Tìm kiếm bài viết theo id

ACE nào học Cao đẳng văn hoá nghệ thuật du lịch sì goàn cho em hỏi xíu !!!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fashiongirl10, 1/9/08.

ID Topic : 425115
Ngày đăng:
1/9/08 lúc 14:38
  1. fashiongirl10 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    13/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,450
    Em thi đậu vô cđ vh nt dl sg mà đồng phục trường nì nó xấu xấu đớn:burn_joss_stick: Ace nào có học cho em hỏi:
    1: Học quân sự ko mặc wần thể dục của trường có uk hok???
    2: Áo tay dài quá em cắt xíu có pị jì hok?
    3: Em hok mặc wần tây đen mà mặc wần jeanz có pị đủi jìa hok???
    ----------> Em có nhìu thắc mắc lớm nên níu tiện add luôn kái nick nhoa ACE nào học Cao đẳng văn hoá nghệ thuật du lịch sì goàn cho em hỏi xíu !!!!: beenteddy
    Chân thành mẹk xi luôn íh ạh
    ACE nào học Cao đẳng văn hoá nghệ thuật du lịch sì goàn cho em hỏi xíu !!!! - 1

     
  2. hair_pinshop Thành Viên Cấp 5

    e hok học nên póc tem rui ra
     
  3. madson1 Thành Viên Cấp 5

    Đặt cục gạch
    Đi ngang qua mấy lần , trường học trong khu bei65t thự ngập nước xuống giá
     
  4. fashiongirl10 Thành Viên Cấp 5

    nghe xong nản hết muốn học
     
  5. thimviet Thành Viên Cấp 4

    em ko học úp cho ai học vào sem
     
  6. dungvttv Cứ đi, sẽ thành đường

    câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên là: bị kỷ luật
     
  7. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    cái trường cùi bắp,giống y hệt cái chuồng gà =)), trước nó là trường dân lập cấp 3 phan huy ích, tui học ở đó năm 12 rồi nè, cái trường đào tạo ra chắc toàn nhân tài quá he he he, muốn biết nhiều hơn về lý lịch các thầy cùi bắp trong này thì liên hệ tui cho biết thêm
    các trường đó vô học chắc ân hận cả đời, cái ông hiệu trưởng tên trương là tiến sĩ mà đánh học sinh chảy máu làm em nó phải chuyển học nơi khác( con bạn tui ACE nào học Cao đẳng văn hoá nghệ thuật du lịch sì goàn cho em hỏi xíu !!!!)

    nói tóm lại là ko nên học trong cái trường cùi bắp đó làm gì, đổ tiền vào đó chỉ có hối hận

    đồng phuc thì xấu, đóng tiền thì nhiều, mặc 1 thời gian thì thành cái giẻ lau nhà lun quá =))

    thành phần ban giám hiệu thì bây giờ chắc vẫn còn nhiều cựu trào của hồi đó
    ấn tượng khi học năm 12:

    tổng giám thị ban đêm đi thăm bồ nhí, bị chính học sinh trường mai phục, cầm đồ chém may mà chạy về tới trường,sau đó sợ quá mới kêu CA phường lên điều tra =))
     
  8. truongminhdang1 Thành Viên Mới

    Hôm nay, tại cái phòng chứa được khoảng 150 sv là cùng mà lại sắp xếp hơn 200 sinh viên vào học cái phòng đó, hơn 200 sv ngồi la liệt, gục lên gục xuống vì nóng, hầm, ngột ngạt gây ra cảm giác khó chịu, mệt mỏi, vừa gục xuống nhưng trên tay nhiều sv vẫn...quạt quạt (càng quạt càng nóng càng hầm, trời ơi học mà giống như bị cầm tù trong cái lò luyện tiên đơn trong Tây Du Ký) ngay cả giáo viên còn chịu không nổi huống chi sv-hs, giảng vài câu thì giáo viên cũng than: " nóng muốn chảy mỡ, làm sao mà học tốt được đây, nghĩ sao mà ...v...v ....ai mà tiếp thu được cái gì chết liền...! Ngồi chen chút muốn ná thở luôn, ai làm gì mặc ai thôi tui đuối lắm rồi...gục đây không thể chịu nổi. Tự nhiên một bạn sv kế bênh lây mạnh vào người tui...Chuyện gì vậy trời, ah`! thì ra là có mấy người nào đó xuống quay phim về trường (chẳng biết từ đâu đến, với lý do, mục đích gì? Không biết có phải là cánh nhà báo, tòa soạn xuống khảo sát cái địa ngục này không nữa...tui mong bộ giáo dục xuống vạch trần cái trường lừa gạt kém chất lượng này, phanh phui ra cho tất cả mọi người biết, cứu thoát hàng ngàn sv lắm lắm luôn). Cái lớp đang hầm hầm hơi người, gục lên gục xuống phe phẩy kiếm một chút gió ít ỏi tử cái quạt (bìa tập, giấy, hay bất cứ cái gì quạt được ra gió) tự nhiên thẳng lưng tỉnh táo hẳng khi nghe truyền tai nhau rằng: " Có quay phim kìa, ngồi đàng hoàng đi cho nó đẹp..." Trời! Đúng là động lực sắp được ghi hình thúc đẩy tinh thần, đang mệt mỏi vậy mà cũng gượng được, hay hen...Mấy chú quay phim vừa xong là... tích tắc cả đám lại nằm bẹp người gục xuống tiếp (vài phút đóng kịch cho trường nó vui...không lên hình nó thấy mình bôi bác trường, nó xuống nó kiếm chuyện đình chỉ học tập ah`...)và thế là ai nấy lại trở lại cái tư thế cá hộp xếp trong lò vi ba....Nghĩ sao mà mỗi một sv đóng hơn sáu triệu tiền học phí ( 200sv là hơn 1 tỷ mấy...) mà cho hơn 200 người dồn trong cái phòng kín mít, chỉ có 4 cái quạy cà rì cà rì chạy...vậy thôi, vậy mà quảng bá là trang thiết bị- Cơ sở vật chất đầy đủ...không biết trường này nó có hiểu từ "chất lượng" là như thế nào không? Lừa gạt vừa vừa thôi chứ?
    Thầy cô trường này người nào cũng khó chịu khó gần, hỏi tới là " tui không quản lý việc này, không thuộc phận sự của tui, tui không biết " Ngay cả hai lễ tân của trường cũng vậy. Cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, hách dịch...đáp lại thắc mắc của sv thì to tiếng cứ như là mắc nợ mấy người đó, sợ quá cũng chẳng dám hỏi? (chẳng thấy cái lịch sự văn hóa của cái văn hóa nghệ thuật - Du lịch chỗ nào? Vậy mà khi thấy người quay phim chụp hình phóng sự đến trường thì tay bắt mặt mừng, cười nói lịch sự, đón tiếp nhã nhặn lắm lắm...! ( Thiệt là đạo đức giả...bôi nhọa lên nền giáo dục Việt Nam quá đáng!) Tui chứng kiến cảnh đó mà muốn lấy cái bản vẽ ném vào mấy người đạo đức giả trơ trẻn đó ghê!)
    Không biết là cái ngưới quay phim đó có phải do "Cán cân công lý của Bộ giáo dục " cử đến để phanh phui cái nhà tù lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của hàng ngàn gai đình sv hay không? Hay là lấy cái đồng tiền của sv thuê người về quay phim, quảng bá hình ảnh trường này tốt đẹp để lừa gạt nhiều sv vô tội khác không nữa?
    Bao giờ mới chấm dứt cái nạn "giáo dục đốn mạt của cái trường Cđ VHNT & Du lịch Sài Gòn" này nữa??? Nền giáo dục Việt Nam sẽ như thế nào nếu có cái nhà tù Saigonact này tồn tại...???
     
  9. vohoangankhanh Thành Viên Cấp 2

    Trường này cũng nhieu sv ay chứ. Nếu xấu thì sao có nhiều ng theo học vậy?
     
  10. truongminhdang1 Thành Viên Mới

    nó đang bị thanh tra đó bạn, đừng nhìn cái mác bề ngoài
     
  11. heongoc221 Thành Viên Cấp 4

    thầy cô nói chung không đến nỗi nào nếu mình chịu học cũng ok thôi, trừong nào cũng thế..chỉ có điều ban giám hiệu thì ham tiền, vô trách nhiệm vô cùng....
    Nếu bạn muốn có thể may đồ khác cùng màu, không nhất thiết phải mặc cái đồng phục gớm ghiếc đó nhưng phải thêu thêm logo và đeo thẻ sv
    Quần thể dục có thể mặc quần vải dù
    Quần jean không đựoc mặc, không nhuộm tóc
     
  12. stevenduong2008 Thành Viên Cấp 2

    cái trường trầm tích-thăng hoa gì gì phải hok bạn? Hok bik có mắt thẩm mỹ ko mà lãnh đạo trường chọn màu đồng phục mấy màu đồng bóng, toàn đỏ với vàng. Mà đỏ ko phải là đỏ borduer mà là đỏ tươi, vàng thì vàng hoe. Phản cảm cái màu đồng phục ghê! Hồi trước đi học trên đường Phan Huy Ích ngang wa trường này thấy mấy bạn SV mà tội, trời nắng mà còn phải mặc áo dài đỏ, nam SV thì mặc mấy màu đó như chuẩn bị thi văn nghệ thiếu nhi or đi hát cải lương. Giờ mới đọc thêm cmt của mấy bạn mới bik là nó còn nhìu điều tệ kinh khủng đến như vậy!
     
  13. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Mình có thằng bạn học trường đó

    Ấn tượng đầu tiên của mình với trường đó là lúc chở nó đi làm hồ sơ tại cơ sở Phan Huy Ích. Vừa bước chân vào thì vật liệu xây dựng ngổn ngang muốn che bít cả lối đi trong khi chỉ còn 1-2 tháng nữa là khai giảng khóa mới

    Thứ hai là học phí : có lần trường bắt đóng học phí trước một học kỳ mới ghê. Chưa kể các khoản linh tinh như đồng phục , cái phù hiệu của trường ... , đi tour ( cái này hơi bị khẳm ). Ngoài ra còn có bonus thêm khóa học Anh Văn để lấy bằng TOEIC tại trường , đứa nào không học thì bị gài thế thiệt thòi đủ thứ ...

    Thứ 3 là cơ sở vật chất : mấy tháng trời hạn vừa qua , ngồi học phòng máy tôn + la phông , ngồi học cứ như xông hơi ấy

    Cuối cùng là địa điểm học : 2 năm đầu học Phan Huy Ích , năm nay nó học tuốt Hóc Môn , đi - về ngót nghét 40 km.

    Tóm lại , chất lượng đào tạo chưa biết ra sao nhưng nhiêu đó đối với bản thân em thì "Chia tay sớm bớt đau khổ"
     
  14. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Mình có thằng bạn học trường đó

    Ấn tượng đầu tiên của mình với trường đó là lúc chở nó đi làm hồ sơ tại cơ sở Phan Huy Ích. Vừa bước chân vào thì vật liệu xây dựng ngổn ngang muốn che bít cả lối đi trong khi chỉ còn 1-2 tháng nữa là khai giảng khóa mới

    Thứ hai là học phí : có lần trường bắt đóng học phí trước một học kỳ mới ghê. Chưa kể các khoản linh tinh như đồng phục , cái phù hiệu của trường ... , đi tour ( cái này hơi bị khẳm ). Ngoài ra còn có bonus thêm khóa học Anh Văn để lấy bằng TOEIC tại trường , đứa nào không học thì bị gài thế thiệt thòi đủ thứ ...

    Thứ 3 là cơ sở vật chất : mấy tháng trời hạn vừa qua , ngồi học phòng máy tôn + la phông , ngồi học cứ như xông hơi ấy

    Cuối cùng là địa điểm học : 2 năm đầu học Phan Huy Ích , năm nay nó học tuốt Hóc Môn , đi - về ngót nghét 40 km.

    Tóm lại , chất lượng đào tạo chưa biết ra sao nhưng nhiêu đó đối với bản thân em thì "Chia tay sớm bớt đau khổ"
     
  15. truongminhdang1 Thành Viên Mới

    bạn ui nếu nói trường nào cũng như vậy tức là bạn đang đánh đồng đại học quốc gia và các học viện chất lượng và vật chất bằng 1 trường tư thục không thi mà cũng có giấy báo trúng tuyển đó, trừ các trường có ngành công an quân đội phải mặc quân phục và 1 số ( 1 số thôi nhé) trường sư phạm là bắt mặc dp thôi
     
  16. ngocthanh100990 Thành Viên Cấp 4

    Chào cả nhà
    TD Tourism đang nhận khách khởi hành hàng ngày: (2 khách trở lên có thể khởi hành)

    Campuchia 2N “ tham quan cố đô Oudong” – 2.650.000VNĐ
    Hành hương đức mẹ dòng sông Mekong 2N – 2.450.000 VNĐ
    Campuchia 2N – 2.100.000 Vnd
    Campuchia 3N – 165 Usd / 1 pax ( SG - PnomPenh)
    Campuchia 3N – 185 Usd / 1pax ( SG - Siem Reap)
    Campuchia 4N – 195 Usd / 1pax ( PnomPenh - SiemReap)
    Campuchia 4N – 195 Usd / 1pax ( PnomPenh - Sihanoukville )
    Nhận khách các tour ghép lẻ:
    Campuchia 4N – Thứ 5 – giá 2.950.000 Vnd
    Campuchia 4N – Thứ 7 – giá 3.250.000 Vnd
    Sihanoville – Bokor – Thứ 5 – giá 3.100.000 Vnd

    Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
    Ms – 01267549997 – 0916846427 - Thanh
    Email : thanhtour9090@gmail.com
    Yahoo:thanhtour9090
    Web: www.ractravel.net
     
  17. lacaigimay Thành Viên Cấp 3

    mình học trường đó rồi nè..
    nhưng:
    học trường đó nản vô cùng:
    1. điểm của học sinh thì làm lộn tùm lum.nhiều khi thi xong k nhập điểm vô năm cuối thi tốt nghiệp báo thiếu điểm ức chế vl. bắt học lai.
    2.cán bộ công nhân viên thì thay đổi liên tục mà vấn đề của mình nó k bàn giao lai nên không ai biết mà giải quyết.
    3.học hành thì k bao giờ được thực hành nhất là ngành quản trị nhà hàng khách san...mấy tấm hình no chụp thức hành để trong chỗ thong báo bằng kiếng là để lòe học sinh mới thôi.
    4.cái gì cũng bắt làm đơn nhưng bỏ xó 1 bên không bao giờ đụng tới..tời khi lên hỏi thì nói em làm lại đon khác đi..mẹ diên người
    5.hầu như đi xin việc người ta k thiện cảm với cái trường này lắm...
    nói 1 câu chân thành
    những ai có cơ hội thì nên chuyển trường mà học..học trường này muốn ra khó lắm nó hành hạ mình đủ thứ hoặc những ai có ae hay ban bè muốn học trường này thì khuyên nên chọn trường khác..hoc vừa tốn tiền vừa tốn thời gian..
    lúc trước bị thiếu ngày tình nguyện nó bắt đón tân sinh viên...mình ngồi đón mà thấy tội nghiệp nhiều phụ huynh nhà xa đưa con đi đóng tiền má bắt đóng 1 lần mưới mấy chai...không cho đóng 2 lần..thấy họ cũng khổ đúng là ác...mình kêu lại khuyên 1 hồi cho họ biết về cái trường để họ đưa con wa trường khác mà học...
     
  18. TrucDao92 Thành Viên Cấp 5

    em chỉ biết trường này : gái nó đẹp !!
     
  19. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    ACE nào học Cao đẳng văn hoá nghệ thuật du lịch sì goàn cho em hỏi xíu !!!! - 1 Tệ dữ vậy ta
     
  20. ngoc789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái trường này chỉ tội nhiều gái thôi , học hành cái trường này có mà ăn cám lợn . đào tạo tào tao , chỉ đóng tiền là nhiều .




    ACE nào học Cao đẳng văn hoá nghệ thuật du lịch sì goàn cho em hỏi xíu !!!!

    Chỉ có ĐH Hùng Vương với ĐH Hồng Bàng ngon hơn trường này thôi .