Lúc chiều mình có ghé qua bệnh viện thăm bé . Nhìn thấy bé trong hình đã thương , đã xót . Đứng cạnh bên giường , nhìn bé còn thấy xót , thấy thương nhiều hơn . Cơ thể bé nhỏ , xanh xao , thở từng nhịp yếu ớt ..... Lúc ấy chỉ ước gì mình có thể giúp bé được nhiều hơn . Mẹ và bà ngoại bé , ngủ ngoài hiên bệnh viện , từng bữa cơm cầm cự để ở bên bé phải trông vào những bữa cơm từ thiện ở bệnh viện . Sáng để dành trưa , trưa để dành cho chiều . Khổ ko kể xiết . Mong bạn nào có khả năng thì cùng shuchi giúp đỡ cho bé và g/đ
Như dzậy là bác sĩ đã cố gắng hết sức. Bé đã mất . . . Lai sinh nhớ tìm cho mình 1 trái tim khỏe mạnh và nhân ái nha Thiên Thần bé nhỏ. A Di Đà Phật!!!!!!!!!!!!!
Mình cảm thấy thật ray rứt quá! Ngày hôm qua lẽ ra mình mình đã phải làm điều mình hứa, vậy mà....... Chú cầu nguyện cho linh hồn bé bỏng của cháu sớm được siêu thoát!
Hai ngày ko co online,nhưng khi online thì sao quá bất ngờ.Chuyện gì đến thì cũng đã đến rồi,cấu mong gia đình bé sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống
Thay mặt gia đình, xin cám ơn các bậc cha mẹ, anh chị đã giúp đỡ cho cháu. Cháu ra đi trong sự quan tâm, lo lắng của nhiều người là niềm hạnh phúc rất lớn cho cháu. Có lẽ ở đâu đó cháu đang mỉm cười, cám ơn đến tất cả mọi người. Những người không phải họ hàng thân thuộc nhưng rất thương yêu cháu. Cầu chúc cho Cháu sớm được siêu thoát ! Mình xin gửi những hình ảnh lễ tang của cháu lên diễn đàn.
Hiện còn tồn 3.200k tiền ủng hộ của ACE ủng hộ ! Tháng 6 Shuchi mới có thời gian xuống Xuân Lộc-Đồng Nai thăm gia đình bé được !