Tìm kiếm bài viết theo id

Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Cá Basa, 8/5/11.

ID Topic : 3202083
Ngày đăng:
8/5/11 lúc 22:43
  1. internet121 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    người tính ko = trời tính . muốn cũng chẳng dc thôi thì tùy vào ông trời vậy ^^
     
  2. av_pts Thành Viên Kim Cương

    đọc nguyên toppic thấy bố này là trả lời nguy hiểm nhất Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?h:
    chưa vợ chưa con , bắc ghế xem zậy.
     
  3. Mr_Đat1984 Thành Viên Cấp 3

    ko biết trong hoàn cảnh nào ,,, nhưng cứ theo thứ tự ưu tiên ,,,

    trẻ con > người già > giới nữ > động vật > thực vật > tĩnh vật > côn trùng > đàn ông .

    Bác này quá chuẩn cứ thứ tự ưu tiên mà làm thôi
     
  4. Mr_Đat1984 Thành Viên Cấp 3

    Bác Hoanglong0712 nguy hiểm thật tung hô vợ còn hơn chúa trời bác cứ tung hô đi rồi đến lúc nó nằm ngửa với thằng khác lúc đó xem bác có nguy hiểm vl như vầy ko.Vợ hoặc chồng chẳng qua là hai người xa lạ đến đc thì sẽ đi đc còn con cái thì khác dù bác ghét nó ??????????????? nhận nó hoặc nó ghét bác ??????????????? nhận bác thì bác và nó cũng ko thể nào thoát khỏi việc bác với nó là máu mủ. Lúc bác hoặc nó nằm xuống cũng sẽ có thằng phải khóc phải nhớ còn con vợ hoặc thằng chồng khi đã bỏ đi thì đã là người dưng nước lã rồi bác có chết mà nó cười là may cho bác rồi đừng mong nó rớt một giọt nước cho bác. Vấn đề này nói chung bàn luận thì rất nhiều đang ngồi cafe nửa đêm rồi gửi bài bằng u
    Ipod đuối quá hy vọng bác Hoanglong0712 mở to mắt ra dm bác lụy vợ vừa thôi xl vì chửi bác giống như hai thằng đàn ông tâm sự nên chêm vào cho máu.
     
  5. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    mìh ngĩ ý bác ấy là yêu vợ và ko có ý địh sih con thui àh
    ace đừg gây wa gây lại mà thàh chiến trah nữa
    mỗi ng 1 wan điểm mà Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?
     
  6. mayhabuoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hix mình chém nhau thế này cũng đủ rồi, hình như đi lạc đề quá xa, bác chủ thớt xách dép đâu mất tiu luôn Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?
     
  7. thanhbinh1980 Thành Viên Kim Cương

    tui chỉ hy vọng là kg có câu hỏi của bạn
     
  8. capushake Thành Viên Cấp 1

    Lấy vợ sanh con là câu nói của ông bà ta xưa này rồi!từ khi có trái đất này là có quy luật đó rồi!ngay cả con thú cũng tuân theo!khỏi bàn cải chi nhìu!ai thix sống sao thì sống!ai thix làm gì thì làm!chẵng ảnh hưỡng tới chén cơm của ai!
    Theo câu hỏi của chủ thớt!em vẫn trả lời!em cứu đc ai trước thì em sẽ cứu!ko phân bik ai hết vì ai cũng là người em thương nhất!
    Còn như anh hoanglong0712 giè đó nói sống trên đời là phải bik hưỡng thụ!ok!anh cứ việc hưỡng thụ!ba mẹ anh ko phản đối quan điểm của anh thì việc gì anh em 5s chúng ta phản đối!đúng ko!
    A còn trẽ mà em thấy anh bồng bột wá hà!ba mẹ anh tĩnh bơ nhưng ko phải ba mẹ anh ko có cảm xúc đâu hen!thử nghĩ xem nếu như ba mẹ anh có suy nghĩ giống anh như bi h thì liệu anh có đc ngày hum nay ko!
    Thoy anh sống sao là quyền của anh!ae 5s chúng ta khỏi phải bình luận nhìu!cứ để thời gian trả lời cho cái quan điểm của anh ấy!
    P/s:em reg nick này để hỏi giùm thằng bạn thân nó mún mua cái mắt kiếng bên box thời trang!chứ ko phải của ai cả!tại lang thang thấy topic này nên vào xem chơi thui!chúc a vui!
     
  9. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Em lót chiếu nằm xem các bác thảo luận chứ có xách dép chạy đâu bác. Vẫn ngày ngày đọc topic này mà. Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 1
     
  10. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    hix, các bác đi lạc chủ đề quá, và ngay từ đầu chủ topic cũng lạc chủ đề nữa, vì chủ topic (là 1 thằng đàn ông) lại đi hỏi mẹ vợ (là 1 người phụ nữ) rằng nếu có chuyện xảy ra thì chọn con gái của mẹ vợ hay chồng của mẹ vợ...là vấn đề đi hỏi người phụ nữ về 1 bên là tình nghĩa vợ chồng và 1 bên là tình mẫu tử, chọn cái nào (Nếu chủ topic hỏi bố vợ thì ko lạc đề ùi Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?). Sau đó chủ topic xách lên hỏi ace 5s (có cả nam lẫn nữ thì sẽ có 2 chiều quan điểm của nam và nữ trả lời khác nhau thì sẽ gây ra những bất đồng, huống chi là 4 chiều bao gồm 2 chiều nam nữ có gd mà chưa có con và 2 chiều nam nữ có gd và chuẩn bị hay đã có con)nếu là các bạn thì sẽ chọn vợ hay chọn con ( chủ topic lại hỏi người đàn ông khác là chọn giữa tình phụ tử và tình cảm vợ chồng chứ ko phải hỏi người phụ nữ như mẹ vợ có cùng quan điểm là giữa tình mẫu tử và tình cảm vợ chồng). Với những bro chưa có gd hoặc mới có vợ thì đa số họ đều thiên về câu trả lời là chọn vợ, ko chọn con, vì từ trước đến h, hễ có bầu là mấy bác cứ hối phụ nữ đi phá thai liên tù tì (cho dù là đang yêu, chưa yêu, hay đã có gd mà bị vỡ kế hoạch), xin lỗi em nói thẳng ra rằng mấy bro chỉ góp cho người phụ nữ, người vợ của mấy bro 1 bầy tinh binh trong 1 lần lên tiên bất kì, để rồi chỉ 1 em duy nhất, nhỏ xíu đến nỗi chỉ thấy dc qua kính hiển vi chui vào thụ tinh trong trứng của người phụ nữ, và sau đó trải qua quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày em bé hình thành từ máu và thịt, dưỡng chất của chính người phụ nữ đó, nếu người đàn ông đó yêu thương vợ con sẽ chăm sóc bằng tinh thần và cung cấp dinh dưỡng cho người phụ nữ đang mag thai để em bé sinh trưởng tốt hơn, còn không thì 1 mình người phụ nữ đó phải tự vật lộn với cuộc sống để tự chăm sóc mình và bào thai ấy, mặc dù vẫn có chồng bên cạnh mà cứ như là ko có vậy, trong khoảng thời gian "mang nặng" đó, đàn ông đâu cảm nhận dc sự nặng nề mà người phụ nữ đang mang, đâu cảm nhận dc những khó chịu trong người hay những cảm giác bồn chồn khó tả, và những cử động của thai nhi đang hình thành và lớn lên từ từ trong bụng của người phụ nữ đó đâu, và rồi đến lúc lâm bồn, đàn ông cũng đâu biết cái sự "đẻ đau", banh da xé thịt đó để rồi cho ra đời 1 em bé bình an vô sự, trọn vẹn, "mẹ tròn con vuông" như thế. Dĩ nhiên tình mẫu tử của người phụ nữ sẽ cao hơn tình phụ tử của đàn ông đối với đứa bé đó rồi. Mấy bro có tranh cãi đến tết congo luôn thì sự chọn lựa của ng phụ nữ có con cũng vẫn là thế thôi, mặc dù tình cảm đối với chồng vẫn còn đong đầy, ko yêu thương chồng thì làm sao chấp nhận sinh cho chồng 1 đứa con và người ta cũng hay bảo đứa con là "kết tinh tình yêu" của người phụ nữ (ngoại trừ ng phụ nữ đó có vấn đề j đó trong sức khỏe hay cuộc sống, họ bất mãn và hận ng chồng đã làm những điều j rất wá đáng thì họ ko chọn chồng cũng như con mà thôi). Những bro có vợ, họ yêu thương vợ mình, chọn vợ cũng có cái lý của họ, còn những bro lên án những bro chọn vợ bỏ con sao ăn nói kó nghe cho những ng phụ nữ wá vậy, nói nghe thật chói tai, các bro không tôn trọng những người phụ nữ ấy thì thôi chứ sao ăn nói kì cục wá vậy? em nghe mà cảm thấy bất mãn và đau lòng wá...Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 1
     
  11. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    thuận theo tự nhiên mà sống
     
  12. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Nghĩ vợ ai cũng như vợ bạn hở ?Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 1 thiếu giống là chạy qua nhà hàng xóm mượn , bạn thật biết cách nuôi vợ Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 2.Vợ ai thèm con chứ vợ tui ko thèm , ai nói với bạn là vợ chồng mình cần ng chăm sóc tuổi già ? Đừng có đem mấy cái suy nghĩ "ông bà xưa để lại" rồi ép cho ng khác , ai cần con cái chăm sóc chứ riêng vợ chồng mình thì ko cần , thời nay còn có cái suy nghĩ ngu dốt đẻ con để sau này già có ng chăm sóc ? Con cái lúc lớn nó lo nhà nó hơn hay nó lo cho bạn hơn ? sống mà như xin bố thí của con cái thì chết sớm cho rảnh nợ bạn ơi. Lúc trẻ làm cái khỉ gì mà đến lúc già cũng ko có tiền lo cho thân mình và vợ vậy ? Đơn giản là ko thích trẻ con , ghét ràng buộc thế thôi , chứ chưa từng nghĩ đến chuyện "ăn xin" con cái như bạn , bạn thật giỏi , suy nghĩ cao hơn mình 1 bậc .:still_dreaming:

    Hay , bác nói rất hay , đúng chất của 1 thằng đàn ông vứt đi , cho tui hỏi : tui tung hô vợ tui hơn chúa trời lúc nào , tìm dc 1 ng đồng quan điểm và suy nghĩ khó lắm bạn à , với lại vợ tui mà tui dek dc quyền khen sao , ko lẽ đi khen vợ thằng hàng xóm , não ngắn vừa thôi bạn .Còn bàn về chuyện vợ thì xin lỗi bạn chứ ai là ng 9 tháng 10 ngày đẻ ra thằng con cho bạn , đau đẻ là cái đau khó tả lắm nha bạn , dm bạn , bạn ko biết tôn trọng ng phụ nữ thì khác gì giống 4 chân ,kiếm đại thằng đực rựa nào đó , cả 2 ráng hợp tác đẻ coi có dc ko ? Còn chuyện lụy vợ thì thua vì tư tưởng cục súc , trọng nam khinh nữ của bạn ,bạn xem phụ nữ là cái thứ gì vậy ? là công cụ để đẻ giùm và thỏa mãn phần con trong phần ng của bạn ? Thứ như bác nói thật vừa hèn vừa đểu , dek xứng đáng làm thằng đàn ông , tui mà như bác cắt m nó cho rồi .

    PS : mọi ng thông cảm , nhịn ko dc thằng cục súc này , nó nghĩ phụ nữ ai cũng như nó Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 3. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nhé , Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 4
     
  13. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Đây , những thằng ko đáng làm đàn ông vào xem này , dm mình đây nhổ toẹt vào câu " vợ là quần áo , rách có thể thay" .:amazed:Nói thì ngon , giỏi thì tự mà đẻ con lấy các bạn đờn ông thời nay ạ , phụ nữ đẻ cũng ko sung sướng gì mà nghe mấy bạn đờn ông thời nay trả lời chắc .....Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 2
     
  14. baobanks Thành Viên Cấp 6

    sau này con lớn con sẽ hiều
     
  15. Mr_Đat1984 Thành Viên Cấp 3

    Ô hay tôi trọng nam khinh nữ chỗ nào , tôi sỉ nhục phụ nữ chỗ nào tôi chỉ tranh luận với bác . Ai nói bác là bác ảng ảng lên gọi người ta 4 chân này kia bác chơi kiểu này riếc rồi ám ảnh hay sao vậy . Cái loại đàn ông như tôi vứt đi hay ko thì ko biết chứ cái loại như bác thì thấy nhiều người chửi ko ra gì rồi kìa. Trong đây cũng chẳng có ma nào nói " vợ là quần áo rách có thể thay" bác tự sướng ah nói mà bác đếch chịu hiểu tôi hỏi bác vợ chồng ko phải 2 người xa lạ đến với nhau àh còn bác loạn luân hay gì thì tôi chịu đã đến đc thì có thể đi đc bác nên nhớ điều đó . Còn có chuyện xảy ra bác cứu vợ bác hay cứu con bác nó còn tùy vào hoàn cảnh và xác xuất còn chuyện 50-50 mà bác cứu vợ thì dm bác xin lỗi chứ chết mẹ nó cho rồi đẻ đc ko nuôi đc thì thôi thấy nó chết bác ko cứu àh ko phải tự nhiên người ta sắp xếp "trẻ con" lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu trong những viêc cứu người cả bác động não xíu đi.Còn vợ bác chung quan điểm với bác như vậy thì việc bác ko sinh con là điều hoan nghênh 2 bác ko nên có con la rất chính xác chúc bác vui vẻ và hp nhé .
     
  16. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Dòng bôi đỏ thứ 1 : Thì tư tưởng trọng nam khinh nử của bạn nó rành rành trong comment rùi kìa ,ai đọc lại thấy ngay liền à , nói chung là bạn dek có tôn trọng phụ nữ , cứ quy chụp là họ lừa dối , hay là vợ bạn sang nhà thằng hàng xóm suốt nên bạn hiểu hơn ng khác chăng ? Xem lại câu màu đỏ ,bạn xem bạn xứng dc tôn trọng hay ko ? Tranh luận chứ ko phải đi xỉ nhục và thô tục . bạn nói về phụ nữ như vậy coi có dc ko ? Xứng làm đàn ông ? , Còn về tư tưởng của tui dek có thằng nào dc quyền chửi , bởi vì chả có thằng nào có quyền nói tư tưởng ng khác sai cả, tâm lý đám đông là tâm lý ngu dốt , nên đừng có hùa theo khi chưa rõ chuyện gì, ko khác gì bầy đàn bạn nhé .

    Dòng bôi đỏ thứ 2
    : Nói rõ với bạn ,coi lại comment của tất cả 20 trang sẽ thấy những thằng nào phát biểu " vợ như là quần áo", chưa coi thì đừng phát biểu linh tinh , bạn vừa tham gia topic 1 bữa nay thôi ,nên đừng có nguy hiểm . Vợ chồng xa lạ đến với nhau nhưng đến bằng tình nghĩa , nói như bạn vậy tư tưởng bạn khác gì câu "vợ là quần áo" . Đã nói rồi , bạn ko xứng làm thằng đàn ông , xem lại bản thân đi .

    Dòng bôi đỏ thứ 3 : Nói đến đây thì nó lòi ra bản chất "đàn ông" của bạn rồi nhé , thật sự rất là kinh tởm đấy chứ dek thơm tho gì đâu, nếu là ng phụ nữ mà cứu con mình 100% tui ủng hộ , vì ng ta mang nặng đẻ đau , tình mẫu tử hơn bất cứ thứ gì , bạn là đàn ông mà bảo là cứu con trước thì bạn ko phải là thằng đàn ông , như tui nói , con bạn nó từ trên trời rớt xuống hả ? hay từ dưới đất trồi lên cũng từ 1 ng phụ nữ 9 tháng 10 ngày mà đẻ đau ra , có chuyện gì là lo cho hương hỏa , cho thừa kế của mình trước , vậy bạn coi bạn có coi trọng phụ nữ ko ? Cháy nhà mới lòi mặt chuột , hoàn cảnh đó mới biết thằng nào là đàn ôngNếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? thằng nào là đàn nửa .Còn chuyện ng ta ưu tiên cứu trẻ con thì đó là trên quan điểm ng thứ 3 xa lạ nhìn 2 mẹ con sắp chết , và đương nhiên họ quyết định cứu ai yếu ớt nhất ,vì họ có tình cảm gì với ng mẹ đâu , thật sự là bạn rất thối tha bạn à , tư tưởng của tui chỉ là ko sinh con còn bạn thì ....:amazed:
    PS vợ tui và tui đang rất hạnh phúc đây , ko cần lời chúc của bạn , dây vào loại như bạn hậu quả kinh lắm .Rảnh thì Bạn chịu khó đọc lại comment của cobexitrum sẽ thấy ai đúng ai sai ,khúc gần cuối ấy, đấy là phụ nữ bọn họ nói đấy nhé . chúc bạn đọc vui vẻ
    >>>>>>
     
  17. mayhabuoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cho em hỏi 1 câu là bác Hoanglong0712 và vợ đã đi triệt sản chưa ạh?
     
  18. hoanglong0712 Thành Viên Cấp 5

    Chưa bạn à , còn bạn thì sao ? Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai?udency:Định sau này nghiên cứu kĩ vụ này rồi sẽ đi , cái này ko biết có ảnh hưởng đến sức mạnh đờn ông của mình ko ?
     
  19. mayhabuoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình thì có ý định sinh vài đứa nên chả triệt làm gì Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 1 Nếu sợ ảnh hưởng thì vợ bạn triệt cũng được mà, đúng không? Nếu chỉ dc chọn vợ hoặc con, bạn sẽ chọn ai? - 2
     
  20. Mr_Đat1984 Thành Viên Cấp 3

    Bác lại vậy rồi nào là bôi đỏ với chả bôi đen bác dẫn chứng chả đâu ra đâu tôi cứu trẻ con trước thì bác bảo tôi vứt đi vậy thì cái TG này mọi người vứt đi hết rồi chả còn thằng đàn ông nào đâu bác ạ.Bác định triệt sản tôi khuyên bác ko nên hối hận ko kịp đâu , gd bác rất hp ah nói bác nghe biển lặng là có sóng ngầm đấy bác. Cobexitrum nói ko sai nhưng những việc như vậy người ta gọi là mặt trái của xã hội bác lượm lặt thông tin thì phải có chắt lọc và suy nghĩ chứ. Tôi nói cho bác biết 100 thằng đàn ông gặp tình cảnh nguy hiểm vợ mìnnh có cứu mình mà minhbhy sinh thì có thể hy sinh để cứu đc con mình hoặc đứa trẻ khác người ta cũng hy sinh thôi.Những tai nạn cháy nhà hay đông đất hoặc đại loại như thế xảy ra bao nhiêu tình huống bác ko nghe ko thấy ah nhưng cũng ko trách đc cũng có cá biệt những thằng như bác thì ko nói đc rồi. Thay con bằng vợ và bác loại nhu bác thì chỉ có bỏ của chạy lấy người thôi riêng tôi và đại đa số đàn ông ko tính bác nhé nếu gặp tình huống mình phải chết thì vợ mới sống tôi sẵn sàng làm điều đó. Đối với tôi gia đình vợ con la thiêng liêng tình huống phải chọn thì phải làm theo lẽ phải ko phải như bác con trẻ là gánh nặng. Bác thử hỏi 1000 phụ nữ xem người ta tha chịu đau thấu xương để đc sinh còn hơn là ko còn 1 nửa của bác nghĩ khác thì cũng đúng nồi nào thì úp vung đấy mà.