Tìm kiếm bài viết theo id

5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :(

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dj_Sonic, 25/11/10.

ID Topic : 2533764
Ngày đăng:
25/11/10 lúc 09:46
  1. badboy_wave0256 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    biet' bao nhieu so' phan can` dc giup do~5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :(
     
  2. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    bài này viết ra đánh vào suy nghĩ của con người thôi, tất nhiên là truyện tự nghĩ ra rồi.
     
  3. mcsa1989 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    các pác này nói chuyện nghe mùi quá ah!đang nói về tình người và sự vô tâm trong xã hội,mà các pác lại mang chính trị ra...hình như các pác ức chế chế độ XHCN này lâu lắm rồi mà đụng topic nào cũng bộc phát!bik kiềm chế lại nha các pác,ko thì có ngày vọt miệng ra ở chỗ nào nhạy cảm thì khổ gia đình lắm ah!,còn nếu ko chịu nổi thì các pác thành lập đảng đi,đứng ra tranh cử,công bố báo đài này kia cho khỏi bức xúc...chắc các pác không dám đâu,chỉ được cái miệng thôi,"sống đâu âu đó",câu đó của ông bà ngày xưa đến bây h vẫn còn xài được đó.5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :(5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :( - 15 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :( - 2
     
  4. Dj_Sonic _Trance4ever_

    hehe ko nói mà thấy bác nói khúc này 5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :( - 3 bác thử lập đi đc ko, VN chỉ 1 Đảng duy nhất, đó chính là Đảng CSVN thân thương 5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :( - 4
     
  5. austindang Thành Viên Vàng

    giúp đựoc tới đâu, khi không biết còn bao nhiêu bà cụ như thế. 5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :(
     
  6. mcsa1989 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    pác hiểu nhầm ý em rồi,em nói là "sống đâu âu đó" nghĩa là về chính trị thì em bỏ phiếu trắng,còn đang nói mấy người cứ đụng vào là lên án chế độ này kia,thì theo em nghĩ mấy pác đó nên làm đi,đừng nói nữa!:shame::shame::shame:
     
  7. suxu0 Thành Viên Kim Cương

    hic....the gian biet bao nguoi kho.
     
  8. ForlornDEStiny Design Your Universe

  9. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Tại gã mà bà bán rau thật thà chết cóng dưới mưa
     
  10. BiArtist Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :( m cũng nghĩ như bạn, còn biết bao nhiêu người đang cực khổ ngoài kia 5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :( - 1 câu chuyện nhỏ mà đọc thắt cả lòng 5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :( - 2 cám ơn bác chủ thớt vì post bài này !
     
  11. heorung0901 Thành Viên Cấp 1

    buồn wá, truyện này không biết thật hay giả, nhưng trong cuộc sống lun có những chiện tương tự như vậy mà
     
  12. thaibinh3107 Thành Viên Cấp 6

    tội nghiệp bà lão
     
  13. nhocben886641 Thành Viên Kim Cương

    đôi khi đây chỉ là 1 câu chuyện của tác giả nào đó tưởng tưởng ra thôi.1 câu chuyện tình cảm chẳng hạn
     
  14. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Chuyện buồn quá!
    Người Việt Nam mình không vô tâm đâu các anh ạ! Nhưng do có nhiều bọn lừa đảo, giả dạng người khuyết tật, già cả v.v... để lừa đảo chính lòng tốt của chúng ta. Thậm chí còn có nhiều tổ chức từ thiện ăn chính tiền mọi người quyên góp giúp người gặp hoàn cảnh khó khăn. Và từ đó mọi người đều cảm thấy họ bị lừa dối. Cho nên nếu thực sự có 1 hoàn cảnh nào đó cần giúp đỡ thì cũng chẳng mấy ai tin đó là thật!
     
  15. trinhanhthu Thành Viên Cấp 2

    Hiz...cũng chẳng trách gì gã bỏ 10k mua rau, chẳng wa gả mún giúp bà cụ thui, nhưng vì 1 số lí do gì đó nên gã ko mún lấy rau... mà những cái lí do ấy lại dẫn đến những tình huống gã ta ko mún...
    Đọc xong thấy buồn...
    Nè mình còn bík 1 người rất cần các bạn giúp đó
    Ngay góc ngã 4 lê lợi nam kì khởi nghĩa có 1 chú bán vé số nhưng mà bị mù
    Mỗi lần dừng đèn xanh đèn đỏ ngay đó,các bạn sẽ nghe giọng chú ấy vang lên CÔ CHÚ ƠI MUA DÙM CON TỜ VÉ SỐ ĐI, LÀM ƠN MUA DÙM CON TỜ VÉ SỐ CÔ CHÚ ƠI.
    Có 1 lần tớ dừng ở đó thấy 1anh đi chiếc xe số rất bình thường,chạy wá lố luôn rùi, nhưng mà nghĩ sao a ấy vẫn chịu khó xi-nhan đèn và vòng ngược lại ủng hộ chú bán vé số kia...trước sự ngỡ ngàng và những ánh mắt của mấy thằng chạy SH chở ghệ đẹp đằng sau. 5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :(
    Mong mấy bạn ủng hộ chú đó nhé,cuối tuần đi bát phố ngoài đó, lỡ có đi ngang thì mua dùm chú 1-2 tờ gì đó. 10k-20k ăn hay đổ xăng cũng hết mà 5 phút đọc để suy ngẫm cả cuộc đời :( - 1
     
  16. dophulo Thành Viên Cấp 4

    Cái đẹp của câu chuyện này là tấm lòng của bà cụ. Rất đáng để suy ngẫm!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thanhthientd
Tổng: 489 (Thành viên: 1, Khách: 476, Robots: 12)