhể . Nói túm lại là sướng lắm ,làm giám đốc bên VN thì chắc bạn ko có vé rồi , bạn có cơ hội nên qua bên này làm nhà báo hoặc thằng cắt cỏ đi Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?
     
  18. hero6x6 Thành Viên Vàng

    miễn bình lựng, đi quá xa rồi
     
  19. djkhung Thành Viên Cấp 4

    vãi thật ... bác thì có vợ ... k muốn có con ... bác thì muốn có con nhưng sợ mất vợ ... cãi nhau hay vl ...
     
  20. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Nick mới hả bro tèo , hehe tiếc cái nick cũ nhé , vào ủng hộ tui cái coi , bị cả đám hội đồng nè:burn_joss_stick:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 604 (Thành viên: 0, Khách: 600, Robots: 4)