Tìm kiếm bài viết theo id

Cách trị thằng em vợ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kimphuonggl, 11/5/11.

ID Topic : 3216229
Ngày đăng:
11/5/11 lúc 16:59
  1. babydax VẠN SỰ TÙY DUYÊN

    chủ 2pic quá nhu nhược,như mình nhìn chướng mắt là chỉnh chìa ngay..chứ đừng nói đến thái độ như vậy..nó chôm tiền là 1 cái cớ quá tốt để tiễn nó đi rồi,giờ mà ko làm thì sau này làm đc chết liền.mạnh dạn lên cho nó bấm đi
     
  2. lindanhoc Sống Là Không Chờ Đợi...

    đọc bài thấy bác hiền quá và thấy bác thương vợ quá.mà bác lấy vợ chứ có lấy thằng em vợ đâu,việc gì phải lo cho nó như vậy.tống cổ nó về quê,2 vợ chồng ra ở riêng ko cho nó ở chung nửa.chúc bác may mắn
     
  3. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    nó ko chịu học, lại thích ăn chơi lêu lổng thì nên nhờ môi trường quân đội rèn luyện cho nó 1 thời gian vậy

    vừa đỡ tốn kém tiền cho nó phá, vừa đỡ phải chướng mắt khi phải gặp nó hoài, lại tốt cho nó
     
  4. conitech.jsc Thành Viên Vàng

    Gặp tui là nói thẳng với bố mẹ vợ luôn kết quả ra sao cũng được giận hờn gì mặt kệ người lớn nghe mà không hiểu mà còn binh thì cái lại này không đáng để nể tình, từ nay không lo cho nó nữa nói con đi làm không bao nhiêu tiền, vợ con sắp sinh rất cần tiền, ba má lo cho em nó dùm con,... cứ là căng lên bạn àh cái loại này mình không nói nó lại càng chai thì đến 1 thời gian nào đó là không thể cứu vãng.
     
  5. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    cho nó ra ngoài sống ! em út ji kiểu đó ko có còn hơn ! chứ cứ để vậy sau này ắt cũng có chuyện ! nếu vợ bác hiểu thì ko sao chứ đôi khi 2 vc hiểu nhầm nhau rồi lúc đó loạn cả lên
     
  6. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    ngăn chặn nó trước khi nó lún sâu vào con đường bán laptop, xe, dtdd để thâu đêm đập đá...
     
  7. lamtruong1989 Thành Viên Cấp 5

    Lại thêm 1 người nhu nhược. Thương nó thì mần cho tới đi còn ko thì hóa ra hại nó, vợ bạn là đàn bà mới suy nghĩ kiểu đó, bạn đàn ông mà sao lại... thiệt là pó tay.
     
  8. nhoc-teppi Thành Viên Bạch Kim

    anh ơi cứ để vậy ko tốt cho chị và thai nhi đâu, sản phụ ko dc suy nghĩ nhìu đâu anh. Em nói thiệt thà 1 lần đau còn hơn anh để chị như vậy. Biết là tội nhưng phải dạy anh à. anh cứ nói thẳng với vợ anh.
    nếu em cứ chiều nó thế này ko tốt cho nó, cho cả em bé. em nghĩ chị sẽ nghĩ đến đứa con nhìu hơn mà nghe lời anh.
    Bây h anh nói em vợ đi. Ko nghe thì anh dạy cho 1 bài: cut tiền, ko chu cấp nữa. ko học thì đi làm. còn đi học thì đi cho đàng hoàng. như ai nói đó. nhà gần thì mua cái xe đạp. đạp vài phát là ngán í chứ.
    cách 2: ko học thì cho về quê thẳng làm lụng với gia đình. lí do rất dễ dàng, lên sg rất hư, ngày 1 hút thuốc, ngày 2 hút chích chẳng may.

    cách: thẳng tay uýnh lun anh ạ. nó mà cãi là uýnh , " mày có bit chị mày mang thai, mà còn làm khổ chị mày như thế" vừa uýnh vừa kể tội cho nó biết sao mình uýnh nó. trc khi uýnh phải nói trc với chị. em bít là rất khó xử nhưng cứ để như thế ắt sẽ hư anh à.

    còn cách cuối: nó ko thik nói nặng thì chuyển wa nói nhẹ. nịnh nọt. nói nhỏ nhẹ. đưa ra deadline, cho nó cơ hôi, còn tái phạm thì chuyển về quê. lí do để cho vợ con có ko gian mà sinh em bé. ở với thằng này chắc có nc bị bệnh tiền thai sản.
     
  9. midnight90 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trời đất ơi , chủ thớt sao mà hiền dữ vậy trời .... Gọi ông bà già vợ , vợ , thêm thằng đỉa hút máu kia nữa ..Nói chuyện 3 mặt một lời , tịch thu hết , tháng phát cho đúng bao nhiu để chi tiêu , ko đi học thì cúp ..cho về quê làm ruộng với ông bà già vợ luôn .Mình Còn phải lo cuộc sống của mình nữa chứ , sau này còn con nhỏ nữa , nó lớn rồi ..Đâu phải vì Nể mà đành im lặng chấp nhận được . MẠNH TAY LÊN THÔI CHỦ THỚT VÌ HẠNH PHÚC CỦA GIA ĐÌNH MÌNH CHỨ .Cách trị thằng em vợ?Cách trị thằng em vợ? - 1Cách trị thằng em vợ? - 2Cách trị thằng em vợ? - 3
     
  10. banveso9999 Thành Viên Cấp 2

    bỏ thì thương mà vương thì tội. chiện gì cũng phải dứt khoát bro à. đừng có day dưa như thế ko tốt đâu. Bỏ thèn e vợ đó đi cho nó biết thân biết phận.
     
  11. Andrio Zone Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    âm thầm cho đăng kí nghĩa vụ cho em nó ,,, từng làm rồi !

    kết quả lúc đầu gia đình hơi giận ,,, nhưng về sau thấy nó ngoan hẳn ,,,
     
  12. babychip21 Thành Viên Bạch Kim

    Nếu không muốn mang tiếng ác thì cứ chịu hết năm học này (còn ác thì lên trường rút học bạ luôn).Tình trạng nó ăn chơi như vậy rớt là cái chắc.Trước khi thi đem sổ điểm nó về cho ông bà già vợ xem trước cho ổng bả biết là con trai cưng học ngu mà còn ăn chơi.=> rớt năm sau không bắt mình phải đóng tiền học tiếp
    Cuối năm gặp trực tiếp phường đội trưởng "tiến cử" nó đi nghĩa vụ.Vứt được cục của nợ 18 tháng.Nên nói chuyện với vợ là đi nghĩa vụ tốt cho thằng em vợ hơn
     
  13. pixelart Thành Viên Cấp 6

    đầu tiên, bạn hãy về làm bộ than thở kinh tế dạo này khó khăn quá, cố gắng tạo 1 vẻ bề ngoài cho thật 1 xíu, tiết kiệm lại mọi thứ , để giảm viện trợ lại, chỉ đưa đủ tiền xăng, ăn uống thì ở nhà hết.... cho đứa em vợ nó tin nó ko có chầy bửa hoặc căm thù ông bạn Cách trị thằng em vợ?

    1 thời gian khi không có tiền tự động sẽ khác thôi Cách trị thằng em vợ? - 1

    thân
     
  14. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6


    - thằng em vợ khốn nạn thật :after_boom:

    - một biện pháp ok nhất là CẮT TIẾP TẾ ==> 1 là nó thay đổi, 2 là nó biến về quê liền, vì bản chất nó ko có tiền là nó ko coi vợ chồng anh chị ra gì đâu :still_dreaming:

     
  15. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    cho no ra duong cang som cang tot. thu' pha hoai nay` fai cho no ra duong moi bit than^
     
  16. ttduyanh01 DOVES CLUB

    - đập đầu nó cho nó về quê cho rồi đi !!! Ngứa cả gan
     
  17. lucky120485 Banned

    Đọc mà tức chịu ko nổi. Khỏi lấy vợ luôn.................
     
  18. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Cách trị thằng em vợ?udency: Dạy ng có cần bạo hành vậy ko ? ở nước ngoài là police nó bắt phạt bỏ xừ , dạy cũng có nhìu cách dạy mà .

    @chủ topic : Phải làm sao để ong bà già vợ đừng bênh nó nữa, bạn phải đứng ra làm chủ xị mà xử , chứ vợ của bạn sẽ lại mềm lòng cho coi , dù gì cũng là chị em ruột rà mà . Nhân đạo là tự sát , nếu nó còn hăm dọa hay đánh vợ bạn thì cứ thẳng tay mà tống cổ ra đường , còn laptop xe thì cứ để cho nó ,bạn đòi lại nó điên lên "chà đồ nhôm" nhà bạn thì chết :sweat:
     
  19. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3


    Thanks các bro góp ý.
    Mình thì cũng không hiền, nhất là khi ra đường, nhưng có vợ có con rồi, suy nghĩ con người nó sẽ khác các bro àh, không phải như thời còn cởi trần, áo cột ngang hông, tay cầm cây được. với lại , em vợ hay em nào thì đối với mình cũng là em, mình mà giàu thì mình cũng chẳng bỏ đứa nào. nhưng người có trách nhiệm dạy dỗ với nó phải là ba mẹ nó chứ mình chẳng thể nào 2 tay lo một chục chuyện cùng lúc được.

    2 VC mình thì ở nhà riêng, còn thằng em vợ thì nó ở phòng trọ, mỗi lần 2 VC mình xuống phòng nó lần nào là bực mình lần nấy, đồ mặc quăng 1 đống, chén thì ăn chất đống ko rửa, bình nước uống hết cũng ko đem đổi, gas hết cũng ko biết thay, toàn là mỗi lần vợ mình xuống đem đồ ăn + đổi nước + thay gas + dọn dẹp, rửa chén cho nó. Chỉ việc đi về ăn, ngủ, rồi lại đi.

    Cho nó đi nghĩa vụ quân sự thì cũng ko được, vì có một thời gian lúc nhỏ, nó phải nắm viện giải phẩu, nên giờ nó thuộc dạng miễn nghĩa vụ quân sự luôn rồi.

    Về ông bà già vợ thì có cái tính trọng nam khinh nữ, vợ mình từ bé đã sống lăn lóc rồi, cái đợt thời gian thằng em vợ nằm việc giải phẩu, vợ mình phải vừa đi học, vừa đi bán vé số để phụ lo cho thằng em., rồi sau này cũng phải tự lo tiền đi học, chẳng thể nhờ vã , dựa dẫm gia đình được gì . Bây giờ thì cuộc sống cũng ổn định, vợ mình đã làm kế toán trưởng được hơn 6 năm rồi. nên giờ muốn lo cho thằng em nó được đầy đũ. Bây giờ nó đầy đủ quá rồi nó sinh tật.

    Nói chuyện với ông bà già vợ thì cũng đã nói nhiều rồi, ổng bã chi ngồi ậm ở rồi thôi chứ chẳng thèm nói gì, cứ tìm cách đẩy nó ra khỏi nhà, lên cho 2 VC mình lo là xong, mọi việc chẳng cần biết trên này thế nào.

    Một tháng, mình phải lo đủ thứ, tiền 2 nhà, tiền ăn 2 nhà , tiền học cho nó, tiền học cho con em gái nhỏ, tiền phụ giúp cha mẹ, chưa kể những khoản phát sinh trong thời gian này và thời gian sắp tới.

    Nói thẳng thì dĩ nhiên là một cách có khả quan, nhưng mình là con trưởng, không phải đụng chuyện là gầm lên hay phùng mang trợn má lại liền được, làm thế nào cũng phải giữ hòa khí trong gia đình, với lại như vậy thì con mình sau này ra nó cũng phải có ông bà nội, ông bà ngoại, giờ hoạch toẹt ra thì mất lòng nhau cũng nhiều lắm. rồi lại không nhìn mặt nhau.
     
  20. djkhung Thành Viên Cấp 4

    :41_002: vote 2 tay cho í kiến hay ...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 536 (Thành viên: 0, Khách: 523, Robots: 13)