Tìm kiếm bài viết theo id

Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thachsanh2008, 11/5/11.

ID Topic : 3212824
Ngày đăng:
11/5/11 lúc 07:59
  1. newstrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đàn bà mà đã ác rồi thì rất khó lường Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ
     
  2. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    thanks vì đã đồng cảm
    có lẽ mình đã suy nghĩ wa' ngây thơ.chỉ nghĩ iu là cưới thui chứ ko có nghĩ là mọi chuyện lại trở nên như vậy
    thansk bác
     
  3. se7en Thành Viên Kim Cương

    chia bùn cùng bác , biện pháp bây giờ là nên an ủi bạn gái vì bỏ đi giọt máu mình thì ai cũng đau xót hết , cố gắng tẩm bổ cho bạn gái cho tốt hơn trong giai đoạn này . Và trong sự cố này nên hỏi rõ bạn gái chuyện là thế nào , nếu là lí do nào thì nếu còn yêu bạn gái nhiều thì bạn hãy cố gắng sửa đổi để hòa hợp với mẹ bạn gái thì mới mong cưới dc vợ ...
     
  4. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    thank bạn
    wa' khen
    cám ơn bạn đã chia sẽ.có lẽ mình đã ko gặp may như bạn.anyway mình có lẽ nên nghe theo lời bạn.bạn có 1 nghị lực rất to lớn vì dám nghĩ và dám làm .tiếc là bạn gái mình ko dc như vậy.nhưng mà iu thì phải chấp nhận thui.một lần nữa mình xin cám ơn bạn vì những lời chia sẽ đó
    thanks
    thanks những ng bạn tốt
    mình ko biết mẹ của cô ấy nghĩ gì nữa.sau 2 3 năm nữa mới cho cưới.mình ko biết có nên tin hay ko nữa haizzzzzzzz
     
  5. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    nếu có trách mình chỉ trách mẹ cô ta thui vì mình biết bạn gái của mình cũng rất muốn đẻ.2 đứa đã chuẩn bị hết cho tương lai sau này thì bỗng bùm 1 cái mọi thứ tan như bong bóng xa phòng
    có con thì chắc có lẽ ko sao vì bs cho uống thuốc sẩy thai thui.nhưng mà .......
    1-tuổi thì mình nghĩ mình và cô ấy cũng ko quá nhỏ.cô ấy 22 mình 24.hiện giờ mình làm trong bệnh viện lương 1 tháng trung bình cũng có 6tr.cô ấy thì làm bên 1 cty về điện thoại 1 tháng cũng dc 4tr mình nghĩ ko có vấn đề gì về tài chính cả
    2-trước khi xin cưới mình cũng đã suy nghĩ rất nhìu về tương lai 2 đứa nên mình có thể chắc chắn với bạn mình ko phải nhất thời
    3- ba cô ấy có vợ bé không thèm wan tâm tới mẹ con cô ấy rùi.

    thansk bác
    m2inh ko trách cô ấy chỉ trách mẹ cô ấy đã nhẫn tâm làm như vậy
    mẹ cô ấy nói 2 3 năm nữa 2 đứa mới dc lấy nhau mà cô ấy thì lúc nào cũng nghe theo lời mẹ cô ấy.potay.com
    thansk vì đã đồng cảm
    thansk bạn đã an ủi
    thanks
     
  6. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6


    - hizz...người muốn giữ thì giữ ko đc, còn có người nghe có con là chạy mất dép, thích tính tình bạn này nè "là đàn ông thì dám làm dám chịu", san sẻ cùng bạn. mong là ban sẽ mau vượt qua đc hoàn cảnh này :sure:
     
  7. nguoivietnamtramlang Thành Viên Cấp 2

    bó tay bà mẹ, tặng cho bà 2 chữ"khốn lạn"
     
  8. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    uh, mình cũng đồng ý với bạn, ngta bị sở khanh lừa ko chịu cưới, còn ở đây ngta tốt vậy mà nỡ lòng nào...hay là bà mẹ GF của bác ko chịu bác
     
  9. Sean Thành Viên Vàng


    Bạn này nói đúng nè. Chỉ có lý do này thôi! Chia bùn cùng bạn. Đến với nhau khó thật, bà mẹ này thật độc ác quá sức
     
  10. Sean Thành Viên Vàng

    Ghê vậy em gái. Hihi. Anh thì ko dám đụng tới "hàng" của em rùi
     
  11. thezoo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đời là bể khổ mà chúng sinh thì ko biết...bơi Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ
     
  12. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đời thiệt ngang trái...Khốn nạn thiệt
    Hay nhà bác nghèo nhà em ấy giàu nên bà già ko chịu
     
  13. shcodon Thành Viên Kim Cương

    hix, có người ăn cơm trước kẻng giống tui nữa rùi chời.
     
  14. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    cái màu này là chắc muốn kiếm kèo khác rồi,chia buồn cùng bácKhi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ
     
  15. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    Có chuyện như thế này nữa ha. thật khó hiểu và khó tin. Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ gf bạn cũng yếu đuối quá, nếu ko đồng ý thì ai có thể làm gì đc...Mà chuyện cũng qua rồi, đừng đau buồn nữa bạn nhé. Sau này các bạn còn có những thiên thần kh nữa mà. Quan trọng là giờ mama cô ấy có làm khó gì bạn ko thôi.
    Chúc bạn sớm vượt quan đau buồn và đến được bến bờ hạnh phúc.^^
    P/S: Nếu mama cô ấy là ng có ý chê bạn thì ko nói rồi, nhưng nếu ngược lại thì nên xem xét lại. Có thể vì một từ "sĩ" mà thôi.

    Mấy cụ ng xưa rất trọng thể diện. họ ko muốn người ngoài nhìn vô nói họ ko bít dạy con. Nhưng nếu thật vậy thì tàn nhẫn wa'...Vì cuối cùng đứa trẻ là vô tội mà.!
     
  16. Andrio Zone Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói đi thì cũng nói lại ,,, chủ thớt ko cà chớn thì cô đó ko bị vậy đâu ,,, móa !!! xxx ko an toàn để sướng dc thêm 5 phút ,,, giờ thì hận ai !
     
  17. NNIS Thành Viên Cấp 4

    đừng buồn bạn trai ơi Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ you are the men đích thực (chữ nào chả biết viết tiếng anh ra sao Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ - 1)
     
  18. baolatui Thành Viên Cấp 3

    Là người đàn ông, quan trọng không phải là "thịt" được bao nhiêu em, mà quan trọng là biết chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Và anh trai đã thành công rồi đó.

    Quay lại vấn đề,theo suy nghĩ của e, a và c ấy cũng đã lớn rồi,có khả năng tự chủ tài chính,nếu không vướng bận gia đình (vợ) thì a hãy kệ "mẹ" chị ấy đi,tập trung xd tình cảm của 2 người, vẫn còn trẻ mà a. Còn việc mà a "được" hứa là sẽ được cưới chị ấy thì ...... phiêu quá. Vài dòng suy nghĩ.......của thằng em (e mới 19t thôi) mong giúp được a giải tỏa bớt buồn phiền.Với lại,bgiờ a nên quan tâm đến c nhiều hơn,tại e thấy ng con gái sau khi "xảy ra chuyện đó" ( e hem dám nói từ đó,sợ sợ) thường yếu lắm (cái này e coi trong "sex is zero" đó hjhjhj).Chúc 2ac được hp.
     
  19. thmac Thành Viên Kim Cương

    Chủ top đã tìm hiểu kỹ nguyên nhân chưa?
     
  20. CáLòngTong Thành Viên Cấp 3

    chia buồn cùng với bro, mình thấy mẹ bro nói đúng, đừng hận mẹ con họ.....