Tìm kiếm bài viết theo id

Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thachsanh2008, 11/5/11.

ID Topic : 3212824
Ngày đăng:
11/5/11 lúc 07:59
  1. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    mình cũng biết khả năng này rất có thể xảy ra.bi giờ chỉ biết ráng động viên cô ấy để cô ấy ko làm gì bậy bạ .nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì mình hối hận suốt đời
    mẹ cô ấy sau chuyện này cho wen tip như ko ó chuyện gì xảy ra.mọi chuyện đã như vậy thì làm sao như ko có gì xảy ra dc chứ???hixxx
    đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình
    thanks bạn
    thanks bạn
     
  2. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    cám ơn bạn đã đồng cảm
    thanks bạn đa chia sẽ
    thanks bạn
     
  3. My-Viet Thành Viên Vàng

    vì danh dự gia đình, tham vọng cho bản thân mà chấp nhận giết người sao. Có đáng hay không, khi chết đi sẽ mang theo được gì. đã biết câu trả lời, sao vẫn cố chấp làm việc sai trái, con người ngày nay ngày càng trơ ra như đá, buồn thật
     
  4. hippi_boy50 Thành Viên Cấp 6

    đau lòng ghê ~.~ hi vọng bạn sẽ vượt qua đc nỗi buồn này Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ
     
  5. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    thương cho bạn. cố gắng vượt qua đi bạn
     
  6. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có mối Việt Kiều nào chờ về coi mắt rồi bro ơi ? Hỏi bạn gái thử xem rồi còn tính tiếp
    Có bà má vợ tương lai kiểu đó thì dứt khoát luôn cho rồi, làm khổ con cháu. Ác như con quỉ
    P/s : Nếu Gf bro <20 thì việc làm của bà mẹ có thể tha thứ vì nghĩ nó còn nhỏ chưa biết suy nghĩ, có thể ảnh hưởng đến việc học hành nhưng GF> 20 thì bả quá ác
     
  7. lamchianh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ban gai bro ma'y tuoi~ roi`......??? CHac 2 ban con nho~ lam' faj hem ??

    Thui co' len dj roi noi~ dau nay se wa.....:haha: mac du` hoi lau
     
  8. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    chắc bà kia hok thích bạn và đang ngắm nghía 1 chàng rể có địa vị và tài chánh hơn bạn nên mới làm thế, đời khốn nạn vậy đó, rồi sẽ có quả báo thôi bạn, chia bùn nhà, có con thật là hạnh phúc nhưng mẹ kia ác quá.
     
  9. i1it29 Thành Viên Cấp 4

    cố gắng nha bạn, mỗi người 1 hoàn cảnh, vẫn đỡ hơn 1 số ng như bạn mình, đám cưới xong mới biết đó ko fải con của nó ! Đau gấp ngàn lần hơn !
     
  10. locfedora Thành Viên Mới

    Sao trên đời này lại có chuyện ngược vậy ta! Đáng lẽ bà má bạn gái phải bắt ép chủ topic lãnh trách nhiệm cưới gấp mới đúng chớ. Bỏ đi bác ơi, xem ai lỗ bít liền.
     
  11. Angel090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vì................... tiền mà thôi. Bà đó muốn con gái mình lấy chồng giàu hơn.
     
  12. locfedora Thành Viên Mới


    Thằng rể đó mà bít được con gái bả có thai với thằng khác thì chắc bả mất cả chì lẫn chày. Quay sang năn nỉ chủ topic gãy họng là cái chắc Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ
     
  13. lucky120485 Banned

    thôi chuyện đã xong rồi! ... Mong bạn sớm vượt qua... "Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi"... Bạn sống sao cho tốt đừng hổ thẹn với lương tâm là được rồi...
    Chúc bạn sống tốt
    [YOUTUBE]http://youtu.be/5wiNLxPWF_I[/YOUTUBE]
     
  14. Heongok Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đúng là đời chả biết chuyện gì sẽ xảy ra
     
  15. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    chia buồn và hy vọng bác chủ sẽ sớm vượt qua giai đoạn đau khổ này
    chỉ tội đứa bé trong bụng mà thôi
     
  16. lamgiang220889 Thành Viên Cấp 4

    Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứtrách 2 ng`, bà mẹ và cô gái
     
  17. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    giàu thì nó khoái...NGHÈO thì nó KHINH...có chức có quyền thì nó mến, KHÔNG ĐỊA VỊ mà còn bị nó ác cảm nữa thì......
     
  18. vanhieuhieuvan Thành Viên Cấp 3

    mình ko biết nói gì hơn, mong bạn vượt qua càng sớm càng tốt! hãy tỉnh táo mà giải quyết vấn đề còn lại nhé!chưa xong đâu!hixhixx, buồn với bạn!
     
  19. DAVID HUY Thành Viên Cấp 4

    chia buồn cũng bạn,nghe mà buồn cho bà mẹ vợ nhẫn tâm và vô văn hóa
     
  20. tamsu5s Thành Viên Mới

    Chuyện ngược đời nhất trần giang và mới thấy lần đầu!
    Gần nhà cũng có con bé khoảng 15 tuổi đang học lớp 10. Gia đình chỉ có 1 đứa duy nhất. Gia đình rất trí thức.Nhà kèm ghê lắm, đưa đón đi học, ngoài ra ở nhà suốt ngày. Đùng 1 cái ôm cái bụng. tác giả là thằng bạn học chung. Cả 2 mới 15 tuổi. Gia đình phải chăm đến lúc con bé sinh. Baby được 2 tuổi mới cưới. Nhưng không hiểu gia đình con bé nói gì mà thằng con rễ dù đã cưới hỏi đàng hoàng nhưng không bao giờ nó mĩn cười hay chào hỏi với bấc kỳ thành viên trong gia đình con bé ngoại trừ...vợ và con nó!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. honeyz...,
  3. passio,
  4. chinhchu2258,
  5. hoi nguyen,
  6. a&t pro
Tổng: 929 (Thành viên: 8, Khách: 908, Robots: 13)