Tìm kiếm bài viết theo id

Hết tiền rồi mà bị rủ đi nhậu hoài hic hic!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cedar, 10/5/11.

ID Topic : 3212312
Ngày đăng:
10/5/11 lúc 23:14
  1. if_you_r_not_a_dream Thành Viên Cấp 5

    lúc trước bọn bạn cũng hay rũ hay ko đi, riết rồi chúng ko thèm rủ nữa +____+
     
  2. lamgiang220889 Thành Viên Cấp 4

    tụi nó rủ 3 lần thì từ chối 2 lần, còn 1 lần thì tới bến luôn>>> ko sợ mất lòng ai:d
     
  3. My-Viet Thành Viên Vàng

    chuyện đó đâu có khó bạn, mình có việc của mình, làm sao mà chiều cả thiên hạ được, tinh thần phải thoải mái thì mới vui mà nhậu, nhậu mà như cực hình thì dm đi về, nhưng ko fai là ko nhậu, lâu lâu hú tụi nó, bỏ ny ở nhà, chơi 1 bữa xả gas, fai nói cho nó hiểu thì nó mới ko lèng èng nữa. Quan trọng là do mình thôi bro
     
  4. anhdao0202 Thành Viên Mới

    Mình cũng nhậu bê xê lếch lun nè. Nhưng dạo này đi làm nên ko có nhiều tgian. Bạn mình tuần nhậu sáu ngày lun, đt réo liên tục, từ chối mãi thì bị chửi, vậy là mình nãy ra kế sách.

    Nhận đt gọi nhậu là phi ngay tối, kiu đám chúng nó kéo hết bạn bè em út ra quán.

    Tăng 1: Quán nhậu, mình đẩy cả đám đơ càng hết (may là sức khỏe tốt).
    Tăng 2: Vào Karaoke, gọi ngay 2 kết Ken khi cả đám chưa kịp chọn bài hát, khui bia rót và quất liên tục, uống thiệt tình cũng có mà gian dối cũng có, thấy tụi nó còn khỏe trong mình thì kiu ngay 2 kết lên nữa...(nhóm khoảng hơn 10ng). Bọn nó bắt đầu kiếm đường tuôn rồi đây. Hehe.
    Tăng 3: Cả đám thấy đói nên đòi đi ăn rồi về, em chạy trc' tranh thủ nhòm mấy quán ăn có uống bia, hehe. Trong lúc cả đám kiu đồ, mình chạy lại nói nhỏ với anh chủ, mang 1 kết bia ra, thế là mình ép tụi nó ko uống ko dc.
    Giải tán ra về, cha con nhà nó thằng nào nhìn mình cũng lắm lét...hehe

    Đấy là phương án của mình, vì sau đó thì thấy 1-2 tuần thì mới gọi mình đi nhậu, nên thấy có vẻ có hiệu quả.
    Vừa ko mất tiếng chịu chơi mà còn thỏa lòng anh em, vừa dằn mặt cả bọn. ^^!
     
  5. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    Hết tiền rồi mà bị rủ đi nhậu hoài hic hic!!

    cái này trong "cuốn" bí kiếp nào zậy bà kon... có link hem >"<
     
  6. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mặt thì nhìn giống em Rin sakurageHết tiền rồi mà bị rủ đi nhậu hoài hic hic!! - 1 lên liên xô chém mỹ search thử coiHết tiền rồi mà bị rủ đi nhậu hoài hic hic!! - 2
     
  7. takayama_Jin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn bè thân nhau thì nề hà gì chuyện tiền bạc,hôm này bạn trả ngày mai mình trả. Còn chuyện gái gú thì đã đi làm nên trích 1 khoảng riêng,còn nếu gái nó quen mình vì tiền bạc vật chất thì có cố cả đời cũng chẳng thể nào lọt vô nửa con mắt của e nó
     
  8. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    bạn hãy học kỹ nănq từ chối, vì hok thể lúc nào cũnq đáp ứnq đc ^^
     
  9. huynh_gia1987 Thành Viên Bạch Kim

    nhậu thứ 6 thôi..nhậu thứ 7 bị bắt bài kakaka
     
  10. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Chưa nghe Bao Chửng nói câu " Me Trym bỏ bạn " hay sao hả Hết tiền rồi mà bị rủ đi nhậu hoài hic hic!!
     
  11. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    mình bị rủ hoài nè có khi ngày nào cũng rủ... sau một thời gian thì thấy không được hạn chế lại, lúc đầu tụi nó cũng giận nhưng riết rồi thôi chứ sao... phải chi tụi nó rủ mình đi đâu ăn uống, vui chơi ở chổ này chổ khi thì củng ráng mà đi, đằng này toàn kêu ra quán nhậu... càng chơi càng lấy... mà mình thì không phải loại người kiểu này, có khuyên mà ko nghe toàn còn chửi mình gà mái... nói mình phải nghiêm khắc với mình mới khắc phục được chuyện này
     
  12. danh_printing Design - Printing & More...

    Nhậu hòai mệt chẳng làm gì đc..
    Nhậu theo chừng thui thì bạn ko trách đâu..
     
  13. Dj_Sonic _Trance4ever_

    cách này cũng đc nhưng chỉ áp dụng đc cho ai có tửu lượng cao, mình yếu ko dám ra gió Hết tiền rồi mà bị rủ đi nhậu hoài hic hic!!
     
  14. ^_^!!!! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thẳng cho bọn bạn bit là mình đang kẹt tiền, nếu bọn bạn bao thì mình đi, ko bao thì nói ko đi ,là xong thui hehe
     
  15. manila209 Thành Viên Cấp 2

    cứ nói hết tiền => ko đi
    mệt => ko đi.
    giận thì dẹp mẹ, phân biệt thế nào là bạn thân, thân đâu phải ở cái chổ nhậu nhẹt.
    Lâu lâu nhậu còn vui, ngày nào cũng nhậu, vui quái gì nữa, toàn lầy với lè nhè.
     
  16. hoaiduyen2000 Thành Viên Cấp 4

    Đơn giản theo cách của mình. 1 tuần hẹn thứ 6 họp nhóm, rủ bạn trai theo lúc đầu tưởng khó hoà đồng ai dzè ok hết vui cả hai, tiền bạc cũng hạn chế dc chút
     
  17. nhatminhHB Thành Viên Cấp 1

    hết tiền thì uống bia tươi, bia hơi. vẫn sảng khoái mà! hihi
     
  18. chaien takeshi Thành Viên Mới

    nên kiếm mấy quán bình dân, 1 tuần nhậu 1 ngày là đủ
     
  19. chaien takeshi Thành Viên Mới

    chuyển qua nhậu rượu đê, uống rượu ăn lẩu hết ý!!!!!!!!!!
     
  20. chaien takeshi Thành Viên Mới

    hix hix thèm nhậu wá
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 886 (Thành viên: 4, Khách: 834, Robots: 48)