Tìm kiếm bài viết theo id

Nhân viên đổ xăng - Lương Tháng 1000$ - Ai làm không?!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Think4you, 11/5/11.

ID Topic : 3212879
Ngày đăng:
11/5/11 lúc 08:16
  1. mayhabuoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhiều chỗ đổ thiếu lắm chứ đâu phải chỉ ở đây. Ức chế lắm mà chả làm được gì Nhân viên đổ xăng - Lương Tháng 1000$ - Ai làm không?!
     
  2. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Thiệt là chán, sỹ tử ăn học khổ cực bỏ cha ra làm 1 tháng 3-4chai là bthuong, bọn khốn ăn cám đó ăn của dân như vậy bao năm. Đời khốn nạn thật, có ngày nó sẽ bị quả báo hoặc bị đập chết cha ngay cây xăng.

    Cái nghề hèn hạ Nhân viên đổ xăng - Lương Tháng 1000$ - Ai làm không?!Nhân viên đổ xăng - Lương Tháng 1000$ - Ai làm không?! - 1
     
  3. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Vái trời cho thằng đó chết sớm
     
  4. congbac Thành Viên Cấp 4

    mấy bác thông cảm cho tụi nó chứ bán xăng cũng độc lắm nó ăn lời về già đi chữa bệnh cũng hết thôi
     
  5. shin-angel Thành Viên Bạch Kim

    Làm lớn chuyện đi, tốt nhất là lên báo đó, bác wen ai là phóng viên nhờ viết bài đi, sẽ đc giải quyết thôi, ở sài gòn mình thì tự do ngôn luận lắm, ko như hà nội (đa số là COCC) ... Nhân viên đổ xăng - Lương Tháng 1000$ - Ai làm không?!
     
  6. bayrongvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quen ai giờ ta...phải quen thì mới viết báo được? hic, vậy phản ánh của dân đâu phải ai cũng quen với nhà báo.
    tự quay phim, cầm máy quay vô, tụi nó đánh cho bỏ bú luôn.
    máy quay chuyên nghiệp - dân thường làm gì có.
     
  7. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kệ cứ cho nó ăn cho đã đi bạn ui. Sau này đời con đời cháu nó bị quả báo thì lúc đó nó ân hận cũng muộn rồi. Tận mắt thấy con cháu mình chịu quả báo mới thực sự đau khổ đó bạn à.
     
  8. djkhung Thành Viên Cấp 4

    bị wa báo là đang đua xe hết xăng ah ...
     
  9. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Toàn zô đổ đầy bình, hiện nhiu trả nhiu. Mà nghe nói, đổ đầy bình cũng ăn gian nhảy tiền được hả? Nhân viên đổ xăng - Lương Tháng 1000$ - Ai làm không?! Lần nào cũng đổ khoảng 100k
     
  10. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    cái nì dễ thoy. Hum nào cầm cục đá chạy zô cây xănq chọi bể cây xănq oỳ zdù ^^ đã đã à nhe
     
  11. NgheuSoOcHen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cây xăng này em với bạn em bị rồi,nó làm mờ mờ ngay đồng hồ mà chuyên gia đồ dồn,mấy thằng nhân viên thì đứng chéo nhau để đổ ko hà,cái lần đầu tiên bạn em đổ nó ko bấm về số 0 mà đồ dồn tiếp rồi tụi em hỏi "bơm ở trụ nào vậy" thì nó bảo " trụ nào cũng được" rồi bạn em nó lớn tiếng " quy định là phải trả về số 0" thì nguyên 1 đám 3,4 đứa sấn tới lun,tại có em là con gái nên bạn em nó bỏ ko làm ra lẽ,bó tay thiệt lun...
     
  12. 0904627527 Thành Viên Vàng

    Tụi Vn đổ xăng đúng là sh!t, có nhiều mỏ dầu thô mà ko biết cách khai thác chế biến thành xăng, chỉ biết đem bán cho tụi nước ngoài với giá bèo để nó chế biến lại thành xăng rùi đem bán lại cho nước vn với giá cắt cổ, xong tụi vn (đổ xăng) chỉ biết đua nhau ăn bớt, đong thiếu cho người vn chúng mình. đúng là khôn nhà dại chợ nên vn mãi mãi ngốc đầu ko nỗi vì những thằng sâu mọt.
     
  13. dophulo Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng bị ăn gian ở cây xăng này rồi. Các bạn hãy cẩn thận, nên đậu xe ở trước mặt đồng hồ của trụ xăng rồi hãy mở cốp xe, chứ đứng nghiêng với trụ xăng dễ bị bóp cổ lắm đó.
     
  14. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    rồi 1 ngày đoàn kiểm tra tới thì niêm phong cây xăng,1 chai còn ko có mà xài
     
  15. chim_con Thành Viên Cấp 6

    cái cây xăng ngay Vườn Lài với Lũy Bán Bích thì đúng như bro nói rồi. bón khốn đó luôn đứng chéo nhau. trụ của nó trụ thứ 4 mà đứng bơm ở trụ thứ 1. mún biết mình đang bị tính tiền trụ nào thì phải dòm theo dây của nó mới biết mà biết dc cái là nó bơm xog rồi. tụi đó rồi cũng có ngày ah. ko lâu đâu
     
  16. crystone9000 Thành Viên Mới

    nó đổ xăng mà nó bóp bóp cái súng nhiều
    Hơi xăng ra . vẫn nhảy số
    Chứ ko cần xăng ra mới nhảy đâu nha
    Bóp ra toàn là bọt ko àh
     
  17. thanhth Thành Viên Cấp 1

    Hô hô, trùng hợp nhỉ, mình cũng biết cây xăng này và xém bị thuốc một lần rồi. Chỉ có 3 chữ thôi: LŨ MẤT DẠY.

    Số là mình chạy qua nhà bạn gái ở khu đó, do lúc chạy mình nghĩ trym nghĩ bướm Nhân viên đổ xăng - Lương Tháng 1000$ - Ai làm không?! nên quên không để ý xăng, tới đoạn đó mới hoảng hồn thấy xăng cạn veo, dưới cả vạch đỏ. Thấy cây xăng, hên quá tắp dzô :haha:. Vừa vào thấy lạ lạ ngay :sweat:
    - Ống dẫn từ cột bơm tới tay cầm nó để bùi nhùi một đống, khó phân biệt tay cầm nào đang gắn với cột nào.
    - Chỗ đồng hồ trên cột bơm bị bôi dơ, khó nhìn thấy số.

    Vì có vài người đang đổ nên mình cũng rảnh, lò dò cái đống ống dẫn để xác định tay cầm nào gắn với cột nào, double check chắc ăn luôn. Vậy là mình xác định dc cột bơm. Kêu nó đổ 50k, đồng hồ trên cột 20k, nó vừa tính kê vòi vào thì mình chặn nắp bình xăng lại: "Anh vui lòng reset lại số dùm!". Thằng đó rút vòi lại, mặt hầm hầm :amazed: rồi quay qua đổ cho bà kế bên, và nó thậm chí cũng chẳng thèm reset lại và bà kia thì lo đếm tiền Nhân viên đổ xăng - Lương Tháng 1000$ - Ai làm không?! - 1 chứ ko nhìn đồng hồ. :surrender:

    Nó tiếp tục đổ cho mấy người khác và chẳng mảy may quay lại đổ cho mình. Lơ ngơ một hồi mình nhận ra vấn đề :canny:. Đệt mợ mày, chẳng thèm chấp mấy thằng chó này này, nhưng kẹt quá xăng cạn veo rồi, thế là mình lầm lũi đẩy xe qua cột kế bên, mặt thằng bên đây hiền hơn nên hi vọng khá hơn Nhân viên đổ xăng - Lương Tháng 1000$ - Ai làm không?! - 2. Trong lúc chờ đợi mình tận mặt chứng kiến một thằng nhóc học sinh đổ số từ 30k -> 50k trả tiền 50kNhân viên đổ xăng - Lương Tháng 1000$ - Ai làm không?! - 3. Khi chuẩn bị đổ cho mình, thằng bên đây đưa mắt sang nhìn thằng kia rồi... tiếp tục đổ cho người mới tắp vào. Vậy là hiểu rồi, mình nổ máy phóng, thà bố mày dắt bộ chứ không cho mấy con chó chúng mày ăn một xu của bố.:choler:

    Xăng đắt đỏ thì mấy bác phải tự cảnh giác thôi chứ đừng cồng tiền ngu cho mấy thằng cho như vậy. Ai cũng cảnh giác xem nó có làm vậy được nữa không.
     
  18. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Ủng hộ bác 1 phiếu. Mà em ví dụ là Xăng Ko đắt đỏ đi nữa hay là bản thân ai đó super giàu có thì cũng phải đấu tranh vì lẽ phải, vì công bằng, để loại bớt lũ súc vật, cặn bã cho đời.
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ai cũng nói là ghét cái xấu hết bạn à, nhưng không ai dám làm hết cả bởi vì mang họa vào thân, chẳng ai bênh vực cả, nếu có bênh vực thì cũng chỉ bằng lời nói thôi chứ không có hành động, mà cái xấu thì nó hành động chứ nó không nói bởi vậy cái xấu nó vẫn tồn tại, tuy nhiên mình vẫn mong sau này sẽ khá hơn.
     
  20. duaconphasan Thành Viên Cấp 2

    Để em để dành tiền rồi sắm 1 máy quay phim cực kì hiện đại,đứng xa 200m quay xong đăng lên báo tuổi trẻ,giống clip thằng chạy xe ngược chiều trên đường cao tốc,lúc đó sẽ có người xử.Chứ mình đơn thân độc mã tới kiếm chuyện là chỉ có chít,hix.....