(mình chỉ là đang trong quá trình tỏ tình thôi, chứ chưa là j của nhau cả) có phải là khi ai đó ko thik mình, thì họ sẽ ứng xử với ta 1 cách rất hắt hủi ko, vì họ cố tình làm vậy để cho ta nãn, hay là bản tính họ vậy chuyện là vậy: một lần mình nói chuyện lớn tiếng với cô ấy, và cô ấy rất ghét con trai như vậy, và mình đã xin lỗi, mà dường như cô ấy ko tha, nt ko thèm tl, call là tắt máy chứ ko phải là ko bắt máy nha, cho nên về sau mình làm j, cô ấy rất là hắt hủi, như là: cô ấy đi làm phụ cho chỗ áo cưới kia, mình hỏi làm j, cô ấy ko tl, cô ấy nói ngang là " anh mún bít thì tự động tới chỗ đó bít, e hog mún nói cho a bít" cô ấy có lần nhờ mình chở đi nhà sách (lần đi nhà sách này là sau khi mình với cô ấy ko nt đc 1 tuần, thì cô ấy nt nhờ mình) (vì cô ấy ko có xe), mình có đem them sing gum, mời cô ấy, cô ấy tl với cái giọng ngang lắm " hog, em hog ăn", mình hỏi ăn bánh ko, lát nữa mua, tl "hog" lun thế theo các bạn, mình cô nên theo tiếp cô này ko
Chú mày gà 1 cách trầm trọng: gái là bọn thích nhưng không bao giờ thừa nhận, về nhà ghi câu đấy vào mông mà nhớ. 1 thằng đi đẽo gái có tố chất sẽ không nghĩ tới điều gái nói đúng hay sai mà qua những gì nó nói, nó đang muốn nói lên điều gì ? Và qua đó có thể đoán được tính cách của gái qua cách nói chuyện, thậm chí đoán được thuộc loại cáo hay mèo nữa. Đằng này, chú gà vl, bị gái phun ra 1 mẻ dòng bôi đỏ thì chú mày phải xác định lại cách nói chuyện của mình gái cần 1 không khí vui vẻ hài hước chứ không phải 1 thằng nhí nhố tra khảo, hở ra hỏi ý kiến ... Túm lại từ cái mớ bòng bong mà chú đưa ra anh éo thấy khả thi vào đc cái nào.
uhm thì mình gà mới đặt câu hỏi mà hihi, như vậy chỉ cần làm theo dòng màu đỏ thì ok chưa??? mà thanks nhé
Tuỳ người thôi, chứ ko fải ai cũng hắt hủi. Hùi đó có bé kia thích mình, mặc dù mình ko thích nhưng vẫn cư xử rất tốt.
tại bạn thôi. chứ vừa rùi kua nhỏ kia em nó ko thích nhưng rất tôn trọng mình trong khi em nó hắt hủi những đứa kua em nó. ngày mình nói ko kua nó nữa, nó bảo em rất tôn trọng anh, nhưng anh quyết định thì em biết làm sao. nhưng em nó ko thích mình thật, tại em nó mới bị đá đau quá mất mẹ cảm giác yêu. vì vậy mình cũng ko mún lao vào nữa, lâu lâu thèm đi massage cho khỏe, mất ít tiền nhưng cũng tâm sự được vậy
nói chuyện ngang như xương thì gái nó ko thích phải rồi.Phải đểu 1 chút,con gái biết thừa là dex phải chuyện thật nhưng thích nghe,thế đấy. Lánh em nó bẵn đi 1-2 tuần,rồi đổi cách nói chuyện với em ấy,kiếm mấy phim của Nicolas Gate hoặc hài Hoài Linh về mà học nhé.
chảnh bây đá đy bạn.......nhiều gái thiếu gì nó nó đẹp như ng mẫu mà cách cư xử như con heo thì k còn gì nói HONG HONG ghệ em mà nói vậy em tát vỡ mồm
Ko, vì giận, lên mặt, hỗn xược bất lịch sự với bạn mà còn nhờ vả bạn chở đi. ko cảm tình đặc biệt thì là bạn bè cũng được, nhưng kiểu ko tôn trọng người ta như vậy thì sao còn nhờ chứ? đừng để người ta muốn quay bạn thế nào cũng được, nó sẽ vừa coi thường vừa lợi dụng vừa đắc ý!