Bà tôi: Võ Thị Kiến ,sinh năm : 1940, Ngày 18-03-2011 bà tôi đang điều trị tại bệnh viện 115. Tp.HCM, lúc 4h sáng cùng ngày bà tôi đã bỏ đi khỏi bệnh viện và đến nay không thấy về, khi đi bà mặc áo bông màu hồng, chân không mang dép, tóc ngắn, hay quen. Hy vọng các anh chị và các bạn có gặp xin vui lòng liện lạc với gia đình mình, gia đình xin chân thành cám ơn và hậu tạ. Chu Minh: 0978.883.093. Khanh: 0909.258.091
bạn nên gời hình tới công an các quận ven bện viện thì cơ may tìm thấy bà cao hơn chứ up vậy đi ngoài đường cũng khó mà để ý lắm bạn ah
In giấy dán cột điện, báo CA, spam link yh. Cố gắng cho càng nhìu ng bik thì cơ hội tìm dc bà càng nhìu. Hi vọng bạn mau chóng tìm dc bà mik
vẫn chưa tìm được bà à bạn ơi? có cần đi in tờ rơi dán cột điện luôn không? chúc bạn mau tìm thấy bà. hix. bà mình cũng hay lẫn, lại cũng hay đi. chả biết thế nào. làm cái dây ghi địa chỉ cho bà đeo bà cũng tháo ra, tự ái, bảo "mày cứ làm như tao là con nít". cũng có lần đi tới qua hôm sau mới về.