T/gian gần đây Nhìn lại tất cả những gì được - mất sao mà lắm thăng trầm , mệt mỏi đến thế Đến gần những ngày gần sinh nở mà xui xẻo vẫn cứ bám lấy mình Mãi mà ko thể thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn của cái cảnh cơm áo gạo tiền Để rồi có những lúc mình phải bật khóc Khóc cho những lúc tủi hờn Khóc cho những ngày đói khổ Khóc cho sự nghèo túng Khóc cho những sai lầm Và khóc cũng vì thương anh Khóc vì bản thân mình Mình vẫn còn bồng bột quá Vẫn còn trẻ con quá Chưa thể lớn , chưa đủ trưởng thành để bươn chải với cuộc sống Chưa đủ nghị lực Chưa đủ cố gắng ....... Nhìn lại c/s của mình có quá nhiều biến cố Có những mất mát ko thể nào bù đắp nổi Có những sai lầm ko cách nào có thể sữa chữa Có những dự định , ước mơ mà ko thể nào làm được Có những niềm vui , nỗi buồn Có những thành công , thất bại Và lúc này ngồi đây tổng kết lại Thấy mình chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng Với những thắng - thua , được - mất , có - ko Chợt thấy mệt mỏi đến lạ ..... Nhưng cuộc đời , được cái này thì mất cái kia Thôi thì đóng lại những gì là ko vui của quá khứ Nhìn về tương lai Hi vọng những gì là tốt đẹp nhất sẽ đến với mình Mong là sẽ thôi ko còn sóng gió nữa Hi vọng sẽ có 1 c/s thật bình yên Cố lên ! Viết cho 1 ngày mệt mỏi
cố lên bạn Sống ở trên thế gian này cần nhớ: 1. Không ai là không có nỗi khổ. - Người dào có nỗi khổ của người dào - Người nghèo cũng có nỗi khổ của nghèo
p/s Mr Cốp : Em cám ơn những lời chia sẻ của anh . Em hiểu hết chứ ạ . Tại giờ em thấy mệt mỏi quá thôi nhưng em tin rồi sẽ ổn
Tôi giữa đám đông, mờ nhạt như thể mình không hề tồn tại. Bạn cần tôi, gọi tôi, và tôi ở đó. Bạn không cần, tôi lại lùi về vị trí "không là gì" của mình Đôi lúc, cũng cảm thấy hạnh phúc vì mình làm được một điều gì đó cho người mình yêu thương. Nhưng đôi lúc chỉ muốn ai đó nhận ra là tôi cũng cần được yêu thương Chẳng phải một con chó trung thành lẽo đẽo theo chủ Cũng chẳng phải một còn mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng chủ Tôi làm người, và bất cứ ai cũng cần được tôn trọng và yêu thương.
Gần mấy tháng nay, e và mọi người rất quan tâm và chia sẻ với chị. Tất cả những gì e và các a chị khác có thể làm là theo dõi topic từng ngày, buồn khi thấy chị tuyệt vọng và e thở phào khi chị quyết định cuối cùng. Nhưng thật sự, chỉ phải tự vượt qua thôi, vì mọi thứ bắt nguồn từ chị, chị phải kết thúc nó vì chồng vì công chúa nhỏ, vì cuộc đời và vì cả hạnh phúc của chính mình. Chị cứ như vậy là chị đang đối xử k công bằng với bé đó. Lúc này có lẽ điều chị cần làm là nhìn xuống, nhìn xuống thật nhiều thể thấy mình còn hp. E biết tuy chị buồn bã như vậy nhưng chị vẫn rất quyết tâm cố gắng vượt qua mà, vì đã là con người, lại trong hoàn cảnh như vậy, k khóc k buồn thì trong đầu chỉ có chứa inox. Nếu chị thất tình , chị có thể khóc bao nhiêu tuỳ thích, nhưng còn cái này, hạn chế hết mức chị nhé, khi nào thấy tâm trạng xuống dốc chị hãy tự tạo niềm vui khác và quên nó đi.đừng nuôi chiều bản thân bằng cách cho phép mình trượt dài theo nỗi buồn ấy. Chỉ biết mong chị sớm vượt qua. Mưa có thể k ngừng rơi, nhưng lòng người rồi sẽ lặng lại. đây chỉ là 1 chút suy nghĩ của em, nếu có gì k đúng chị đừng trách nhé.
Em cám ơn hai anh đã đọc và chia sẻ với em . Em sẽ ổn và bắt đầu lại 1 c/s mới . Vì em biết , ko chỉ có anh shushi , anh Gia khang .... mà xung quanh còn nhiều ace 5s khác vẫn luôn bên em , luôn sẵn sàng chia sẻ , động em viên khi em cần , em ngã
Em à ! Chị biết mỗi ngày khi chị online vào 5s . Từng dòng chị viết , từng lời chị trải lòng luôn luôn có những ánh mắt dõi theo . Nhưng mà thật sự ngay lúc này , chị chẳng làm chủ được cảm xúc của chính mình . Và t/gian này , bé ít đạp hẳn đi , có lẽ là do bé cũng buồn Khi có quá nhiều áp lực đổ dồn vào bản thân , nhưng chị lại ko biết cách nào để đối diện Mệt mỏi khi phải sống mà luôn phải nhìn vào thái độ của người khác Chán nản cho sự vô tâm , thờ ơ của những người lớn Tủi thân cho chính những lỗi lầm của mình gây ra Lo lắng ko biết rồi c/s sau này sẽ ra sao nữa ....... Chán chường
Mình thật lòng chúc bạn gặp nhiều may mắn và niềm vui trong cuộc sống sắp tới.những cm của mấy bạn ở trên rất ý nghĩa.mình cũng ko biết nói gì hơn chỉ mong cho bạn sớm vượt qua khoảng thời gian này.khó khăn chỉ là nhất thời trong khoảng time này thôi bạn ah.qua khoảng time này rồi sẽ hết khó khăn.mình mong là vậy.mong anh chị em 5s của mình luôn vui vẻ.!điều cần làm bây giờ mình khuyên bạn nên tự tạo cho đầu óc mình thoải mái xíu để tốt cho em bé..căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến baby...những lúc như vậy bạn nên đi cầu nguyện Đức Mẹ nếu bạn đạo Chúa hoặc khấn Đức Bà nếu bạn đạo Phật..có tin có lành..bạn làm thử đi.trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn và tạo 1 sự hy vọng cho chính bản thân mình..Thân
Ko biết làm zì để giúp bạn đây, chỉ có thể khuyên bạn đừng ủ rủ và đau buồn nữa, hay nhìn về tương lai, vì đứa pé sắp ra đời mà sống thật tốt, hãy yêu đời lên vì cuộc sống mình còn dài, tương lai còn nhiều điều chờ đợi trước mắt. Thân ^^!
Tim ko dậy sóng , nhưng mà sóng thì vẫn ở trong lòng , phải ko ? Xin chia sẻ với bạn Hì , mình theo đạo phật bạn à . Nhưng phật vẫn luôn ở trong tâm . Mình vẫn luôn cố gắng sống tốt nên hi vọng ở hiền sẽ gặp lành ^^ Mình sẽ nghe lời bạn khuyên . Mình cũng biết đứa bé cũng đang vui buồn cùng với mình . Nên mình sẽ cố gắng . Cám ơn bạn lắm lắm hihi Hai chữ vượt qua nghe tưởng chừng đơn giản . Nhưng muốn vượt qua thì ....