Tìm kiếm bài viết theo id

Trời nóng bực mình quá xách xe ra VŨNG TÀU tối zìa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi benzztre, 10/5/11.

ID Topic : 3209017
Ngày đăng:
10/5/11 lúc 11:15
  1. takethat Thành Viên Vàng

    sao ko đi Bảo lộc, hồi xưa lúc còn sanh viên, vào hè, hứng lên là cứ xách xe đi xa, Bảo Lộc sáng đi chiều về .
     
  2. manila209 Thành Viên Cấp 2

    chạy ra ún ly cafe ở Ô cấp rồi đi về.. bùn bùn vẫn hay làm thế, nhưng từ khi xăng 21k5 thì dẹp rồi
     
  3. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    nắng nóng sức đâu mà đi ><
     
  4. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    tui thì 11 12h phia thì phang ra. ngồi biển nhai mực nướng + nước suối ( tí đau bụng gần chết ) sáng 5 6h wa't về tới bà rịa làm tô bánh canh long hương bà thuý rùi phang về SG đi làm ^^
     
  5. needspeedandlove Thành Viên Cấp 3

    hồi trước đi hoài, 11h tối đi, sáng 4h30 chạy về lại ===> đua xe ngày lễ hihi
     
  6. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    Cung binh thuong, minh di ban dem thoi hjhj hoi do nhieu luc bun cung di 1 minh
     
  7. FCBarcelona Thành Viên Cấp 2

    Chiu nong ba tieng mat 1 luc cung phê à nhen ^^
     
  8. nhocnak100 Thành Viên Cấp 2

    có đi 1 lần hùi 30/4 11h đêm đi 6g sáng zề^^
     
  9. always_rotate Thành Viên Cấp 2

    bác có gây bão ko đó, từ sg lên ĐL :sweat::sweat::sweat:
     
  10. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    ngày xa xưa năm đó là năm 2004 , có 1 đám học sinh trường Hùng Vương , sau chầu nhậu nhìn đồng hồ mới có 1h tối , xách xe chạy ra Vũng Tàu ,xuống biển nhúng người 1 cái rùi quay về Sg đi học ^^
     
  11. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    có 1 lần 2 thằng ngồi nói chơi là h rãnh quá ko làm gì chạy ra vũng tàu làm li nước mía dọc biển rồi chạy về.Ai ngờ chơi thật.Ngày hôm đó chạy về muốn bất tỉnh
     
  12. Bùi Kiệm Thành Viên Cấp 2

    Chùi, không biết tới VT cảm giác ra sao?! Nhưng đi trên đường bụi mịt mù, đá ông đá cha nằm ngổn ngang... đi vậy thì sướng gì?!
     
  13. trungheo Thành Viên Mới

    oi, may co phai la thang quoc bi benh trĩ và tự lĩ ko nhỉ?
     
  14. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    rùi có ai ở lại đó lun ko bro ^^
     
  15. abscxc Thành Viên Cấp 6

    Kỷ niệm thời học sinh, ra ngoài đó tối khuya đi dạo biển, đốt ghế bố của tụi nó Trời nóng bực mình quá xách xe ra VŨNG TÀU tối zìa. Hậu quả là bị chó bẹc-giê của đám cho thuê ghế rượt đánh chạy gần chết! Đền 300k tiền ngu (năm 1997)

    Tự nhiên bồi hồi Trời nóng bực mình quá xách xe ra VŨNG TÀU tối zìa - 1
     
  16. chocobo11 Banned

    ông ko bàn luận thì phắn đi nhé dừng hễ ai nói gì cũng bão người ta bệnh này bệnh nọTrời nóng bực mình quá xách xe ra VŨNG TÀU tối zìa

    đã có lần rãnh quá 2 thằng chạy ra hóng mát uống cafe dạo vòng vòng rồi chạy về : công nhận hồi đó rãnh thật lúc xăng mới có 18k hay 19k thì phãiTrời nóng bực mình quá xách xe ra VŨNG TÀU tối zìa - 1
     
  17. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    zô cf hoặc nhà sách tốt hơn, tự nhiên hành xác chi zị pác ^^
     
  18. phatnt87 Thành Viên Cấp 3

    còn mình thì đi học xong 4 giờ chiều đi 4 giờ sáng đi về học tiếp.
     
  19. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    ở đời ai cũng có lúcđiên điên dại dại mà ^^
     
  20. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sáng đi chiều về bình thường thui mà, =.=
     

Tình hình diễn đàn

  1. takesi,
  2. passio,
  3. tranhthiec.net,
  4. SiriMobile
Tổng: 521 (Thành viên: 7, Khách: 418, Robots: 96)