Tìm kiếm bài viết theo id

Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi congaicuagio, 13/5/11.

ID Topic : 3225171
Ngày đăng:
13/5/11 lúc 12:33
  1. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    8/2/11
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,273
    Nhờ có biết bao nhiêu lời khuyên , động viên , chia sẻ của anh chị em trên 5s . Mà em đã phải vật lộn và đấu tranh tư tưởng rất nhiều để có được 1 quyết định đúng đắn nhất là giữ lại đứa con gái đang mang trong bụng được hơn 6 tháng . G/đ em vốn ko cần phải có 1 đám cưới lớn để nở mày nở mặt ( do hậu quả của việc em làm ) . Nhưng mà g/đ em rất cần có 1 buổi nói chuyện giữa 2 bên gia đình để xem như là thừa nhận cháu và chấp nhận em . Anh , n/y em vẫn luôn ở bên em , hiện đang ở cùng em với g/đ em . Anh có nói với mẹ anh , và lúc đó mẹ anh đã kêu bọn em phải bỏ đứa bé . Vì " chúng mày chưa cưới hỏi gì mà đã có con thì còn g/đ này còn nhìn mặt ai được nữa " Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) . Ko bỏ cuộc , anh tiếp tục nói với bác của anh . Nhưng vẫn nhận được câu " phải bỏ vì em ko đủ tư cách và g/đ em ko môn đăng hộ đối " Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 1

    Nói lắm , mãi họ mới bảo để 2 ông bác của anh ở sg ( g/đ anh vốn ở xa ) đến gặp nói chuyện với g/đ em . Lúc này em vừa mừng vừa lo , vì ko biết họ đến sẽ nói gì . Nếu họ đến mà nói đến chuyện thừa nhận mẹ con em thì ko sao . Nhưng nếu họ đến mà nói rằng ko chấp nhận 1 đứa như em , rồi vì g/đ em ko môn đăng hộ đối . Thì chắc bà ngoại em và mẹ em sẽ bị tổn thương lắm

    Mà nếu ko để họ đến thì câu hỏi " g/đ anh bao giờ đến ? " của ngoại và mẹ , em ko biết phải trả lời như thế nào nữa . Còn 2,5 tháng nữa là đứa bé chào đời , nên ngoại và mẹ em cứ kêu đi làm đăng ký kết hôn . Nhưng bên kia họ ko chịu cho anh làm giấy độc thân nên tụi em cũng ko làm gì được

    Vì vậy nếu mọi chuyện vỡ lẽ ra , em ko biết rồi sẽ đi về đâu nữa . Mọi người ơi , em phải làm như thế nào đây ? Nếu g/đ em biết g/đ anh khinh khi g/đ em , thì ngoại và mẹ em có còn chấp nhận cho bọn em ở cùng ko ? Có thể sẽ có , vì họ vẫn muốn em có chồng và con em có cha . Nhưng rồi họ sẽ nhìn anh như thế nào đây ??? Còn g/đ anh nữa ?

    Nhiều khi em cũng tự hỏi , em chưa từng nói gì , làm gì sai trái để họ ghét bỏ em cả . Có sai thì chỉ là việc em có thai trước khi cưới với con trai họ . Nhưng chỉ vì vậy mà họ cho rằng em hư hỏng , đăm ra ghét bỏ em sao ? Chỉ vì g/đ em ko phải là công nhân viên chức nhà nước . Mà chỉ là những người làm công ăn lương bình thường mà lại đối với với em như thế sao ? Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 2

    Cuộc đời cay nghiệt đến như thế sao ??? Em ko hiểu
     
  2. kutri1601 Thành Viên Cấp 5

    hix ! Lên cho mọi người vào khuyên nhũ nè . Em xin no comment
     
  3. lio_lio Thành Viên Cấp 6

    Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) khổ nhỉ ! mà em nghĩ nếu sinh bé ra thì trc sau ông bà cũng chấp nhận thui
     
  4. Rosecomb Thành Viên Cấp 6

    cai quan trong la` do chong em thoi, neu' chong em iu em that long` thi` chuyen gi` cung xong ca. Co' gang va tu tin len em
     
  5. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    hic... zzậy bạn đã hỏi chồg bạn chưa ??
    mìh ngĩ anh ấy đã bên cạh bạn đến lúc này, thì cái tờ giấy đăg ký kết hôn đâu thành vấn đề.
    mà đúg cái XH này wan điểm cỗ hủ khốn nạn thật, ng ta đến với nhau, có con cái rồi còn khih zới ko khih là sao Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )
    nhữg lọai ng đó, sau này thế nào cũg gặp wả báo, mìh cũg như bạn, 7 năm trước mẹ của ổg cũg ko chấp nhận mìh, mìh cũg ko cần, làm như con trai bả có giá lắm, nếu làm đc thì cứ kiu ổg lấy vợ khác, ai mà cần, làm wá.:amazed:
    ko bít sao, h tự nhiên thươg mìh, đòi làm đám cứơi, kiu má mìh là chị sui. h mìh cũg trả lời thẳg, ko cưới xin gì hết, ko cần và ko thèm.:canny:
    do ng đàn ôg thôi bạn, nếu chồg bạn có wuyết tâm thì mẹ ổg cũg ko làm đc gì đâu. cố gắg đi bạn, kệ bả đi, đất ko chịu trời thì trời cũg chịu đất thôi, mìh còn có gia đìh mìh mà, gia đìh mìh là tất cả Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 1
    Bây h chuyện ko chồg có con cũg bìh thườg thôi, ko có gì đâu, đừg suy ngĩ mà ảnh hưởg baby nge. :haha:
     
  6. BTNghiaktvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hic, bạn đừng buồn và lo lắng quá mà ảnh hưởg đến đứa trẻ. Cái j nó tới thì nó sẽ tới thôi. Nếu tình yêu của bạn và anh ấy bền vững thì nó sẽ trôi qua mọi vấn đề thôi. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc. Gia đình bên ấy có nghĩ j về bạn thì bạn cứ bơ đi mà sống, hãy để thời gian và hành động của bạn sẽ nói với họ bạn là ai Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )
     
  7. mrtrinhtung Thành Viên Cấp 3

    Em cứ sinh ra đi...bạn trai em ko nuôi. A nuôi cho
     
  8. muối ớt Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chị ơi, nếu 2 anh chị yêu thương nhau chân thành và sâu sắc th2i hãy cứ tiếp tục
    ko được thì cả 2 về sống với nhà chị là được rồi
    ko lẽ anh kai ko đủ sức nuôi con chị?

    nếu muốn đám cưới thì làm 1 buổi tiệc đám cưới nhỏ ở 1 quán nhỏ
    mời những người cần mời và đáng mời

    vậy đó, cũng là đám cưới, xom e đã có vài đám thế này rồi
    dù khó khăn nghèo khổ mà họ vẫn hạnh phúc đấy thôi!
     
  9. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    xin lỗi không phải đam hơi...
    nhưng hình như topic này đăng ở đây chưa đúng,sớm muộn
    cũng bị move qua Love stories à...
    Mình ko có bl gì hết..
     
  10. ngo_huu_nguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có nổ quá không đó bạnĐứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )udency:
    Bạn đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến đứa trẻ.Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì đứa bé bây giờ là quan trọng bạn ah.Hãy cố gắng lên nhé.
    Điều quan trọng là chồng bạn có quyết tâm hay ko?Có thực sự yêu thương bạn và muốn bên bạn suốt đời hay ko?Quan trọng là điều đó bạn ah chứ cái giấy kết hôn chỉ là hình thức thôi.Vì sau khi sinh em bé,mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi,cha mẹ nào mà bỏ con,mình tin sau này gia đình của chồng bạn sẽ có cách nhìn nhận khác.
    Chúc bạn vượt qua khó khăn và sống hạnh phúc.Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 1
     
  11. darklong19 Thành Viên Vàng

    Dù khó khăn cũng phải sinh con ra và nuôi nó đàng wàng,đứa bé ko tội tình gì cả,nếu mà bỏ đứa bé sẽ chiếu theo luật nhân quả,sau này đời đời kiếp kiếp con cháu bạn cũng ko khá lên nỗi đâu,và tội bạn phá thai thì sau này bạn chết đi sẽ xuống địa ngục tra tấn đủ 12 tầng chỉ có đau đớn và sẽ ko bao giờ đc đầu thai.
     
  12. datnn Thành Viên Cấp 4

    chấp nhận hay không thì khi đứa bé ra đời tình thế sẽ xoay chuyển. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là ông xã, nếu ông xã đã luôn ở bên bạn rồi thì đừng nghĩ quá nhiều đến những chuyện khác kô tốt cho sức khỏe
     
  13. hacker10685 Thành Viên Cấp 4

    6 tháng rồi mà bỏ thì không nên bạn ơi, thật lòng luôn đó. Trẻ em là quà tặng của thượng đế ... làm việc đó bất nhân và sẽ có quả báo. Nếu người yêu bạn vẫn kiên quyết đấu tranh vì bạn, ko cần đám cưới mà sẵn sàng bên bạn cùng nuôi con thì mình tin đứa bé sẽ làm thay đổi cái nhìn của gia đình bên đó. Chỉ sợ nhất là gặp phải sở khanh quất ngựa truy phong chứ như chồng bạn thì quá good ... cố lên và đừng làm điều gì dại dột để rồi có lỗi với lương tâm.
     
  14. tamsu5s Thành Viên Mới

    Gia đình em ở TP
    Gia đình ảnh ở Quê
    Quê mà chảnh với TP à?
    Yên tâm đi em. Mai mốt nó bưng em như bưng trứng đấy, Giờ gạo thành cơm rồi nên nó chảnh một chút thôi! Địch mẹ, Nhà trai ở quê, nhà gái ở TP. Cha mẹ con gái người ta không mắc cỡ đòi bỏ cái thai mà ba mẹ thằng này ở quê sợ "quê" đòi bỏ thì đúng là đồ không ra gì! Shit cái bọn này.
     
  15. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thứ nhất: đứa bé chẳng có tội gì, có chăng là tội của cha mẹ nó bắt ra đời sớm thôi. nhưng mình biết ở vào hoàn cảnh như bạn thì cả 2 vc cũng đã dằn vặt lắm rồi, cớ chi người lớn cứ đày đọa ngta hoài.
    thứ 2: dù gì cũng là cháu của mình mà nỡ lòng nào... với lại nếu phá đi rồi lỡ sau này khó có lại thì hầu như chỉ 2 vc bạn chịu khổ thôi, chắc bả ko phải mẹ ruột bạn nên bả ko biết xót con. ko biết bả có đứa con gái nào ko và có nghĩ một ngày nào đó con gái mình vào hoàn cảnh như vậy thì tính sao.
    mình khuyên bạn nói chuyện với chồng cố gắng thuyết phục gia đình suy nghĩ lại (mang mấy comment này cho ảnh coi) và ủng hộ cho 2 vc, sau này con cái, cháu chắt ra đời nó còn có tình cảm, đừng để mất tình cảm rồi chia rẽ tình ruột thịt sau này.
    về chuyện đăng ký kết hôn, thường thì khi ra phường ngta yêu cầu thêm hộ khẩu,nếu gia đình chồng giữ hộ khẩu thì bạn có thể kêu chồng cầm CMND qua công an phường làm 1 tờ đơn trình bày rõ hoàn cảnh và yêu cầu xác nhận hiện nay anh ấy vẫn đang có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ đó, sau đó cầm tờ xác nhận này qua gặp cán bộ tư pháp phường đề nghị xác nhận độc thân thì người ta sẽ xác nhận cho chồng bạn. sau đó làm thủ tục đăng ký kết hôn bình thường.
    cố gắng lên để đừng ảnh hưởng bé nha, con cái là tài sản vô giá, có nhiều người muốn mà ko đc đó. vợ chồng mình mới sinh bé đc 2 tháng, yêu lắm. bảo đảm bạn cứ sinh ra đi, sự đáng yêu của bé sẽ làm mẹ chồng bạn hối hận, lúc đó bạn có thể làm cao đấy, nhưng khuyên bạn cũng đừng nên như vậy nhé
     
  16. bxiuox Thành Viên Cấp 1

    Quan trọng là bạn trai bạn có yêu bạn thật lòng hok? Đứa bé là kết quả tình yêu của 2 bạn. Bạn cứ nghĩ đến cảnh hằng ngày đi làm về mệt nghe tiếng bé gọi "mẹ", bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao. Bạn nè, đứa bé không có tội gì cả nhưng mình chắc chắn rằng nếu bỏ nó đi bạn sẽ phải hối hận. Hãy cố gắng trân trọng những gì bạn đang có...
     
  17. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    Cố lên em gái, giờ còn phải lo cho con nữa, nếu tâm lý không tốt thì cũng ảnh hưởng đến đứa nhỏ nhiều lắm, thời điểm này cần mạnh mẽ hơn cả, còn chuyện đăng ký kết hôn thì 2 người có thể tự đăng ký được mà Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) cha mẹ rồi cũng sẽ chấp nhận thôi nếu 2 người sống hạnh phúc. Mong em gái luôn mạnh khỏe và may mắn nhé !
     
  18. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Em cám ơn mọi người nhiều lắm . Em ko nghĩ mọi người lại ủng hộ em đến như vậy . Em cứ nghĩ mọi người sẽ nghĩ là do em hư hỏng Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) nên phải chịu như vậy . Với lại em cứ nghĩ họ là g/đ gia giáo có học thức nên sẽ ko từ bỏ đứa bé đâu , nào ngờ chính vì điều đó mà họ ko chấp nhận mẹ con em . Nhưng mà điều khiến em mệt mỏi nhất là vẫn phải che giấu ngoại và mẹ điều này . Em biết nếu như ngoại và mẹ em biết , họ sẽ tủi thân và bị tổn thương lắm Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 1

    Em nghĩ viết bài bên này , có lẽ là đúng box hơn ạ Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 2
     
  19. hacker10685 Thành Viên Cấp 4

    Chuyện đã rồi mà, sớm muộn gì thì cũng biết. Bạn nên nói ra rõ rang với cả nhà đi. Mình tin nhà bạn sẽ ủng hộ bạn thôi. lúc nói nên có anh í ở đó nữa thì mẹ và bà ngoại bạn có thể sẽ dễ chấp nhận hơn. Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 3
     
  20. boy_us Thành Viên Cấp 6

    chồng bạn có đi làm gì ko? nếu mà chồng bạn đã đi làm rồi thì hai vợ chồng bạn cứ ra riêng ở, nếu tài chính eo hẹp thì cử ở bên nhà mẹ bạn có sau đâu. bên nhà chồng ko nhìn nhận bạn và con bạn thì kệ họ bạn ah, miễn sao chồng mình vẫn bên mình ủng hộ mình, bạn sống với chồng chứ có sống với họ đâu mà sợ,coi như bên chồng ko có ai đỡ phải làm dâu cho mệt, sau này bạn đẻ con ra mà họ quay lại nhận cháu thì đừng cho, mình là mình rất ghét những hạng ng đó, cổ hũ cố chấp, còn chứng nhận độc thân mình nghĩ chồng bạn tự đi ra phường làm đc mà. Giờ mình thấy cần thiết nhất là hai bạn fai đăng ký kết hôn cho lẹ để sau này sinh em bé ra còn có tên cha trong khai sinh.
     

Tình hình diễn đàn

  1. priest123,
  2. Luu_Huyen
Tổng: 436 (Thành viên: 4, Khách: 421, Robots: 11)