Tìm kiếm bài viết theo id

Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi congaicuagio, 13/5/11.

ID Topic : 3225171
Ngày đăng:
13/5/11 lúc 12:33
  1. suh.laugh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thứ Vô Học, các member nói hay thì A vổ tay,cu chỉ đáng tuổi con cháu của A thôi,cu bao nhiêu tuổi mà dám kêu người khác bằng mày. Cu ở trại mồ côi ra hả? Mấy trẻ em mồ côi còn ngoan hơn cu nữa đó.Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )
     
  2. thachsanh2008 Thành Viên Cấp 5

    cám ơn những lời khuyên chân thành của bạn trong topic của mình.cố lên bạn àh quan trọng là 2 bạn có cùng nắm tay nhau vượt qua thời gian khó khăn này hay ko??? có con là 1 điều gì đó thiêng liêng nhất trong cuộc đời .đừng bao giờ nghĩ có con trước khi cưới là hư hỏng.bạn phải tự tin vào bản thân mình chứ.cứ tự tin nói chuyện với gia đình anh ấy.chỉ cần anh ấy luôn ở bên bạn thì cái giấy đăng ký kết hôn ko phải là quá quan trọng.tại sao bạn lại phải buồn vào lúc này bạn nên hạnh phúc thì đúng hơn vì bạn đã có anh ấy đã có 1 thiên thần nhỏ sắp chào đời.điều bạn nên làm lúc này là cố gắng giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cho em bé thật tốt để sau này ba me anh ấy có gặp cũng phải suy nghĩ lại...bạn àh bi giờ mình biết bạn đang rất buồn và lo lắng.Hãy biết chân trọng tất cả những gì mình đang có, dẫu rằng chưa bao giờ mình đạt được những gì mà mình mong muốn.hãy nhớ gia đình là thành lũy duy nhất để che chở cho bạn vượt wa lúc khó khăn này.đừng từ bỏ 1 cách dể dàng như vậy.thân
     
  3. brown_eyes Thành Viên Cấp 3

    E quyết định giữ lại đứa bé cũng là đi được một chặng đường rồi, a chúc mừng cho e. nhưng vẫn còn nhiều chặng khác nữa, mỗi chặng đều có khó khăn của riêng nó, a mong e đủ nghị lực, niềm tin để có thể vượt qua.
    Vẫn biết rằng mình muốn giống ng ta, nhưng hoàn cảnh của mình lúc này chưa thể làm được điều đó, thì e ráng một chút, chấp nhận lấy thực tại, lo cho baby. 2 vc e cung nhau vuot qua kho khăn, còn có mọi ng ủng hộ cho e nữa mà. Sau này e sẽ thấy giai đoạn này là giá trị nhất trong cuộc sống của e. Mặc kệ mọi thứ xung quanh đi e. Hãy nhìn về phía trước.
     
  4. be_xinh_iu_87 Thành Viên Cấp 2

    Mình xin chia sẻ hoàn cảnh của mình với bạn, 5 năm trước mình và chồng mình đến với nhau chỉ làm giấy đăng kí kết hôn mà ko có đám cưới vì bị gđ chồng mình phản đối, nên mình rất hiểu và thông cảm cho bạn. 2 vợ chồng mình khởi đầu bằng 2 bàn tay trắng, thời gian đầu phải nhờ gđ vợ, 2 vợ chồng rất khó khăn mà ko có nhận đc bất kì sự trợ giúp nào của nhà chồng nhưng đến khi làm ra tiền thì mẹ chồng mình lại gọi về và khuyên nhủ chỉ đc giữ lại đủ tiền để tiêu xài thôi còn bao nhiêu thì phải đưa cho bà. 2 đứa con mình 1 đứa gần 2t và 1 đứa gần 2 tháng, đứa lớn thì còn đc diễm phúc biết mặt bà nội, còn đứa nhỏ thì vô phúc mặc dù 2 gđ cùng ở trong 1 tp cách nhau chưa đầy 5km. Lúc mình đi sinh đứa lớn bà vào thăm và nói 1 câu mà người ta chỉ nói khi đi viếng đám ma bạn à. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy cay đắng đến chừng nào. Nhưng cũng rất may mình kiếm đc 1 người chồng tài giỏi, tuy cuộc sống đôi lúc cũng cãi vả, xô xát nhưng mình tự thấy so với bạn bè cùng trang lứa thì mình là đứa xuất phát tồi tệ nhất nhưng lại may mắn mắn và hạnh phúc nhất. Và mình muốn chia sẻ cùng bạn là bạn hãy MẶC KỆ những con người đó đi bạn. Quan trọng là bây giờ hãy giữ gìn sức khỏe, tâm hồn thoải mái đừng buồn phiền mà chào đón đứa bé ra đời. Tâm sự với mẹ đẻ và bà ngoại vì sự thật cũng ko giấu được lâu đâu bạn, tuy mẹ và bà bạn có thể đau lòng lắm cũng giống như mẹ mình khi đó nhưng vì con vì cháu rồi họ cũng sẽ cưu mang gđ bé nhỏ của bạn mà ko trách cứ gì đâu. Và 1 điều nữa là bạn và anh ấy nên đi làm giấy đăng kí kết hôn, chồng tương lai của bạn chỉ cần ra phường, xã trình bày hoàn cảnh sẽ đc cấp giấy chứng nhận độc thân ko cần phải có hộ khẩu, sau đó đem về địa phương bạn rồi làm giấy kết hôn, thủ tục hoàn tất luôn chỉ trong vòng 15 ngày. Tuy tờ giấy kết hôn theo nhiều bạn nói ko quan trọng miễn sao 2 người yêu nhau thật lòng là đủ nhưng mình cũng xin lưu ý bạn. Phần giấy khai sinh của con bạn có chỗ ghi họ tên cha mẹ và bạn phải có giấy kết hôn mới đc ghi đầy đủ thông tin. Bạn nghĩ sao khi sau này con bạn bị người ta chế diễu là con hoang. Đừng để tâm hồn trẻ thơ của bé bị tổn thương nha bạn. Và cuộc đời mà ai biết chắc mai này ra sao, nhân lúc tình cảm đang nồng thắm và cũng để chứng mình tình cảm anh ấy dành cho bạn, làm 1 tờ giấy kết hôn rất đơn giản và nhanh chóng, sau này sẽ còn nhiều thứ liên quan tới nó.
     
  5. bellyshop Thành Viên Mới

    Bạn vẫn còn có người yêu bên cạnh, vậy nên cố gắng hơn nữa. Còn nếu gia đình ko chịu thì cứ ra ở riêng. Hạnh phúc của mình chứ có phải của ai đâu !!! Chúc 2 bạn sớm tìm được sự ủng hộ từ gia đình và sống hạnh phúc !
     
  6. anhtuan88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hãy suy nghĩ như vầy:
    mình sống cả đời với chồng/vợ mình, chứ không phải sống với gia đình chồng/vợ
    nếu họ càng khinh mình như vậy, nhưng chồng mình là người có trách nhiệm và sẵn sàng đón nhận đứa con của bạn và anh ấy thì được rồi, đừng quan tâm đến gia đình chồng nghĩ gì.
    và sau này hãy dùng chính hạnh phúc của gia đình bạn và 2 bạn cùng nhau đi lên để đập nát cái suy nghĩ ấu trĩ đó của gia đình chồng, sự thăng hoa của tình yêu và thành công trong cuộc sống của gia đình bạn sẽ là đòn mạnh nhất cho họ.
    Cố lên bạn nhé
    Chúc gia đình bạn sẽ yên ấm hạnh phúc!
     
  7. trieu_my_lan_ilv Thành Viên Cấp 2

    Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 2hay lắm ông bạn .khuyên rất chí lý Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 3 up lên cho a e cao thủ vào chia sẻ với e
     
  8. internet121 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói thật đừng buồn nha em , giờ dẹp bên đó qua 1 bên đi , dẹp cả nhà em qua luôn, giờ nói tới em và bạn trai em nè, thằng đó bây giờ coi như đã có 1 gia đình rồi là em và con em, nó phải có tiếng nói quyết định chút . Nhà nó ko cho làm giấy độc thân , thì nó mò về nhà mà tự làm ra phường chứng cái rụp rồi xong ( nhà anh ở hà nội , a sống ở sài gòn mà anh vẫn làm dc cái giấy độc thân nhé , còn bf em xa cỡ nào mà ko dám mò về làm) rồi 2 đứa làm đăng ký kết hôn ở phường thế là danh chính ngôn thuận đông thời có thể làm khai sinh cho con dễ dàng khi bé sanh ra ở bv .Hồi sau tính tiếp đi nhé ! tạm thời thế thôi , lo cho em và con trước giờ 2 gia đình chỉ là chuyện nhỏ ! ( bf em mà ko làm dc những chuyện thế này thì nó ko xứng đáng với em ) Chân thành !
     
  9. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chẳng có lỗi lầm gì hết, suy nghĩ kiểu đó hỏi sao không bị đè đầu cưỡi cổ. Thế kỷ bao nhiêu rồi còn tự hạ thấp mình thế? Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )

    Luật pháp quy định người nào cố tình ngăn cản đăng ký kết hôn hợp pháp cũng đi tù đó. Thích thi cứ nhích, lên phường đăng ký, bất quá bôi trơn chút, quan trọng là có muốn làm hay không? Nếu ng con trai đó quá yếu đuối, không thể thoát ra khỏi cái bóng của cha mẹ thì phải "kích cho lên sóng" Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 1 , đừng có yếu đuối như vậy nữa , phải mạnh mẽ lên chứ Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 2

    Mà 2 bậc tiền bối đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, có cháu bồng mà còn sọc dưa, mai mốt ngta đồn con trai nhà đó làm con gái ngta có bầu nhưng không chịu cưới thì đố ai dám về làm dâu nhà đó, lúc đó không có cháu bồng thì lại tiếc "giá như" Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 3

    Túm cái váy lại là không có gì phải xoắn, lớn hết rồi, đầy đủ q` công dân rồi cứ làm theo hiến pháp và pháp luật Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với ) - 4
     
  10. internet121 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vớ vẩn đọc cho kỹ rồi phát biểu . Đám cưới chỉ là hình thức ko care , nhưng giấy đăng ký kết hôn ko thể là hình thức , tờ giấy đó là minh chứng trước pháp luật sự tồn tại của gia đình bạn trong xã hội này
     
  11. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Chào chị!
    Em biết chị cũng lâu rồiiiiiii ( tại hay lon ton 5s). Mấy tuần trước, thật sự em rất khâm phục chị. Em luôn tự hỏi nếu em là chị thì em có làm được như chị không?! Chắc là không, vì em yếu đuối và hay mít ướt lắm. Chị đã vượt qua được 6 tháng rồi, nên bây giờ chỉ còn 1 đoạn đường ngắn nữa thôi. Chị hãy cố lên! Mọi người ở 5s đều luôn bên chị, là nơi mà chị sẽ nói lên tất cả và sẽ là tư vấn viên tốt nhất cho chị.
    Ngày trước, em từng nghe bạn em nói: Trong cuộc đời, ai ai cũng sẽ có những lúc gặp khó khăn, và sẽ có những lúc gục ngã. Nhưng quan trọng là mình giải quyết nó ra sao. Nếu chỉ vì mấy chuyện như hiện tại mà không vượt qua được, thì sau này sẽ còn gặp phải rất rất nhiều chuyện khó khăn khác trong cuộc sống, lúc đó mình sẽ như thế nào?! Em mong chị hãy mạnh mẽ lên, vui tươi lên. Không vì chính bản thân chị, con chị và cả chồng chị nữa. Em nghĩ anh ta bây giờ cũng không sung sướng gì đâu khi chịu áp lực từ cả 2 phía. Anh sẽ là chỗ dựa cho chị + con và chị + con cũng là chỗ dựa cho anh.
    Về vấn đề kết hôn: em thấy các chị nữ đưa ra lời khuyên ổn hơn các anh nam. Chị nên khéo léo thuyết phục anh làm thủ tục đăng kí kết hôn ( cái này mà làm căng chắc anh sẽ còn mệt mỏi hơn nữa). Kết hôn là 1 tờ giấy chứng minh tình cảm của 2 người không gì chia cắt được, đồng thời cũng là tờ giấy ràng buộc 2 người phải có trách nhiệm về cuộc sống sau này với nhau. Con gái luôn tính trước chị à, hiện tại bây giờ thì tình cảm nồng nàn, nhưng biết đâu sau này còn nhiều vấn đề khác phát sinh.... Tội nhất vẫn là đứa trẻ thôi.
    Đây là vài dòng của con bé chưa có gia đình. Nếu em nói gì sai thì chị bỏ qua nhé! Mong chị luôn mạnh mẽ và vững trải trên cuộc sống của chính chị!
     
  12. vanganh1 Thành Viên Cấp 4

    Hiện tại vợ mình mang bầu được 7 tháng và chúng mình chỉ mới cưới cách đây 2 tháng mà thôi. Bọn mình cũng gặp trường hợp như bạn, bố mẹ mình ko đồng ý. Bố mẹ vợ đòi gặp mặt 2 gia đình trước đã.
    Cuối cùng mình nhờ các cô chú đả thông tư tưởng cho bố mẹ mình và ổng bà chấp nhận cưới và sau này ổng bà luôn hoàn thành những tiêu chí nhà gái đưa ra, đám cưới giản dị nhưng ấm áp tình thân giữa gia đình 2 họ mặc dù cách xa nhau 100km
    Chúng mình và các cụ đang nóng lòng chờ baby của mình ra đời.
    Nói tóm lại bạn trai bạn quyết định 100% sự thành bại trong hôn nhân của bạn,
    bảo anh ấy khuyên gia đình. Nếu không được thì làm giấy đăng ký kết hôn trước vậy. cho đứa bé có cha có mẹ, 6 tháng rưỡi còn phá gì nữa. Phá thai là tội ác, đứa trẻ có tội gì đâu?
     
  13. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Haizz nói thật chị đừng buồn chứ e thấy BF của chị nhu nhược quá , haizzz , mà thui dẹp Gđ BF của chị sang 1 bên đi , haizz giờ này mà còn " môn đăng hộ đối " , này này nọ nọ , kêu bạn phá thai đi rồi cho cưới , em nói thật nói ra ngu bỏ mie , phá thai mà tháng t6 thì gần như chắc chắn sẽ ko mang thai đc nữa , tới lúc cưới rồi ko có con đc lại kêu li hôn cho con trai họ kiếm con à , gia đình đó đúng nhảm , nhảm VKL srr tính e nóng nên nói thẳng ....
     
  14. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Em thật sự vui đến rơi nước mắt khi đọc những dòng chia sẻ của anh chị dành cho em . Ít nhất là em biết mình ko xấu và hư hỏng đến mức phải để mọi người bỏ mặc em

    Có lẽ anh chị nói đúng . Em còn rất nhiều chặng đường còn phải đi , còn quá nhiều khó khăn trước mắt mà em cần phải vượt qua . Em ko biết mình có đủ can đảm để đối diện mà nói thật với ngoại và mẹ của em hay ko nữa . Em ko dám nhìn khi thấy họ khóc và phải đau lòng vì em . Nhưng mà em sẽ cố gắng
     
  15. Super_vip Thành Viên Bạch Kim

    6 thang roi thi ko co BS nao dam pha thai cho ban dau...phai giu lai thoi.
    chuc ban luon may man nhe.
     
  16. carot_23 Thành Viên Cấp 5

    Bạn ơi,người bà con của mình,2 vc lấy nhau gần 2 năm mà mang thai 2 lần
    đều ko có tim thai...h mong muốn có con mà ko được,Bạn may mắn có con thì
    nên để đi,chứ bây giờ mà bỏ đi thì rất tội...Chỉ cần gia đình bạn chấp nhận là đc
    rồi...Dù ba mẹ bạn có buồn 1 chút thì cũng sẽ tha thứ cho bạn thôi...Mong bạn sớm vượt qua nhé...
     
  17. baolatui Thành Viên Cấp 3

    Chị ơi, chị đừng quá bi quan như vậy,chị đang có baby mà. Hãy nhìn nhận nhữnng "khó khăn" của chị đang gặp phải theo một hướng khác,một hướng nào đó tốt đẹp hơn.Hãy nghĩ về tương lai ,tương lai tốt đẹp của chị và cháu.Còn về chuyện "thú nhận" với bà và mẹ của chị . Chị nghĩ thử xem , họ là ai?? Họ chính là những người thân của chị , những người luôn gần gũi và yêu thương chị, và cũng chính 2 người đó sẽ là người giúp chị vượt qua thử thách này.Cố lên nhé chị ơi.Đứng giữa 2 ngã đường , em phải làm sao bây giờ ? ( ace cho em lời khuyên với )
     
  18. thang22_4_1989 Thành Viên Cấp 5

    No Comment vì chưa đủ trình
    Chúc chị sớm vượt qua quãng thời gian khó khăn này
     
  19. congaicuagio Thành Viên Cấp 4

    Anh chị ơi , em biết là dù có như thế nào đi chăng nữa thì em sẽ vẫn luôn có anh chị bên cạnh , ủng hộ và chia sẻ với em . Em cũng biết , anh chị đang rất muốn , muốn em vui vẻ , mạnh mẽ hơn . Ko lo nghĩ gì đến nữa , vì đối với em hiện tại quan trọng nhất vẫn là g/đ em , vẫn là chồng và con của em

    Em cám ơn tất cả anh / chị / em ở topic này nói chung và những anh / chị / em đã dõi theo em trong suốt 1 chặng đường vừa qua nói riêng

    Mọi người à ! Có lẽ bọn em sẽ đến gặp 2 người bác đó như lúc đầu em đã kể

    Nếu thật sự họ đã ko cần và chấp nhận em . Thì em sẽ bỏ cuộc , n/y em sẽ quay về nhà , ra phường để trình bày sự việc để xin giấy xác nhận độc thân . Rồi bọn em cùng ra phường nơi em có hộ khẩu để làm giấy ĐKKH , để cho đứa bé khi sinh ra đời , có đầy đủ giấy tờ

    Sau đó , bọn em sẽ nói thật với bà ngoại và mẹ em . Dù em biết là khó lắm , thật sự giờ nghĩ đến em cũng ko có đủ dũng cảm để nói ra việc đó lắm . Sự ê chề , tủi hổ khi bị xem thường ..... em sợ họ sẽ khóc vì điều đó

    Nhưng mà , sẽ 1 lần quyết định và lựa chọn để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn , mệt mỏi này . Em mong mọi người sẽ ko trách và giận em , sẽ ở bên ủng hộ em cho dù kết quả sẽ ra sao đi chăng nữa
     
  20. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    phù đọc hết mấy trang topic của bạn mình mới thấy con gái sao mà khổ wá ...=.=. tội bạn wá, nếu mình giúp được j thì call hay nt cho mình,kể cả đêm khuya bạn ko ngủ được, mún có ng tâm sự cũng gọi cho mình nha, mình thức đêm lắm, đừng sợ ngại nha. Thương bạn wá, ko bix là bạn bao nhiu tuổi rùi. Số đt của mình nè : 012 12 13 1140 hay add nick chat cũng dc : hoatuongvihong18@yahoo.com. Cố gắng lên bạn