Tìm kiếm bài viết theo id

Khi sinh viên lên án việc "tiểu đường" !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhanpro0x, 10/5/11.

ID Topic : 3207460
Ngày đăng:
10/5/11 lúc 00:44
  1. nhanpro0x Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    24/12/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,161
    Ngày xưa dân số ít nên chuyện * bậy ít thấy hơn so với hiện tại, khi mà dân số càng tăng lên, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Không phải tự nhiên mà người ta có câu:

    "Ăn nhanh, đi chậm, hay cười.
    Thường xuyên * bậy là người Việt Nam"

    Có nhiều chuyện xẩy ra trong đời sống một cách tự nhiên; chẳng hạn như đi ngủ và đi… tiểu. Các chuyện được xem là tự nhiên sẽ không còn gì là tự nhiên nữa nếu chúng ta bắt buộc phải quan tâm đến nó. Hơn thế, vấn đề bài tiết của cơ thể thật tình không có gì hấp hẫn, thú vị để đề cập đến; nhưng để “tự nhiên” cho đến mức độ mà cả xóm, cả thành phố, cả nước hôi mùi… nước đái thì vấn đề “nặng mùi” này phải là một phần trách nhiệm của từng công dân, của người lãnh đạo.

    Quang cảnh “đái đường” mới thật là một bản bi hài kịch dài không bao giờ hạ màn.Hôm qua đi dạo trên đường Nguyễn Thị Minh Khai,mình chứng kiến cảnh một thanh niên ăn mặc khá bảnh bao, áo bỏ trong quần hẳn hoi, cầm tay đào đi dung dăng dung dẻ trên hè phố rất mùi mẫn.Bổng nhiên anh ta quay qua nói với cô bồ câu gì đó (mình đóan non đoán già là “Anh mắc… quá! Chờ chút xíu để anh…”). Thế là anh ta để cô đào đứng tuỗn ra ở bên lề đường; anh ta quay buớc vào bức tường gần đó rồi thong thả xả bình tự nhiên như con “kiki” của nhà mình lúc nó buồn tình đi vòng vòng “marking territory” chơi chung quanh xóm vậy. Sau khi đóng nút quần xong xuôi, anh chàng ta đi trở ra cầm tay đào (yuck!) và dung dăng dung dẻ tiếp như không có chuyện gì xẩy ra! Hãi thật! Sao có thể như vậy được! Phải có người nào ở chung quanh đó nói lên một tiếng chứ! Hay ít nhất cô đào thơ mộng của anh ta dù không tiện nói cái gì nhưng cũng nên tạm thời không cho anh kép đẹp giai này cầm tay chứ! Trong một dịp khác được bạn bè chở ra Bình Triệu (ở ngọai ô Sàigòn) để ăn nhậu, mình thấy có một ông vào tuổi sồn sồn có vẻ bệ vệ của một đại gia (?) mặc “vét tông” lái xe ô tô rất “xịn,” đột ngột dừng xe lại bên lề đường, một tay vạch quần đái vào tường tỉnh bơ con sáo sậu; trong khi tay kia vẫn đang cầm điện thọai di động và miệng thì vẫn đang bi bô ra chỉ thị (qua điện thọai) cứ như đang “làm việc” ở văn phòng riêng!!! Việt Nam vào thời kỳ “đổi mới” có khác! Cũng còn may là các thành phố ở Việt Nam không có mùi phân chó; bởi vì chó không đủ cung cấp cho các tiệm nhậu. Dân nhậu nhìn thấy chó còn sống đi ngang qua mặt là đã thấy chẩy nước miếng rồi. Lấy đâu ra chó sút chuồng đi rong đái bậy, “marking territories?” Nếu có đi nữa thì đây là lọai chó chán sống; chỉ tổ bị hàng xóm lén đập đầu bắt cóc nấu rượu mận “chui” ngay tức thì! hehe.
    Trước vấn đề bức xúc hiện tại,là một thanh niên trong một xã hội đang ngày càng đổi mới,mình xin đưa clip này lên để mọi người cùng quan điểm nhận xét về hành vi "thiếu văn hóa" này,mặc dù đây là một vấn đề có vẻ tế nhị
    [YOUTUBE]q9F4qvHLIJg[/YOUTUBE]
    Đây là 1 clip của một nhóm thí sinh tham gia chương trình TVC do trường Hoa Sen tổ chức,nếu mọi người thấy thích thú với clip này thì có thể vào đây để cùng chia sẻ quan điểm [mọi người nhớ nhấn "like" để ủng hộ:d]
    http://www.facebook.com/tvcreate2011/posts/220282727983160
     
  2. Dr. 76 Thành Viên Cấp 4

    giải quyết trọn vẹn từ ý thức rất khó. Tuyên truyền cho vui thôi ^^
     
  3. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    "Ăn nhanh, đi chậm, hay cười.
    Thường xuyên * bậy là người Việt Nam"

    ^^

    Không ăn đậu, không fải mễ
    không đi trễ, không fải người VN

    Sao cái gì ''tốt đẹp'' đều được gắn mác VN >"<

    Nhớ lúc cấp 2, thấy được 1 câu, trong... >"< WC, nói ra xấu hổ

    ''Công cha, áo mẹ, chữ thầy
    Học bao nhiêu chữ... viết đầy... cầu tiêu''


     
  4. Gia Khang Verified

    bệnh tiểu đường này ngộ ghê
    ở nhà hông tiểu
    ra đường tiểu mới chịu >.<
     
  5. thaibinh3107 Thành Viên Cấp 6

    phải ghi là cấm dai bậy mới đúng chứ .

    clip này làm ý chửi con người khác nào con chó @@
     
  6. inoxkool StainlessSteel Jewelry

    sợ công ty cây xanh thiếu nước tưới, nên tiểu đường dzậy nè. vô mùa nóng đi bộ dọc đường chắc chết vì amoniac.
     
  7. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Có rất nhiều bức tường được ghi trên đó hàng chữ: thằng nào đ.... là chó....Vậy mà vẫn nồng nặc mùi. Từ nhà mình đi tới công viên đằng sau có 1 cái nhà kho, và ôi thôi - chỗ góc tường bên hông nhà kho mùi um lên. góc tường thì đen kít lại, ở dưới thì cũng đen thui, khăm khẳm và cả thối nữa, bởi có khi ko chỉ là đ... mà còn những cái khác nặng đô hơn. ngày nào đi qua cũng bắt gặp ít nhất 3,4 lượt người quay lưng ngỏanh mặt với thiên hạ ở đó: từ lái taxi, xe hơi, tay ga, đi bộ... nhàu nhĩnh, láng coong, bảnh bao, trẻ có già có... phát ngượng! Có phải hễ chỗ nào được dựng lên dạng như tường là đều được tưới ko????
     
  8. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    thấy xấu hổ thiệt cho VN
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    cũng thông cảm với những người bị trường hợp đột xuất, không có nhà vệ sinh gần đó, vào các cửa hàng fast food thì bị chúng nó đuổi ra nếu không ăn, siêu thị thì đâu phải đường nào cũng có, như vậy thử hỏi là nếu bí quá thì phải làm sao? tìm chỗ kín đáo là lịch sự lắm rồi, chừng nào hết tiểu đường thì đừng có mơ bởi vì văn hóa mình vẫn còn lạc hậu lắm.
     
  10. djkhung Thành Viên Cấp 4

    BÍ quá thôi ... lâu lâu mình cũng fang ... mà fang bờ kè là chính
     
  11. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Nhớ có tấm hình chế DOREMON : "không gì sảng khoái = đi ... kịp thời" Khi sinh viên lên án việc tiểu đường !
     
  12. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    bình thường, bí quá thì phải xả thôi Khi sinh viên lên án việc tiểu đường !
     
  13. nhanpro0x Thành Viên Cấp 5

    vấn đề ko phải là chuyện "bí quá",mà là ở việc ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người Việt Nam quá kém!
     
  14. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Thà tiểu đường còn hơn nổ........ chết,đếm xem có bao nhiêu cái nhà vệ sinh công cộng kakaka