Tìm kiếm bài viết theo id

Trời nóng bực mình quá xách xe ra VŨNG TÀU tối zìa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi benzztre, 10/5/11.

ID Topic : 3209017
Ngày đăng:
10/5/11 lúc 11:15
  1. con_cò_bé_bé Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác thật là rảnh d.. :smile:

    sr đùa thôi e cũng có lần cao hứng dắt xe chạy ra long thành mua sữa tươi sau này mới biết ở sg nhìu chỗ bán sữa còn tươi hơn ở ngoãi nên thui sg cho lành bác
     
  2. Phạm Nguyễn UY TÍN LÀ VÀNG

    Lúc trước còn đi học. Học xong là 13h chạy xuống Vũng Tàu cùng với 2 xe nữa. Xuống đo nhúng người xong rồi về. Nhưng trên đường đi thì gặp mưa chỗ qua ngã ba vũng tàu tí ướt từ ngoài vào trong nhưng đến tới nơi thì khô từ trong ra ngoài. Nghĩ lại thật không ai rảnh bẳng tụi mình
     
  3. locfedora Thành Viên Mới


    Tới luôn bác tài ơi! 190 Hàm Tử thẳng tiền Trời nóng bực mình quá xách xe ra VŨNG TÀU tối zìa
     
  4. lamgiang220889 Thành Viên Cấp 4

    hồi năm 1 có như vậy 1 lần, nhưng ko phải để tránh nóng mà để đi chơi thôi:d, đi từ 3h chiều, 8h tối thì chạy về lại sg
     
  5. djkhung Thành Viên Cấp 4

    chỗ nào vậy cc
     
  6. anx Thành Viên Mới

    Tết cao hứng, nghe bảo Đà Lạt đẹp, 4h sáng xách xe từ SG lên Đà Lạt, ăn cơm trưa rồi chạy về nhà đúng 10h30 đêm. Lâu lâu có mấy cái hứng vậy cũng vui.
     
  7. Choco-pie Thành Viên Cấp 5

    good
     
  8. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    ha ha, íu dữ vậy, bất tỉnh lận... hồi đó mình chạy 1 hơi xuống VT, xong từ VT chạy xuống Bình Châu... mà trời thì mưa tầm tã, mưa lớn đến nỗi ko nhìn thấy gì hết... Trời nóng bực mình quá xách xe ra VŨNG TÀU tối zìa bữa sau chạy zìa

    công nhận hồi xưa mình cũng khỏe thiệt
     
  9. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    thích vụ này nè :byebye:
     
  10. mr_kilns Thành Viên Bạch Kim

    pa này chùm xóm nổ Trời nóng bực mình quá xách xe ra VŨNG TÀU tối zìa
     
  11. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    thời tuổi teen mà mấy bác. em thì nghe tới sữa ở long thành thì e thấy hoãn thèn bạn em. hồi lớp 10 thèn bạn e kua con nhỏ kế bên lớp. Mà nhỏ đó có cái sở thích là uống sữa ngoài long thành và ăn khô nai ngoài đó. Thế là thèn bạn em vì muốn lấy lòng nhỏ đó nên nó chở em đi mua . 11h30 ra về chạy lên đó mua xong về tới trường gần 1h vào học lun. Mà em với nó đi 2 tuần liền. nó mới kua dc em đó.
    30/4 năm nào ko nhớ 12h đêm 2 thèn chạy ra vũng tàu, ăn tô hủ tiếu gõ gần khu du lịch Biển Đông rồi chạy về nhà 4h30 sáng hix hix
    Bây giờ thì hồi tết em chạy lên Tây Ninh gò dầu chở gf xuống thủ đức chơi. chạy dc 1 vòng thủ đức nhà Gf có chiện nên chở Gf về tây ninh rồi em chạy ngược về thủ đức. Về tới nhà ngu ngu đần đần lun. ngủ 1 phát 1 ngày 1đêm.

    Tuổi cao sức yếu
     
  12. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    ra VinPearl Nha Trang lặn san hô luôn đi , cho nó đúng chất biển.
    biển Vũng Tàu không đẹp như biển Nha Trang bro nhỉ ?
     
  13. Lock & Lock Thành Viên Cấp 5

    đi ko bồ đang có hứng đi nè