tiu e nun. ngày nào cũng ăn bắp nếp của người bắc. hix. ko được rùi. thanks chủ topic nhìu lém nun. ^^
Toàn mua về tự xử thôi,không có mua bắp ở ngoài làm,bánh chưng thì hình như 2,3 năm rồi không có ăn. "Thời buổi này ai tin ai" nói câu này làm nhớ ngay tới mấy cái bảo hành bảo tổi chết bầm.
đi Phú Quốc về mà nản SG bi giờ luôn, ngoài đó mướn xe ko cần giấy tờ gì cả, đưa xe mình chạy vô tư, đi xong thì quăng xe ở resort rồi cứ gửi tiền cho bảo vệ cũng được, đến đâu cứ quăng xe đấy, chả cần gửi hoặc mất 1 xu nào, đồ đạc cứ vứt đấy, khỏi lo T__T Chỉ việc ấy thôi cũng đủ hiểu người dân ở đó rồi. Chung quy cũng đồng tiền làm con người mất nhân tính và cũng dùng đồng tiền để đào tạo nhân cách cho con người. Haizz
Lâu lâu cũng có ăn mà h tránh cái này cũng gặp cái khác chẳng biết sao, con người làm hại con người không thôi.
Mình làm nghề này mí chục năm rồi, chưa nghe wa zụ này bao giờ. Và không phải ai cũng bít trò này và không phải ai cũng vô đạo đức như vậy. 1 con sâu làm rầu nồi canh, người ta buôn bán cực khổ. Sáng 2h dậy nấu bắp đến 7h sáng mới chín. Pin đâu ra? Chả hiểu bỏ pin vào làm gì