Mới đọc bài báo (link dưới đây) Mới xem xong thấy vui quá, gửi bà con coi chơi. Ông này là chủ quán cafe nhưng muốn làm "Vĩ nhân" nên thuê người viết sách về mình. Sau này anh em ai bán báo, bán cơm, culi hay gì gì đó mà muốn làm vĩ nhân thì thuê bọn này viết sách nhé. Anh em rãnh vô ném đá chơi, gửi bạn bè cùng xem nhé, vui lắm. http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Sach-ve-vi-nhan-can-benh-vi-cuong/20115/145485.datviet To ông Vũ: nên tập trung vào chuyên môn bán cafe đừng tưng tưng nữa. Ông có giỏi thì cũng chỉ là 1 ông chủ quán cafe thôi, chưa làm được gì cho nhân dân, đất nước này thì đừng hoang tưởng nữa.
Mẹ nóa. Cấp 1 bị bà cô giáo đè đầu ra bắt "viết sách" về bả Lớn mới biết mình bị bóc lột công sức trí óc.
VN mình tài năng thì ít mà hoang tưởng chém gió thì nhiều vô kể. Tay cà phê Trung Nguyên vì hoang tưởng quá độ lại ham chém gió nên danh thơm đâu ko thấy, giờ nhục mặt với cả nước là thằng hoang tưởng, hám danh. Nhưng nhục nhất là 2 cao thủ này nè : giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Hoàng Lương và phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, chỉ vì đồng tiền mà bán đứt danh dự, lương tâm => giờ chắc đi đâu cũng phải đeo mặt nạ rùi.
Chắc 2 ông Giáo sư tiến sĩ đó IQ cao lắm nên mới viết đc công trình nghiên cứu cao siêu như vậy. Khổ cho thời buổi ra ngõ là gặp Giáo sư tiến sĩ.
Công ty Mỹ vốn chục tỷ usd còn phá sản. Thằng này nhiều lắm vài chục triệu usd mà muốn làm này làm nọ. Người dân mà tẩy chay Trung Nguyên thì thằng này cũng đi bán muối hay đạp xích lô thôi. Không biết đến khi Trung Nguyên phá sản thì 2 thằng cha tác giả chạy đi đâu, chắc đào lỗ trốn cho khỏi nhục.
thật tình là ko biết comment thế nào chắc ảnh nốc cafe của ảnh nhiều quá nên mới có "nguồn cảm hứng sáng tạo" vĩ đại này