Tìm kiếm bài viết theo id

Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thachsanh2008, 11/5/11.

ID Topic : 3212824
Ngày đăng:
11/5/11 lúc 07:59
  1. nghiarom Thành Viên Cấp 5

    chắc là mún gã cho dziệt kìu ziệt kộng gì rùi, pác nên làm công tác tư tưởng với bạn gái nhiều, pác nên nhớ, trong chuyện này đau nhất là cô gái, pác chỉ thứ 2 thui, nên dẹp bớt cái bực của mình qua mà chăm lo cho cô ấy tốt nhé!
     
  2. soiconnho Thành Viên Cấp 3

    bạn này nói đúng nè .cái gì cũng có lý do. tại sao không cho cưới,tại sao phải phá thai....:choler:
     
  3. nouvo1509 Thành Viên Cấp 2

    Khi người đàn ông khóc!!!tại sao người ta lại nhẫn tâm đến như vậy chứngộ thật,bà già vợ của bác thật là lòng lang dạ sói.Bác đã đứng ra chịu trách nhiệm,cưới xin đàng hoàng thì lí do gì bả lại bắt con gái phá thai????Chém chết bà đó đi