Tìm kiếm bài viết theo id

Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thachsanh2008, 11/5/11.

ID Topic : 3212824
Ngày đăng:
11/5/11 lúc 07:59
  1. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    chia buồn cùng bác...bạn đã hành động như 1 người đàn ông thật sự nhưng do hoàn cảnh đẩy đưa mà bác ko thể làm tròn bổn phận......Chúc bạn may mắn...
    Bà ấy ko thích con gái cưới bạn có lẽ vì 1 lý do nào đó...
     
  2. Quang Thành Tinh Dầu Aroma-zone.vn

    mẹ bạn gái bạn ko ra gì đã đành. Bạn gái bạn cũng thiếu kiên quyết nữa. Thôi! Chúc bạn hạnh phúc.
     
  3. vip gà vãi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sẽ có quả báo dành cho bà ta thôi bạn à.
     
  4. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    mình và bạn của mình quen nhau 5 nam trời,chuẩn bị cuối năm cưới,cha me 2 bên đồng ý hết rồi tự nhiên bạn mình bỏ đi đòi chia tay.Hỏi các bạn mình đau không?
    trong khi từ hồi sinh viên 2 đứa đã mở 1 quán ăn kinh doanh từ 3 năm nay,dự định gom tiền để tự lo đám cưới để rồi...1 mình giờ nhìn cái quán mà thấy nản luôn
    mà gia đình mình cũng thương cô ấy nữa,2 đứa vượt qua rất nhiều thử thách:
    -Mình con út gia đình (con trai một,cháu đích tôn,nhà theo Phật),nhưng mình cũng cố gắng thuyết phục cha mẹ cho mình đi học Đạo (nhà cô ấy Thiên Chúa)1 bài học 46 bài,mình giờ đi học được 38 bài rồi,giờ ....
    -Hai đứa không hạp tuổi (mình tuổi Sửu,cô ấy Dần)
    -Hai đứa không hạp mạng (mình Kim,cô ấy Hỏa)
    Nhưng tất cả những điều đó mình đều vượt qua hết,tưởng chừng sẽ sống hạnh phúc....Nào Ngờ,mình sống năm nay 25t rồi,mà chữ "NGỜ" này làm mình hụt hẫng thật sự
     
  5. skullrock Thành Viên Cấp 3

    chắc bạn gái bác còn nhỏ (13-14t) nên bên kia ko đồng ý, hoặc 3 năm qua gd
    bên kia ko ưa bạn mà bạn ko biết, dẫn đến việc có thai-nằm trong ý muốn của
    bạn và bg, nhưng nằm ngoài ý muốn của bác gái, người ta làm gì thì cũng có lý
    do, đâu cha mẹ nào muốn con gái mình đau khổ vứt đi núm ruột của mình như
    vậy. Và bạn cũng đừng nên tìm hiểu làm gì, càng biết nhìu càng đau xót nhìu.
    Nếu như bạn thật sự yêu cô ấy, hãy cầu chúc cô ấy được hạnh phúc. Tìm cái
    gì đó để khuây khỏa dần vì bạn và cô ấy sẽ ko bao giờ đến với nhau được, vì
    sự việc đã đến nước này rồi.
    Mong bạn sớm vượt qua.
     
  6. Dr. 76 Thành Viên Cấp 4

    bà già lựu đạn, cho ăn đạn đi bro. Nghe xong mà muốn rape bả luôn coi có dám đi phá thai ko X(
     
  7. ngo_huu_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chia buồn cùng bạn.Mong bạn hãy cố gắng vượt qua nỗi đau để trở về cuộc sống thường nhật.Mạnh mẽ lên bạn nhé.
    Đời là bể khổ.
    Gieo nhân nào ắt gặp quả đó.
     
  8. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    chắc tại còn đang đi học, chưa thể cưới được
     
  9. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    thế bây jờ bạn hỏi cưới nq đóa đi. Chắc bả có tư tưởnq là phải cưới oỳ mới cóa con đóa. Chúc bạn may mắn
     
  10. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    mình 24 cô ấy 22 vậy chắc là đủ tuổi rùi
    thanks ban
     
  11. 0904627527 Thành Viên Vàng

    Bạn đúng là 1 người đàn ông trách nhiệm dám làm dám nhận, trớ trêu thay bà mẹ vợ thật nhẫn tâm ích kỹ và cô bạn gái thật là yếu đuối ko dám kiên quyết giữ lại đứa bé, tức dùm bạn Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ

    CUỘC ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ....
     
  12. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    đúng nghĩa là đàn ông, kiếm ng như bạn khó lắm, chia buồn
     
  13. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Hoàn cảnh của bạn cũng có phần nào đó giống tôi . Tôi thì khác bạn ở 1 điểm đó là g/đ tôi ko bắt tôi phải bỏ đứa bé , n/y tôi cũng ko muốn bỏ đứa bé . Nhưng g/đ n/y thì muốn bỏ đứa bé đó Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ . Tôi cũng đã có ý định bỏ vì nghĩ lại dù gì chúng tôi chưa cưới mà đã có con sẽ bị lời ra tiếng vào , g/đ tôi bị người ta dị nghị , công ăn việc làm của tôi cũng bị gián đoạn , hơn hết vì tôi hận những người lớn bên g/đ n/y tôi ko nhận cháu . Song hơn mấy tháng qua , với sự động viên , chia sẻ , góp ý của những ace trên 5s . Nay chỉ còn 2,5 tháng nữa thì con của tôi sẽ ra đời ( mặc cho g/đ bên nội có nhận hay ko ) . Bạn à, bạn cũng đừng nên trách gì cô bé đó nữa , vì là con gái trong những trường hợp như vậy luôn rất dễ yếu lòng . Huống chi người bên cạnh cô bé lúc đó chỉ có mẹ ruột ( kiên quyết bắt phải bỏ ) . Bạn nên hiểu 1 điều , bạn đau 1 còn cô bé ấy đau đến 10 . Bạn yêu con của mình , vậy còn cô bé đó ? Nỗi đau mất con của 1 người mẹ , bạn có hiểu được ko ? Chưa kể , phá thai xong thì sk cô bé đó cũng kém hẳn đi nữa . Bạn ko hiểu là ngay lúc này bạn nên quan tâm , dành t/gian bù đắp lại cho cô bé ấy nhiều hơn sao ??

    Bạn cũng đừng nên trách người lớn làm gì , vì họ có suy nghĩ khác với mình . Trước khi trách người thì phải tự trách bản thân mình , vì mình là người có lỗi trước . Huống chi người đó lại là mẹ của cô bé , nếu mẹ cô bé ko sinh ra cô bé thì liệu bạn có gặp được ko ? <= cái này do 1 người anh trên 5s đã khuyên mình thế Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ - 1 . Hôm nay mang ra áp dụng lại với bạn ^^

    Mong bạn hãy bình tâm lại . Bây giờ cố gắng để đến gặp g/đ cô bé để xin cưới đàng hoàng rồi sau này các bạn có con cũng ko muộn Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ - 2
     
  14. kancualai Thành Viên Vàng

    Chia buồn chẳng bk nói gì hơn
     
  15. dophulo Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn cùng bạn, mong bạn sớm vượt qua.
     
  16. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chung qui bà mẹ vợ hụt này muốn trèo cao thôi, bạn cố gắng phấn đấu kiếm tiền thật nhìu đi cho mẻ phải suy nghĩ lại hành động tội lỗi của mẻ.
     
  17. BTNghiaktvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác này phân tích hay quá, phục bác ghê :sure: Thanks
     
  18. nguyenkingbida Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gặp tui là tui theo rồi, ở nhà nghe tin sét đánh đó mà lăn ra tức chết à, còn tình yêu của bác thì thôi rồi, vứt đi, cô ấy có quyền ko phá nếu ko muốn phá mà. chả có bác sĩ nào nghe lời mẹ mà phá thai của đứa con đâu, hay là cô ấy cũng đang lừa dối bạn đó thôi. đừng tin vào những giọt nước mắt vô nghĩa, hãy nhìn vào sự thật ấy, là con bạn nó bị die là do 2 người đó đó.
     
  19. chobits86 Thành Viên Vàng

    ở đời sao nhiều người nghĩ đến chuyện phá thai đơn giản như 1 cái gạch chéo thế nhỉ . Đối với tui đó chả khác nào giết người cả. Đây là lần đầu tiên thấy 1 người mẹ bất nhân như vậy. Nhưng dù sao tội nhất cũng là bạn gái của bác , rồi sau này ko biết có thể có con nữa được hay ko ><
     
  20. Trương Long Thành Viên Cấp 3

    1 - bác nói dành dụm tiền : ( về kinh tế thời buổi đang khó khăn)
    - Có đủ khả năng lo cho đám cưới và kinh tế sau này ko ??
    - Sự nghiệp,công ăn việc làm của 2 người người có ổn định chưa ( nhất là bác khi cô ấy đang mang thai )
    - Tuổi của 2 người có thể còn quá nhỏ thì sao ?

    2 - Khi bác quan hệ ( gọi là ăn cơm trước kẻng ) chưa chắc bác đã nghĩ tới hậu quả ..dính rồi thì mở miệng chịu trách nhiệm ok cũng tốt nhưng có thể đó là do nhất thời

    3 - Tự nhiên đùng 1 cái mẹ người yêu bác nghe tin con gái có thai khi chưa cưới hỏi bà chưa shock là may lắm rồi..chưa kể ba của cô ấy biết thì bác tính sao ? ( có thể ba cô ấy chưa biết vì thường mẹ rất thương con hay dấu - em suy nghĩ vậy thôi)

    - Vài dòng đơn giản vậy thôi bác cũng phải thông cảm cho gia đình người ta,còn về phần mẹ cô gái thì làm vậy cũng có thể do quá shock nhưng cũng tàn nhẫn lắm..người yêu bác thì chả ra làm sao cả...muốn phá thai dễ à nếu cô ấy ko đồng ý thì bác sỹ dám làm à ??