cách đây vài bữa ăn phở Lệ, miếng thịt nạm bò ánh kim tím, mình thấy rất ngộ, ko biết có fải bị luộc chung pin như zị ko nữa chòy
1 năm ăn k tới 5 trái bắp. nhưng rằm vừa rồi ăn chay mới ăn 1 trái bắp nếp thời buổi giờ cái gì cũng độc hại cả
- Các Cụ đừng lo udency: - Tác hại của nó chỉ khi nào ta qua tuổi xế chiều thui, lúc đó mới ngấm vào máu.Há há. - Giống trà sữa chân trâu ấy.Cứ uống nhìu vào.Bổ lém đấy.Bây giờ và vài năm sau sẽ ko thấy gì đâu nhưng qua tuổi băm sẽ thấy đó:haha: - Nhìn các em uống mà thấy tội nghiệp. ừng ực
Rút kinh nghiệm. Lần sau mua bắp phải hỏi người bán bắp luộc có bỏ pin hay không, nếu ko bỏ thì chắc ko ăn đâu. Trước giờ quen ăn có bỏ pin rùi. Kaka